Bến Bình Đông 'trên bến dưới thuyền' vàng ruộm muôn sắc màu hoa xuân

2017-01-21 11:00
- Cứ vào khoảng 1 tuần giáp Tết, hàng trăm ghe, thuyền chở hoa cập bến Bình Đông (Q.8) làm cho cả con kênh Tàu Hủ nhộn nhịp, nhuộm đầy sắc xuân.

Những dịp Tết đến Xuân về, bến Bình Đông lại rạo rực không khí nhộn nhịp, tấp nập của những ghe thuyền cây cảnh, hoa lá ngày phục vụ ngày Tết Nguyên Đán âm lịch.

Chợ hoa bến Bình Đông là chợ hoa nổi tiếng và lâu đời ở TP.HCM mà người dân địa phương vẫn quen gọi là chợ hoa “trên bến dưới thuyền”.

Dọc theo con đường bến Bình Đông và con kênh Tàu Hủ, khu chợ hoa xuân này dài khoảng 3km. Dịp Tết Đinh Dậu 2017, chợ hoa bến Bình Đông luôn là điểm đến được nhiều người Sài Gòn tìm đến mua sắm hoa tươi.

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Những chậu hoa mai, hoa cúc... vừa được cập bến Bình Đông.

Còn đúng 7 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán nhưng hiện các loại cây cảnh, loại hoa mới đã được cập bến Bình Đông trước cả 1 tuần nay. Cả trăm tàu thuyền, ghe xuồng ăm ắp chở hoa từ các miệt vườn miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang,...về đây bán hàng khiến mang chợ hoa bến Bình Đông rộn ràng hơn trong những ngày xuân độc đáo đang về.

Chú Nguyễn Văn Út, người đã bán hoa hơn 5 năm nay tại bến Bình Đông này chia sẻ: "Năm nay, chợ này cũng nhiều chậu cây cảnh và hoa các loại nhưng không đa dạng bằng năm trước. Nguyên nhân là do thời tiết thất thường, nước mặn ngập khiến cho các cây cảnh bị chết úng".

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Chậu tắc kiểng có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/chậu.

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Một ghe chở chậu hoa mai vừa từ Bến Tre lên cập bến Bình Đông.

Chú Út cũng cho hay, năm nay lượng người mua cây cảnh tới thời điểm này cũng chưa nhiều vì các loại cây cảnh, hoa tươi mới chỉ tụ hội về đây vài ngày trước. Theo chú Út nhận định, khoảng vài ngày nữa cận kề Tết, người dân mới đổ xô đi mua nhiều.

Anh Lê Ngọc Bảo, một tiểu thương bán hàng cây cảnh ở bến Bình Đông này được hơn 4 năm cũng hồ hởi cho biết: "Anh ở Bến Tre vừa lên đây để bán hoa xuân trên bến Bình Đông. Năm nay thì cũng không nhiều loại cây như năm trước do thời tiết thất thường. Tuy thế giá bán cũng không nhỉnh hơn năm ngoái đâu cô".

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Chậu hoa cúc bó xôi cũng được bày bán.

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Do thời tiết nên một số chậu hoa mai đã nở.

Chú Liễu Văn Chà (ngụ tại quận 8) cho biết: "Chú tham gia chợ hoa xuân này được hơn 7 năm rồi, chú mua hàng của người dân ở Bến Tre lên đây bán. Hy vọng từ nay đến Tết sẽ có nhiều người tìm đến mua hàng để chú còn có 1 cái Tết no ấm". 

Một số hình ảnh ghi nhận của PV sáng ngày 20/1:

 

 

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Một chậu tắc kiểng được tạo hình con rồng vô cùng bắt mắt.

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Những ghe thuyền tấp nập cập bến Bình Đông.

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Nhiều người dân cũng đã đi mua những chậu hoa mai.

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Hay những chậu tắc kiểng.

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Giá của một chậu tắc kiểng lớn là 1,5 triệu - 2,5 triệu đồng.

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Còn những chậu to hơn sẽ có giá từ 2,5 triệu trở lên tùy theo mẫu.

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Muôn ghe chở hoa xuân trên Bến Bình Đông

Cả con đường và con kênh đầy màu sắc, rộn ràng không khí xuân.

Ngọc Nhiên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi