Bi hài hậu Valentine: Người cười hạnh phúc, người nhận "cái kết" buồn toàn tập!

Trung Hiếu 2017-02-15 16:00
- Sau Valentine 14/2 một ngày, là đủ các sắc thái hạnh phúc và đau khổ của những người trong cuộc. Mỗi người mỗi cảnh khiến ngày lễ Tình nhân trở thành ngày trăm nỗi bi hài.

Valentine, người cười vì hạnh phúc

Dù mới chỉ qua lễ Tình Nhân 14/2 nửa ngày nhưng Nguyễn Văn Thanh (24 tuổi, sinh viên năm thứ 4 trường đại học Hà Nội) đang vô cùng hạnh phúc.

Thanh đã để ý đến một bạn gái cùng lớp 3 năm nay. Hai năm trước tỏ tình nhưng đều bị từ chối khiến Thanh buồn chán, mất hết hi vọng. Valentine năm nay dù đã mua hoa, quà để sẵn nhưng sau hai lần thất bại, Thanh không đủ can đảm để bày tỏ lần nữa. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì điều bất ngờ đã đến với Thanh.

“Cô ấy gõ cửa hỏi mình năm nay có hoa, tặng quà gì không để cô ấy nhận. Hạnh phúc vỡ òa, mình chỉ biết ôm cô ấy vào lòng rồi khóc như một đứa trẻ. Suốt 3 năm đơn phương, tình yêu của mình đã được đáp trả. Valentine năm nay mình không còn cô đơn nữa”, chàng trai trẻ hớn hở khoe hạnh phúc.

Cũng trong tâm trạng vui sướng như Thanh là Kim Chi, 29 tuổi ở Hà Nội. Người vợ trẻ này đang khoe trên trang mạng xã hội facebook bằng những dòng tin nhắn đầy ngọt ngào cùng một bó hoa tươi thắm của chồng.

“Chồng em đấy các mẹ ạ. 1 năm yêu nhau, 5 năm là vợ chồng nhưng đây là lần đầu tiên em được nhận món quà ý nghĩa này của ông xã. Đây là ngày Valentine đáng nhớ nhất của cuộc đời em”.

Hậu valentime: Người cười vì hạnh phúc, kẻ khóc vì thất bại trong tình yêu.

Nhiều cặp đôi hạnh phúc, quấn quýt bên nhau không rời ngày Valentine (Ảnh minh hoạ).

Theo người vợ hạnh phúc này: "Nhận được quà tặng và những dòng tin nhắn này, mình bất ngờ ghê gớm. Chồng mình vốn rất khô khan và không lãng mạn. Thấy vợ vui sướng như vậy, anh bảo rằng sẽ thay đổi bản thân từ giờ để làm mới tình cảm vợ chồng hơn những ngày lễ. Mình cảm động vì nhận ra chồng đã có sự thay đổi không hề nhẹ trong tư tưởng. Chỉ thế thôi đã thấy hạnh phúc lắm".

Nhớ lại giây phút được người đồng nghiệp tỏ tình tối qua, Nguyễn Thị Thủy (25 tuổi, công tác tại một công ty truyền thông Hà Nội) vẫn còn lộ vẻ hồi hộp, hạnh phúc lâng lâng.

Thủy cho biết, đã quen và dành tình cảm cho chàng đồng nghiệp này từ rất lâu. Nhưng nghĩ mình yêu đơn phương, lại là con gái nên Thuỷ không dám thổ lộ tình cảm.

“Có nằm mơ cũng không nghĩ người mình thầm thương trộm nhớ cũng dành tình cảm cho mình. Cám ơn ngày của tình yêu”, Thủy chia sẻ trong hạnh phúc.

Valentine: Cái kết buồn!

Để ý, yêu thầm đã lâu nhưng không có cơ hội thể hiện tình cảm với đối phương, nhiều người đã kiên nhẫn chờ đến ngày 14/2 để tỏ tình nhưng vẫn thất bại thảm hại. Ngày Tình Nhân với bao hồi hộp, hạnh phúc, háo hức là vậy giờ cũng trở thành ngày đau khổ của những kẻ thất tình, khi tình cảm không được đáp trả.

Suốt 10 ngày suy nghĩ và tham khảo bạn bè, anh Nguyễn Quốc Hưng (30 tuổi) đã chọn cho mình được món quà ý nghĩa để tỏ tình với người trong mộng trong ngày Valentine. Thế nhưng, món quà chưa kịp trao thì anh đã phải thất vọng khi thấy người mình yêu đang tay trong tay với một người đàn ông khác.

“Sau một năm chờ đợi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với tôi ngày hôm qua. Tôi chưa kịp bày tỏ tình cảm của mình đã phải trở thành một kẻ thất tình như thế này đây. Mới mang hoa quà chưa đến cổng nhà người ấy, tôi đã thấy người ấy đi chơi hạnh phúc với một người đàn ông khác. Họ còn nắm tay nhau rất tình tứ”, quý ông thất vọng nói.

Buồn, ngạc nhiên, đau khổ khiến bạn Nguyễn Thu Hoài (sinh viên năm 3, trường đại học Dược HN) trùm chăn, khóc suốt ngày 14/2.

Hoài kể rằng, khi đang hồi hộp chờ đợi để đón nhận món quà cùng lời tỏ tình của người mà Hoài nghĩ là có tình cảm với mình thì cô phải đau khổ khi biết người may mắn được nhận món quà trên lại là người bạn thân, ở cùng phòng với Hoài.

“Giờ mình phải đối diện làm sao khi một bên là người mình yêu, một bên là bạn thân của mình. Mình đang rất đau khổ, muốn đi đâu đó thật xa. Ước gì không có ngày Valentine để sự việc đỡ phũ phàng thế này”, Hoài tâm sự.

Hậu valentime: Người cười vì hạnh phúc, kẻ khóc vì thất bại trong tình yêu.

Với nhiều người, Valentine lại là 1 cái kết buồn (Ảnh minh hoạ).

Cũng trong hoàn cảnh tương tự là Hoàng Mạnh Quân (27 tuổi). Chàng trai này cho biết, anh còn buồn đau hơn gấp nhiều lần trong ngày Valentine.

Anh có mối tình đơn phương suốt 6 năm với cô hàng xóm ít hơn 2 tuổi. Đã 4 mùa Valentine anh Quân thể hiện tình cảm nhưng đều thất bại. Cô gái anh yêu vẫn vui vẻ đón nhận món quà ngày Valentine anh tặng nhưng nói thẳng chỉ xem anh như một người anh trai.

Năm nay, anh lấy can đảm thể hiện tình yêu lần nữa, mong đối phương biết được tình cảm chân thành của mình mà đón nhận. Nhưng rồi, cũng chính trong ngày lễ Tình Nhân, anh đau đớn khi nghe người mình yêu báo tin sắp lấy chồng. Vậy là anh không còn hi vọng.

Như kẻ thất tình, Quân lang thang suốt nhiều giờ trên phố rồi lại ghé vào quán rượu giải sầu. Mối tình đơn phương suốt 6 năm của anh khép lại trong cay đắng, tuyệt vọng.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu