Bảo Hoàng- cậu bé bị não úng thủy được cộng đồng mạng giúp đỡ sang Singapore chữa trị bây giờ ra sao?

2018-05-20 09:00
- Sau hơn 4 tháng điều trị tại Singapore, sức khỏe của bé Hoàng dần ổn định, bệnh tình tiến triển rất tối. Người nhà cho biết, Hoàng chuẩn bị xuất viện, trở về Việt Nam.

Bé Hoàng sắp trở về Việt Nam

Trong niềm hạnh phúc khi từng ngày được nhìn thấy con trai dần khỏe mạnh, chị Hoàng Thị Hằng (27 tuổi, ngụ thôn Thanh Tân, huyện Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đăng tải một loạt hình ảnh con trai mình trên trang facebook cá nhân, cho biết tình trạng sức khỏe của con hiện tại.

Sau hơn 4 tháng điều trị tại Singapo, sức khỏe của Hoàng tiến triển rất tốt

Sau hơn 4 tháng điều trị não úng thủy tại Singapore, sức khỏe của bé Bùi Khắc Bảo Hoàng (13 tháng tuổi) tiến triển rất tốt. Da dẻ hồng hào hơn, đầu không còn to như trước, cơ thể đã phát triển bình thường. Đặc biệt, đứa trẻ đã tự cầm nắm, đưa tay cầm thức năm bỏ vào miệng nhai.

Chị Hằng chia sẻ trong niềm hạnh phúc "Con tôi đang khỏe lên từng ngày. Sức khỏe tiến triển hơn rất nhiều so với thời điểm ở Việt Nam. Theo lịch thì khoảng vài ngày nữa con tôi sẽ xuất viện trở về. Sau 3 tháng nữa sẽ tiếp tục trở trở lại Singapo để tái khám và điều trị tiếp".

 Hoàn cảnh của bé Hoàng đã được chúng tôi đăng tải qua bài viết "Sự sống mong manh của bé trai sinh non ở tuần 28, nặng 1kg, gánh trên mình căn bệnh não úng thủy", ra ngày 10/1/2018. Cháu bé là con đầu lòng của chị Hằng và anh Bùi Khắc Trí (29 tuổi). Khi mang thai ở tuần 28, chị Hằng có biểu hiện sinh non. Bé Hoàng chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1kg. Ngay từ lúc sinh ra, Hoàng được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính của bệnh viện. 40 ngày sau, gia đình chết lặng khi nghe bác sỹ kết luận Hoàng mắc phải căn bệnh não úng thủy.

Hình ảnh bé Hoàng trước khi qua Singapo điều trị

Kể từ lúc sinh ra, cuộc sống của bé Hoàng gắn liền với bệnh viện. Không đành nhìn con chết mòn vì bệnh tật, vợ chồng chị Hằng ôm con cầu cứu khắp các bệnh viện lớn nhỏ, từ Hà Nội rồi vào TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng, đi đến đâu hai vợ chồng cũng phải gạt nước mắt khi nhìn thấy cái lắc đầu buồn bã của bác sỹ. Họ khuyên gia đình nên đưa con về nhà chấp nhận số phận vì đây là một căn bệnh hiểm nghèo, ở Việt Nam chưa có ca bệnh nào được cứu chữa thành không.

Hi vọng nhen nhóm khi họ tham khảo được một số trường hợp cùng chung số phận với con mình, đã được chữa trị thành công khi qua Singapo. Thế nhưng, chi phí là rất cao, lên đến hàng tỉ đồng.

Đối với một gia đình như chị Hằng, khi thu nhập chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng cùng số tiền công bấp bênh từ nghề cơ khí của chồng thì đây là một số tiền quá lớn, vượt ngoài khả năng vay mượn của gia đình. Từ ngày con trai chào đời mang bệnh tật, để có tiền trang trải viện phí, vợ chồng chị đã bán tất cả những gì có giá trị trong nhà, đã vay mượn những nơi có khả năng vay. Giờ họ không còn bấu víu chỗ nào để tiếp tục vay mượn.

 Hạnh phúc vỡ ào

Sau khi bài báo được đăng tải, nhiều độc giả hảo tâm trong và ngoài nước đã chia sẻ, giúp đỡ để chung tay cùng gia đình có cơ hội đưa Hoàng qua Singapore chữa trị.

Hoàng bình yên trong vòng tay của cha mẹ

"Con trai em được như ngày hôm nay một phần lớn là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của người thân, anh em, bạn bè và những tấm lòng hảo tâm. Gia đình em cám ơn mọi người nhiều lắm. Mong rằng con sẽ sớm khỏe mạnh trở về, không phụ lòng mong mỏi yêu thương của mọi người, để được sống bình yên bên cha mẹ", chị Hằng chia sẻ.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do bạn nên sử dụng sữa rửa mặt Klairs