Bà nội trợ tranh thủ từng ngày, từng giờ ùn ùn đổ về siêu thị sắm đồ đón Tết

2018-02-10 10:50
- Thời gian nghỉ Tết khá muộn nên nhiều người dân tranh thủ từng ngày, từng giờ để đi sắm Tết, hi vọng kịp chuẩn bị cho gia đình một cái Tết tươm tất.

Năm nay, lịch nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp, chỉ còn cách Tết đúng 1 ngày. Thời gian nghỉ muộn nên nhiều người dân tranh thủ từng ngày, từng giờ để đi sắm Tết, hi vọng kịp chuẩn bị cho gia đình một cái Tết tươm tất.

Tranh thủ từng giờ đi siêu thị sắm đồ Tết

Tại các siêu thị lớn, cảnh xếp hàng chờ thanh toán tiền là điều dễ gặp vào những ngày này, các khu bày bán bánh kẹo, giỏ quà Tết chật kín người đứng chọn mua hàng. Ai cũng muốn mua được đồ Tết tươi mới với giá cả phải chăng, phù hợp túi tiền nên lựa chọn khá lâu.

Chị Nguyễn Thị Xuân (Cầu Giấy, Hà Nội) muốn lựa mua quà tặng Tết, chị phân vân giữa việc nên mua một két bia hay một hộp bánh ngoại vì giá của hai loại này đều tương đương nhau.

Chị chia sẻ, năm ngoái phải đến ngày 28 - 29 Tết chị mới đi sắm sửa và phải rất khó khăn mới mua được món hàng mình cần: "Năm ngoái tôi mua đồ Tết muộn quá, mua ở cửa hàng tạp hóa gần nhà thì những loại bánh kẹo mình thích đều hết nhẵn, ra siêu thị mua đồ thì xếp hàng cả tiếng, chen chúc nhau mới lấy được hộp bánh, túi kẹo ngon. Năm nay rút kinh nghiệm, từ sau ngày cúng Táo quân xong là tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa, giờ tan tầm chạy nhanh ra siêu thị mua dần đồ Tết".

Người dân tranh thủ từng ngày, từng giờ đi sắm đồ đón Tết

Quà Tết, bánh kẹo tết đã lên kệ ở các siêu thị, người dân tranh thủ đi mua đồ đón năm mới rất đông

Không chỉ hàng bánh kẹo mà hàng thực phẩm, trái cây tươi, đồ khô cũng rất đông người vào ra mua sắm Tết. Tại quầy thu ngân của các siêu thị, cứ từ 5h chiều đến 9h tối luôn chật kín khách xếp hàng, mỗi hóa đơn mua hàng thường xuyên tính bằng tiền triệu.

Để đáp ứng nhu cầu thanh toán hàng hóa, nhiều siêu thị đã phải tăng cường thêm 3 - 5 bàn thu ngân cho khách nhưng việc xếp hàng vẫn không khá khẩm hơn là mấy.

Người dân tranh thủ từng ngày, từng giờ đi sắm đồ đón Tết

Khu vực thu ngân của các siêu thị luôn trong tình trạng chật cứng trong giờ cao điểm, xe đẩy hàng nào cung chất đầy đồ Tết

Anh Nguyễn Văn Định (Ba Đình, Hà Nội) mua đồ Tết tại siêu thị cho hay, anh đã phải đứng đợi gần 30 phút mới đến lượt mình thanh toán. "Mọi người đều xếp hàng trật tự nhưng thời gian chờ đợi lâu quá, mỗi người đều mua cả chục món đồ để ăn Tết. Cứ cho là việc check hàng in hóa đơn nhanh chóng đi nhưng việc thanh toán tiền thì quá sức lề mề. Người thì không chuẩn bị sẵn tiền, người thì quẹt thẻ nhưng gặp vấn đề với ngân hàng nên không rút được tiền, người thì ra đến quầy thu ngân rồi còn muốn lấy thêm món này, trả món kia... Tôi đứng xếp hàng sau 5 người mà đợi những nửa tiếng mới mua được đồ, cả chục người đứng xếp hàng ai ai cũng nóng ruột mà không làm được gì".

Người dân tranh thủ từng ngày, từng giờ đi sắm đồ đón Tết

Năm nay, công ty chị Phạm Thanh Hoài (Thanh Xuân, Hà Nội) cho nghỉ Tết muộn, lại phải đảm nhận ca trực sáng ngày 30 Tết nên chị Hoài vội vã tìm mọi cách để mua sắm bánh kẹo, thức ăn sớm cho cả gia đình, chưa kể mua quà cáp gửi về cho hai bên nội ngoại. Cực chẳng đã, chị Hoài đành tìm cách "trốn việc" để mua đồ Tết.

"Tôi thường xuyên phải chạy công văn cho công ty chính và trụ sở con nên thời gian bắt buộc ở văn phòng không quá nhiều. Tranh thủ 1 - 2 tiếng đầu giờ trưa, tôi chạy ù ra các siêu thị trên tuyến đường đi để mua sắm trước một số món đồ Tết, chứ nếu đợi đến lúc tan tầm mới mua thì xếp hàng đến 9 - 10h đêm mới về đến nhà mất, trong khi đó chiều về tôi còn phải đón con, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng nữa. Chỉ còn cách tranh thủ thời điểm đi chuyển công văn bên ngoài tranh thủ mua đồ Tết thôi" - chị Hoài chia sẻ.

Kể ra, mỗi ngày sử dụng 1 - 2 tiếng đầu giờ trưa trong giờ làm việc "ù té" ra ngoài, chị Hoài mua sắm được kha khá đồ Tết, nào bánh kẹo, mắm muối các loại, giỏ quà Tết, quần áo cho các con... Vì mua hàng vào thời điểm ít khách nên chị cũng không mất nhiều công sức để xếp hàng chờ đợi.

Người dân tranh thủ từng ngày, từng giờ đi sắm đồ đón Tết

Các mặt hàng rau củ quả, đồ khô cũng được nhiều người đến chọn mua về ăn Tết

Mua hàng Online đồ Tết - Tiện nhưng cũng lắm rắc rối

Nhiều chị em vì không có thời gian nên chẳng thể nào bứt ra được công việc để mua sắm quà Tết ở chợ hay siêu thị. Nhưng bù lại, trong thời điểm công nghệ hiện đại như ngày nay, chỉ cần một cú click chuột hay một cú điện thoại tại văn phòng hay tại nhà cũng giúp các chị em mua sắm Tết trên internet, qua các trang mua bán trực tuyến hay mạng xã hội.

Người dân tranh thủ từng ngày, từng giờ ùn ùn đổ đi siêu thị sắm đồ đón Tết

Ngại cảnh chen chúc mua hàng, nhiều chị em chọn mua đồ Tết qua đường Online

Chị Nguyễn Nguyệt Như (Cầu Giấy) làm makerting tại một công ty may mặc rất bận rộn vì phải làm việc với đối tác, đáo hạn hợp đồng cuối năm, làm báo cáo... Vậy nên chị Như gần như không có nổi thời gian nhấc mặt ra khỏi máy vi tính để nghĩ đến chuyện sắm Tết. Để giải quyết vấn đề này, chị lại sử dụng các trang thương mại điện tử, mua bán trực tuyến để mua sắm Tết. Sau khi đặt hàng, nhanh nhất là từ 2 - 3 tiếng, chậm nhất là 1 - 2 ngày, các món hàng đều được chuyển về đến tận nhà chị. Không chỉ các loại bánh trái, thực phẩm mà ngay cả quất, đào, cây cảnh cũng có thể mua qua cổng mua bán trực tuyến này.

Tuy nhiên, chị Như cũng nhận thấy việc mua đồ Tết Online tuy tiện thật nhưng cũng có nhiều rắc rối. Đơn cử như việc chị đặt mua 3 giỏ quà Tết nhưng khi hàng giao đến thì không được như ý: "Nhìn hình mẫu đăng trên mạng thì rất đẹp, nào là rượu vang đỏ, mứt Tết ngũ vụ, bánh quy gừng, hộp trà thảo mộc... nhưng khi đến tay khách thì nhìn chúng được sắp xếp rất rời rạc, hộp bánh nhỏ hơn trong hình mẫu, trông rất không thuận mắt" - chị Như nhận định.

Chị Lê Anh Thư (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thử đặt mua 1 cây đào Tết và 1 cây quất cảnh trên một trang mạng xã hội. Chị chia sẻ: "Vì bận nên vợ chồng mình chẳng thể nào cùng nhau đi mua quất, đào được. Chồng mình còn đi công tác đến tận ngày 30 Tết mới về. Vậy nên mình đặt mua thử 1 cây quất, 1 cây đào về chơi Tết. Nhưng hàng mình nhận được không vừa ý lắm dù giá khá cao".

Chị Thư cho hay, chị chọn một cây đào thế, cao 1,5m và một cây quất bonsai nhỏ để bàn. Khi hàng được giao đến, cây quất còn tạm được nhưng cây đào không giống như trong hình, nhiều tay đào có dáng chúc xuống đất, hoa nhiều cành đã nở bung, sợ không đợi được đến Tết. 

Thực tế, rất nhiều chị em dù có bận bịu đến mấy vẫn luôn muốn dành được một ít thời gian để tự mình ra chợ, đi siêu thị để mua sắm Tết, tự tay mình chọn lựa vẫn thích hơn là phụ thuộc vào công nghệ số. Có lẽ vì vậy mà siêu thị, các cửa hàng bán đồ Tết luôn đông khách, nhiều người cũng sẵn sàng chờ đợi dù biết rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để mua hàng.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xu hướng kẻ caro đen trắng đổ bộ thu đông này: Mặc đẹp như Lisa, Mai Davika