1 tháng nữa là Tết Nguyên Đán: Dân công sở lên kế hoạch 'order' QUÀ ĐỘC tặng sếp

2018-01-12 18:30
- Dù ngân sách của các chị em nhiều hay ít thì khoản đi Tết sếp luôn phải chu đáo và đầy đủ, điều này khiến các chị em không khỏi đau đầu, phải làm sao để mua được món quà vừa lòng sếp lại không khiến mình "viêm màng túi".

Tết là thời điểm các chị em phải tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ, bên cạnh cà dưa, bánh trái cho 5 ngày Tết thì luôn phải dành ra một khoản để đi chúc Tết các sếp dịp đầu năm mới. Đây cũng là một khoản luôn khiến các chị em đau đầu vù dù ngân sách chi tiêu ít hay nhiều thì luôn phải chu toàn quà đi Tết sếp.

Không mua được quà đắt thì cũng phải mua được quà "độc"

Chị Phan Thảo (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) những ngày gần đây liên tục gửi mail, gọi điện thoại cho người thân ở bên Nhật Bản, nhờ xách tay về Việt Nam đủ thứ bánh trái, hoa quả, thực phẩm chức năng vào những ngày giáp Tết để chị còn... đi biếu sếp.

Chị Thảo cho biết: "Tết năm nào tôi cũng phải tìm kiếm, mua sắm quà cáp để đi chúc năm mới cấp trên và đối tác của cả hai vợ chồng. Năm thì cây đào thế, năm thì cây bưởi cảnh, năm thì tặng tượng phong thủy...  Nhưng năm nay, những món quà ấy đều đã tặng qua hết rồi, giờ tôi muốn tìm những món quà độc đáo một chút, nhưng phải thiết thực với người dùng để họ còn nhớ đến mình". Nghĩ vậy nên chị Thảo quyết định săn quà Tết độc đáo để tặng sếp.

Năm nay, chị đặt 10 lọ thực phẩm chức năng vi cá mập, 20kg hồng và nho sữa Nhật Bản, tất cả đều được chị tự tay đóng gói để mang đi biếu tặng đối tác và cấp trên.

"Tổng toàn bộ số quà trên giá tiền cũng chỉ bằng một cây bưởi cảnh mua vào dịp Tết. Mặc dù giá quà không thực sự đắt đỏ nhưng lại rất ý nghĩa với sức khỏe người được tặng. Dịp Tết mà có trái cây tươi ngon nhập khẩu để ăn chống ngấy thì còn gì bằng, chưa kể lọ thực phẩm chức năng cũng rất tốt cho sức khỏe nữa" - chị Thảo hồ hởi cho hay. 

Dân công sở nháo nhác tìm quà độc đi tặng sếp dịp Tết

Các chị em khéo tay, vun vén tốt thì vẫn có thể xoay xở được những giỏ quà vừa sang, vừa quý tặng Tết sếp

Cũng đồng quan điểm với chị Thảo, chị Nguyễn Diệp Ngân (Ba Đình, Hà Nội) cũng tìm kiếm những món hàng độc đáo, mới lạ để tặng tết sếp thay vì mua những món quà đắt tiền, sang chảnh. Tìm kiếm mãi, cuối cùng chị quyết định đặt mua... một cặp vé xem hài Tết tặng sếp.

"Dịp cuối năm thì nhiều người cũng đi Tết sếp lắm, người có tiền hơn mình thì thiếu gì, bao nhiêu quà đắt tiền, mới lạ chắc sếp cũng được mua tặng hết rồi. Giờ mình muốn tặng sếp một món quà năm mới thật ý nghĩa để sếp nhớ mình thì chắc chắn phải là một món quà độc đáo, không đụng hàng ai. Trên đường đi làm về, mình có thấy một số show hài Tết có nhiều nghệ sĩ nội tiếng tham gia đang được bán vé. Mình liền nảy ý định tìm mua một cặp vé để tặng sếp đi xem giải trí cuối năm".

Được biết, chị Thảo dự định đặt một cặp vé xem Gala hài Tết dịp giáp Tết với giá gần 4 triệu đồng để tặng vợ chồng sếp. 

Trong đầu đã có dự định chuẩn bị quà tặng Tết sếp từ lâu, anh Nguyễn Đức Lộc (Gia Lâm, Hà Nội) tự mình tìm kiếm mẫu và đến tận làng gốm Bát Tràng để đặt hẳn 5 bộ ấm tách, bộ chén bát tráng men độc đáo để tặng Tết.

Dân công sở nháo nhác tìm quà độc đi tặng sếp dịp Tết

Những bộ bát đũa, ấm tách đẹp và độc đáo cũng là những món quà Tết vừa làm đẹp lòng sếp, vừa giúp nhân viên nở mày nở mặt

"Ngày Tết, khách khứa đến nhà thì có một bộ ấm tách pha trà sang trọng hoặc mâm cơm cúng gia tiên có một bộ bát đũa đẹp thì ai cũng thích. Thế nên tôi đến tận làng gốm Bát Tràng để tìm chọn mẫu và đặt làm riêng, thế là có quà tặng sếp hết sức độc đáo, không quá đắt đỏ nhưng vẫn rất đẳng cấp" - anh Lộc nói.

Tận dụng cây nhà lá vườn làm quà tặng Tết sếp

Với mức chi tiêu eo hẹp, vợ chồng chị Mỹ Hạnh (Long Biên, Hà Nội) chỉ có thể chi khoảng 1 triệu đồng cho việc đi chúc Tết cả 2 cơ quan vợ chồng. Với số tiền này, chị không thể mua được những món đồ đắt đỏ trong khi việc đi Tết các sếp không thể qua loa được. Cuối cùng, cả hai vợ chồng chị đều quyết định tận dụng những vật phẩm cây nhà lá vườn, tươi ngon, sạch, thuộc vào hạng "có tiền cũng khó mua được" để đi tặng sếp. 

"Chả là quê chồng mình ở mãi tận Hà Giang, ở đấy có hẳn một vườn trồng dưa bí, rau rừng ngon sạch. Hai vợ chồng không có dư dả tiền bạc nhưng đồ ăn sạch thì lại rất sẵn. Nghĩ dịp Tết chắc gia đình sếp chẳng thiếu thốn thứ gì, chỉ có đồ ăn sạch là hơi khó tìm thôi. Thế nên tôi bàn với chồng mua đặc sản của quê ra biếu sếp ăn Tết, vừa hợp lý vừa thiết thực, sếp cũng rất thích" - chị Hạnh cũng có đánh tiếng qua với sếp về ý định mua đặc sản núi rừng về ăn Tết, sếp chị tỏ vẻ rất thích và muốn nhờ chị đặt mua một số lượng lớn đồ ăn sạch ở Hà Giang.

Dân công sở nháo nhác tìm quà độc đi tặng sếp dịp Tết

Đặc sản cây nhà lá vườn sạch ngon, có tiền cũng chưa chắc mua được cũng được các chị em chọn là quà tặng sếp ăn Tết

"Mình cứ đánh tiếng với sếp, nếu sếp nhờ thì mình cứ mua rồi gần Tết mang sang tận nhà sếp biếu, xem như có chút quà tặng, không lấy tiền của sếp là được. Tính ra thì chỉ với 1 triệu đồng cũng đủ mua được ối đồ ăn ngon rẻ ở quê, nào thịt lợn mán sạch, rau rừng, nấm sạch, miến dong đặc sản... đủ cho cả nhà sếp ăn bét nhè 5 ngày Tết ấy chứ" - chị Hạnh hồ hởi chia sẻ.

Cũng có ý định tận dụng cây nhà lá vườn để tặng quà Tết sếp, anh Nguyễn Văn Phong (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) có dự định tận dụng 2 ngày nghỉ cuối tuần sắp tới sẽ đánh xe ô tô về hẳn quê ở Nghệ An để chặt 2 cành đào rừng biếu Tết sếp Tổng.

Anh Phong cho hay: "Quê tôi ở huyện Quế Phong (Nghệ An), chỗ đấy là miền núi nên có những rừng đào rất đẹp và lâu năm. Thủa bé tôi vẫn thường cùng bạn đi chặt đào rừng về bán lấy tiền nên biết rõ cách chọn đào rừng đẹp, làm thế nào để kích đào rừng nở hoa... Mấy năm nay, tôi đến chúc tết đều thấy gia đình sếp rất thích chơi đào phớt của vùng Tây Bắc. Nghĩ bụng thấy loại đào này ở quê mình không thiếu, lại có những gốc già nhiều rêu phong đẹp mắt, tôi muốn về tự tay chọn lấy 1 - 2 cành mang lên Hà Nội tặng sếp cho ý nghĩa".

Anh Phong cho biết, vào dịp giáp Tết, 1 cành đào rừng đẹp phải có giá trên dưới chục triệu đồng. Nhưng nếu anh tự mình đánh xe về quê để chặt đào thì có khi chỉ mất tiền xăng xe, còn nếu mua của người dân ở đây thì cũng chỉ hết chừng 500.000 - 1 triệu đồng/cành, rẻ gấp nhiều lần so với việc mua đào tại ngay Hà Nội.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo nổi tiếng là 'thần kiếm tiền', đi đến đâu cũng tạo ra cơ hội làm ăn lớn