Bực mình vì chồng xem World Cup quên trời đất, vợ làm một việc khiến dân mạng cười vỡ bụng

2018-06-28 10:05
- Chồng xem World Cup quá mải mê khiến người vợ không khỏi bực mình.

Bóng đá là thú vui giải trí nhưng đam mê với bóng đá theo kiểu cánh nam giới mùa World Cup cũng khiến cho không ít gia đình nảy sinh tranh cãi, thậm chí bất hòa triền miên. Trên mạng xã hội, chị em thường than vãn về chuyện chồng ngủ dậy muộn sau khi xem bóng đá quá khuya, chồng không quan tâm vợ con hoặc chồng giành tivi để xem suốt cả mấy tuần hay chồng mải bóng đá không về ăn cơm khiến vợ đợi mòn mỏi...

Mới đây, một người vợ đã đăng tải hình ảnh khiến dân mạng không khỏi buồn cười. Hình ảnh cho thấy người vợ này đã để đồ đạc của chồng vào một túi balo, bên cạnh là túi nilon đựng giày. "Đồ cho chồng tôi đi World Cup. Tôi điên lắm rồi, bình thường không World Cup cũng chơi bời các kiểu về khuya cũng nhiều lắm nhưng từ ngày World Cup bắt đầu thì đi suốt không ngày nào về trước 2h sáng, đỉnh điểm là hôm kia còn đi hẳn 2 ngày".

Theo người này viết, con năm nay chuẩn bị lên lớp 1 mà có ngày chồng ngủ quên không cho đi học. "Tối con phải đi học chữ, chồng cho con đi xem đá bóng cùng quên luôn cả cho con đi học. Tôi nhắn tin gọi điện, chồng không thèm nghe, không thèm trả lời cũng không cho con về để tôi đưa đi".

hhhh

Câu chuyện này đã thu hút su quan tâm của cư dân mạng không chỉ do World Cup đang vào hồi gay cấn mà nhiều bà vợ cũng đang ở trong tình huống tương tự.

Chị Trang (TP.HCM) cho hay: "Chồng tôi chưa đến mức như vậy. Nhưng cả mùa World Cup, tôi thức dậy thì chồng mới đi ngủ, có ngày chỉ gặp nhau chút buổi tối. Hôm nào chồng mà xem bóng đá bên ngoài thì coi như cả tối chẳng gặp chồng luôn. May là chồng mình chưa đến độ quên hết tất cả, nhưng cứ vào trận đấu là chẳng còn nghĩ gì đến vợ con bên cạnh".

Một cư dân mạng khác cho rằng: "Nói thật ai cũng có cảm xúc. Nếu như đàn ông vui vì bóng đá thì nữ giới cũng suy nghĩ nhiều khi chồng không chịu quan tâm hay bỏ bê việc nhà chứ. Mọi thứ sẽ vui nếu tất cả cân bằng. Đàn ông cũng nên xem lại cách xem bóng đá, phụ nữ cũng nên tạo điều kiện. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó mà thôi".

Trong khi đó, nhiều người khác lại có ý kiến bênh người chồng. "World Cup 4 năm mới có 1 lần. Chồng đưa con đi học sáng được thì bảo chồng đón buổi chiều. Đêm nấu cho chồng gói mỳ có mà yêu cả mùa World Cup. Còn chồng đi xem bóng đá ở ngoài sáng ra chợ mua bát phở cho tiện con ăn sáng, note giấy bảo em thấy hôm qua anh về mệt, em mua sẵn đồ ăn sáng cho anh, chiều anh đón con giúp. Đi đón con về mệt thì bảo anh ơi hôm nay em gọi đồ về cả nhà cùng ăn. Dĩ hòa vi quý đi chị".

"Nói thẳng thắn với chồng, hết World Cup thì chỉn chu lại. Chồng mà xem vui, không cá độ là được rồi. 4 năm mới có một lần", một người khác bình luận.

World Cup là sự kiện 4 năm mới có một lần. Tất nhiên là các fan hâm mộ sẽ dành thời gian trọn vẹn cho các trận đấu. Trong suốt một tháng, mọi thói quen có thể thay đổi, hơi bỏ bê gia đình. Nhưng sau World Cup, những người chồng sẽ trở về với nhịp sống đời thường. Nếu mọi thứ vẫn lộn xộn như trong thời gian diễn World Cup thì bản thân người vợ nên nói chuyện thẳng thắn để điều chỉnh.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng đáng thương