Ảnh: Lạnh "cắt da cắt thịt" không muốn ra ngoài vậy mà người vô gia cư trùm chăn ngủ bên vỉa hè trong đêm rét khốc liệt

Khánh Ngân 2018-12-30 14:00
- Nhiệt độ Hà Nội đang ngày một xuống thấp. Và vất vả nhất chính là những người lao động mưu sinh, người vô gia cư khi họ phải "dầm mình" trong trời lạnh.


Hai ngày trở lại đây, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội liên tục xuống thấp. Bên cạnh người lao động nghèo, những người vô gia cư đang oằn mình chống rét.


Để tránh gió lùa, một người vô gia cư hết dùng chiếu lại đến ô che chắn.


Để có một giấc ngủ ngon lành, ngoài chăn xếp xung quanh, họ còn mặc thêm rất nhiều quần áo ấm.



Những manh chiếu ngày thường dùng để ngả lưng, nay có thêm nhiệm vụ là "tường thành" cản gió.

Chiếu che chắn không đủ, một người vô gia cư còn phải sử dụng thêm bạt ni-lon.

Cũng trong đêm qua, Hà Nội xuất hiện những cơn mưa phùn lất phất khiến tiết trời càng thêm lạnh giá. Một người đàn ông phải mặt thêm áo mưa để đối phó với cái lạnh.


Thêm một trường hợp ngủ trong mưa lạnh khiến người nhìn xót xa.


Có thêm một người nằm cùng thế này chắc cũng đỡ lạnh hơn nhiều.


Vì không có tiền thuê nhà trọ, một người nhặt rác mưu sinh phải ngủ vỉa hè, sáng lại dắt xe đi kiếm tiền.


Thêm hình ảnh nhói lòng ngày mưa rét dịp Tết Dương lịch.

Khánh Ngân

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên