Bát cháo trắng lúc bị ốm và cuối tuần trào nước mắt tủi thân của vạn mẹ bỉm sữa

2017-10-22 16:00
- Câu chuyện buồn trên không phải là trường hợp cá biệt của một số chị em. Mà hầu hết các chị em vào chia sẻ, họ cũng đã và đang ở trong hoàn cảnh trên.

Thông thường lúc bị ốm, cơ thể mệt mỏi, ai cũng mong muốn được người khác quan tâm, động viên. Nhưng mẹ bỉm sữa này dù có chồng vẫn phải “tự thân vận động”.

Vợ chồng trẻ thường hay chăm sóc nhau những lúc ốm đau. Nhất là những người vợ trẻ, khi chồng con họ ốm, họ thường chăm sóc rất chu đáo từ miếng ăn giấc ngủ. Họ có thể quên đi bản thân để chăm sóc cho chồng con mình.

Thế nhưng khi họ bị ốm, thế giới và cuộc sống xung quanh họ bị đảo lộn. Nhất là khi họ có những người chồng vô tâm hoặc quá bận rộn thì việc họ phải tự xoay xỏa ăn uống là điều đương nhiên. Dù biết là vậy, nhưng nhiều chị em không khỏi chạnh lòng và buồn chán.

Tương tự hoàn cảnh trên, một người vợ trẻ tên N.H mới đây đã chia sẻ câu chuyện về bát cháo trắng ngày ốm nằm không ngóc đầu dậy được của mình.

Bát cháo trắng lúc bị ốm và cuối tuần trào nước mắt tủi thân của vạn mẹ bỉm sữa

Bát cháo trắng lúc bị ốm và cuối tuần trào nước mắt tủi thân của vạn mẹ bỉm sữa

Cụ thể, N.H chia sẻ: “Nghĩ tủi thân quá chị em ạ. Chồng con ốm thì đủ món bồi bổ. Còn mình ốm thì thế này đây.Lết không nổi đi chợ là ăn cháo trắng”.

Câu chuyện buồn trên không phải là trường hợp cá biệt của một số chị em. Mà hầu hết các chị em vào chia sẻ, họ cũng đã và đang ở trong hoàn cảnh trên.

Lý do khi ốm họ phải tự thân vận động bởi vì chồng họ quá vô tâm. Hơn nữa, chồng họ không biết làm gì để chăm sóc vợ vì hàng ngày vợ làm cho nhiều việc nên không biết làm gì.

B.B.B: “Giống mình thế, hôm qua chẳng có gì, chờ lâu quá tự nấu cháo ăn. Con thì bé nên không đi chợ được”.

“Mình cũng đang nằm liệt giường đây. Chồng nói anh lên công ty nộp giấy tờ chút rồi về trông con và mua đồ ăn cho”, H.M cũng cùng cảnh.

Bát cháo trắng lúc bị ốm và cuối tuần trào nước mắt tủi thân của vạn mẹ bỉm sữa

C.P cũng ngao ngán: “Em cũng thế, hôm nào không có người ở nhà là coi như nhịn. Con được 2 tháng mà nhịn thường xuyên”.

N.H nói: “Buồn quá các mẹ ơi. Nhiều lúc ốm mà phải gắng. Hôm nay thì không gắng nổi nữa rồi”.

L.H.S: “Bạn cũng giống mình. Mình bị nhiệt miệng đau vêu hết môi sưng vù chồng còn không mua nổi cho viên thuốc. Vừa ăn cơm vừa khóc vì đau quá. Mà chồng chẳng quan tâm”.

H.D còn bi đát hơn: “Em vừa ở viện về được 2 tiếng đã phải tự nấu ăn. Đã vậy sáng cũng hôm được ăn hôm không. Trưa thì cơm nước tinh tươm cho bố chồng ăn. Mình thì 1 tay bế đứa bé, 1 tay đút cơm cho đứa lớn. Tối cũng vậy, suốt ngày phải ăn thịt rang khô, rau đay mùng tơi vì bố chồng chỉ ăn những thứ đó.

Sinh xong chồng đi mua rau ngót cho ăn thì bố chồng cũng nói này nói kia. Đêm 2-3h sáng mới được ngủ thì hơn 4h bố chồng dậy đi ra đi vào không ngủ được. Không kể hết đâu các chị. Cuộc sống mà cố được thì cố, không có được thì tìm cách mà thoát thôi”.

Bát cháo trắng lúc bị ốm và cuối tuần trào nước mắt tủi thân của vạn mẹ bỉm sữa

Theo nhiều dân mạng cho biết, hầu hết tất cả các mẹ bỉm sữa khi ốm thì phải cố gắng thôi. Bởi nếu chồng vô tâm thì phụ nữ phải tự mình thương lấy mình thôi, đừng trông chờ gì vào chồng vì chồng vừa vô tâm vừa không biết đi chợ. Hơn nữa, nên cố gắng chăm sóc bản thân vì phụ nữ không được phép ốm.

Thanh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cay cú vì bị bạn trai 'đá', nàng KOL gây sốt toàn cõi mạng khi giảm liền tù tì 50kg