Ảnh: Nước dâng cao gần 2m, dân Thủ đô đưa lợn, gà lên nhà ăn ngủ cùng chủ

2018-08-01 14:25
- Ông Nguyễn Huy Phượng, (xóm Gạch, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, khi nước lên, gia đình phải chuyển đàn lợn lên nhà, còn đàn gà phải cho lên gác xép sống cùng chủ.

Ngày 31/7, mực nước tại xóm Gạch, thôn Nam Hài (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã rút bớt so với hôm trước, nhưng nhiều nơi, nước vẫn ngập sâu, việc đi lại, sinh hoạt của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn.    

  Nhiều nơi nước vẫn ngập sâu, có nơi trên 2m, người dân phải di chuyển bằng thuyền.    

  Tại nhà ông Nguyễn Huy Phượng, vật dụng sinh hoạt xếp ngổn ngang ngoài sân, nhường chỗ cho 2 con lợn.    

 Đồ đạc được đưa ra ngoài để.   

  2 con lợn nhà ông Phượng được nuôi ngay gần phòng ngủ của gia đình.    

  

"Năm ngoái vỡ đập, nước tràn về nhanh, nhà tôi mất một con lợn sề và đàn vịt. May mắn, năm nay, nước về chậm hơn. Lúc đầu chúng tôi di chuyển đàn lợn xuống bếp, nhưng nước dâng ngập cả bếp nên đành phải cho chúng lên nhà. Dù nước rút nhưng chúng tôi vẫn lo môi trường ô nhiễm, đàn lợn con dễ bị bệnh lắm", bà Doãn Thị Vy - vợ ông Phượng chia sẻ.    

  Đàn gà được gia đình ông Phượng đưa lên gác xép tránh nước, còn vợ chồng ông ngủ ở phía dưới. Trước đó, con trâu cũng đã được ông cho đi gửi nhờ nhà người thân ở khu vực cao hơn.    

Theo Mạnh Đoàn/VTC News

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Thần thái bá đạo' của sao Việt khi ở bên đồ ăn