5 năm 2 đời chồng và cái kết thảm của người vợ 'thùng phi di động'

Trung Hiếu 2017-05-05 07:00
- Sau 5 năm, chị Kim Dung (29 tuổi, Hà Nội) cay đắng vì trải qua hai đời chồng. Đắng cay hơn khi biết được nguyên nhân tan vỡ, chỉ vì chị có ngoại hình mập quá cỡ như 'thùng phi di động'.

Cuộc hôn nhân chóng vánh

Ngày chị Dung về ra mắt gia đình người yêu, ai nấy đều tỏ ra thất vọng khi nhìn vào thân hình quá khổ của chị. Chị mập ú, nặng 63 kg trong khi chiều cao lại khiêm tốn, chỉ 1m52.

Đứng bên cạnh bạn trai cao to, đẹp trai, cặp đôi trở nên khập khiễng. Nhìn cuộc tình đũa lệch, ai cũng nghĩ họ đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì khối tài sản mà gia đình chị Dung đang có.

Chị Dung là con gái độc nhất của một gia đình giàu có, cha mẹ đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Dung béo phì từ năm học lớp 10. Dù Dung có ra sức kiêng khem thế nào cũng chỉ giữ ở mức 63 kg. Mặc cảm vì ngoại hình, tốt nghiệp cấp 3, Dung nghỉ học, đứng ra chịu trách nhiệm quản lí khu nhà trọ ngay thủ đô thay cha mẹ.

Việt (người chồng thứ nhất của chị Dung) là thợ cơ khí. Trước đây, anh thuê trọ nhà chị để tiện cho việc đi làm. Chỉ sau một thời gian ngắn ở trọ vẻ đẹp trai, điềm đạm của Việt đã làm cô chủ có ngoại hình quá cỡ xiêu lòng.

Chẳng cần phải tán tỉnh, biết cô chủ có tình cảm đặc biệt với mình, Việt ngỏ ý muốn cưới chị Dung làm vợ. Khỏi phải nói, chị Dung hạnh phúc thế nào. Sợ để mất cơ hội, chị hối người yêu tổ chức đám cưới.

Sau một thời gian bị nhà trai ra sức ngăn cản, họ cũng đến được với nhau bằng một đám cưới sang chảnh tại Hà Nội. Sau khi cưới, Việt nghỉ việc làm thuê theo chân bố vợ kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ.

Hơn một năm chung sống, chồng chị Dung ngỏ ý muốn đi xuất khẩu lao động Nga. Với lí do con cái chưa có, công việc không ổn định, muốn đi nước ngoài vài năm để kiếm ít vốn về gây dựng gia đình, để sau này vợ con có cuộc sống sung túc hơn.  

Tin lời chồng, tôi đã bán hết của hồi môn của cha mẹ trao tặng trong ngày cưới, đứng ra vay mượn thêm 100 triệu để cho chồng đi xuất khẩu. Nào ngờ, sau khi qua xứ người anh ta nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Dù có công việc ổn định, lương cao nhưng chưa hề gửi về cho tôi một đồng nào để trả nợ. Những cuộc điện thoại hỏi thăm cũng thưa dần rồi mất hút. Ngày nào tôi cũng phải chủ động điện thoại hỏi thăm, nhưng thay vì vui vẻ, anh tỏ ra khó chịu, cáu gắt", chị Dung tâm sự.

"Chỉ sau nửa năm, anh đăng ảnh công khai tình tứ với người phụ nữ khác trên facebook. Biết chồng ngoại tình, tôi ngày đêm điện thoại níu kéo, cầu xin chồng nghĩ lại. Thế nhưng, anh ta lạnh lùng thừa nhận không hề yêu thương tôi. Rằng cuộc hôn nhân giữa chúng tôi chẳng qua là vì anh ta muốn thực hiện giấc mơ xuất ngoại. Để có tiền, anh ta chấp nhận lấy một người xấu xí, mập ú. Anh ta cho rằng người mập như tôi sẽ không thể có con, còn đề nghị tôi chủ động viết đơn li hôn gửi sang anh ta ký”, gạt nước mắt, chị Dung nhớ lại cuộc hôn nhân đau khổ.

Gần một năm níu kéo trong vô vọng, người phụ nữ quá khổ này đau khổ tận cùng khi nghe tòa gọi để giải quyết li hôn theo đơn của chồng. 27 tuổi, chị Dung đã là gái một lần đò, chưa con cái.

Đau khổ vì ngoại hình quá cỡ

Để trốn tránh cô đơn, chị Dung thường tụ tập bạn bè café, nhà hàng, mua sắm. Càng buồn, càng ăn, chị lại tăng cân trông thấy. Cơ thể chị ngày càng trở nên nặng nề, xấu xí mà không sao giảm cân được.

Rồi cũng vì cô đơn, chị nhanh chóng ngã vào vòng tay của một người đàn ông đã có gia đình. Chỉ sau một thời gian ngắn kết bạn, chuyện trò qua trang mạng xã hội facebook, hai người nhanh chóng hẹn hò, yêu đương trong lén lút.

“Chỉ sau một thời gian ngắn lén lút đi lại, anh ta đồng ý li hôn vợ để đường hoàng cưới tôi. Đám cưới lần 2 của tôi nhanh chóng diễn ra. Tôi cứ nghĩ mình đã được ông trời bù đắp. Lấy được người cùng cảnh chắc chắn sẽ biết cảm thông, yêu thương nhau. Nào ngờ...”, chị Dung bỏ lửng câu nói.

Cưới nhau được một tuần lễ, chưa kịp hạnh phúc thì chị phát hiện chồng thứ 2 của mình là gã nghiện hút. Những đồng tiền của chị để dành tích cóp bấy lâu hoặc tiền cha mẹ chị cho con gái trong ngày cưới đều bị chồng chị lần lượt 'lột sạch'.

Một tháng sau ngày cưới, một đám người bặm trợn, giang hồ bất ngờ tự xông vào nhà đòi số tiền nợ 30 triệu đồng mà chồng chị đã vay trước đó để chích hút, ăn chơi.

“Tôi than thở, trách mắng chồng thì anh ta gằn giọng nói bất đắc dĩ mới lấy một người như cái thùng phi di động như tôi làm vợ. Lấy tôi về chỉ vì mục đích kiếm tiền chích hút, trả nợ. Nếu tôi ngoan ngoãn đáp ứng thì vợ chồng vui vẻ với nhau, còn không thì ai đi đường nấy.

Nghĩ phận mình đã một đời chồng nên tôi cắn răng chịu đựng. Nhưng càng ngày chồng tôi càng tỏ ra là một kẻ giang hồ, lại có thói vũ phu. Mỗi lần hỏi tiền mà tôi không có đưa là lần đó tôi bị đánh sưng tím mặt mày. Cay đắng, lo sợ, tôi đành gói ghém đồ đạc, bỏ về nhà cha mẹ đẻ nương thân rồi đơn phương làm đơn ra tòa li hôn”.

5 năm, chị Dung trải qua hai đời chồng, để rồi không nhận được gì ngoài nỗi đau và nước mắt. Chị đau khổ khi biết sự thật, hai cuộc hôn nhân của chị đều không có tình yêu mà chỉ vì tiền. Họ chê chị mập ú, xấu xí, không xứng với họ. Chị Dung không dám trách ai, chỉ trách mình quá nhẹ dạ tin người, để rồi phải nhận cái kết đắng.

“Họ đến với tôi không thật lòng vì ngoại hình tôi quá xấu xí. Họ còn xỉ vả người mập quá cỡ như tôi sẽ khó mà có con được. Tôi buồn lắm. Buồn vì nhẹ dạ, bị người ta phụ bạc một cách nhẫn tâm”.

Chia tay người phụ nữ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy chị miệt mài trên chiếc máy tập thể dục. Chị đang cố gắng ăn kiêng, tập thể dục với hi vọng nhìn thấy thân hình mảnh mai và cuộc sống thay đổi như những người phụ nữ bình thường khác.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lưu ý những thực phẩm mẹ bầu nên tránh khi mang thai 7 tuần