Trần Lực hỏi Quốc Tuấn vì sao không đẻ thêm con, anh nói một câu khiến Trần Lực không bao giờ dám nhắc lại nữa

2017-09-26 16:28
- Với cách kể chuyện đậm chất phóng khoáng của mình, “ông bố 4 con” Trần Lực đã tâm sự về người bạn quen biết lâu năm của mình – Quốc Tuấn.

Ít ai biết, đạo diễn Trần Lực và Quốc Tuấn lại là những người bạn cùng trang lứa, thuộc thế hệ đầu 6x và quen biết lâu năm với nhau. Khi dư âm về câu chuyện của Quốc Tuấn và cậu con trai Bôm vẫn còn lan tỏa trong lòng nhiều khán giả, NSƯT Trần Lực cũng có chia sẻ của mình về người bạn của mình.

Kể về tình bạn lâu năm, Trần Lực cho biết: “Mình và Quốc Tuấn cùng là sinh viên khoá 1 Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Mình học đạo diễn sân khấu còn Quốc Tuấn học diễn viên (1982). Cùng khoá nhưng mãi đến năm 1995 khi làm việc cùng nhau (Tuấn đóng trong phim ‘Cô bé bên hồ’ do mình đạo diễn) thì 2 người mới ‘chơi’ với nhau”.

Nam đạo diễn 4 con còn dí dỏm nói về chuyện bạn mình lấy vợ muộn: “Trong hội bạn bè, Tuấn là người lấy vợ muộn. Anh em bảo, thằng này cậy ‘đẹp giai’ nhiều em mê nên là kén chọn và lắm mối tối nằm không” (Cười).

Trần Lực hỏi Quốc Tuấn vì sao không đẻ thêm con, anh nói một câu khiến Trần Lực không bao giờ dám nhắc lại nữa

Anh tiết lộ, đám cưới của Quốc Tuấn được tổ chức ở một khách sạn lớn của Hà Nội rất hoành tráng và vui vẻ: “Anh em mừng cho ông bạn già cuối cùng đã có vợ nên là uống say tuý luý….”

Hai năm sau đám cưới, Quốc Tuấn và vợ có con. Biết tin bé bị bệnh, Trần Lực đã từng hỏi Quốc Tuấn có thêm con: “Một lần sau khi Tuấn dẫn Bôm đi Úc phẫu thuật, mấy anh em chơi tennis xong ra quán nhậu vỉa hè, mình hỏi Tuấn:

– Sao vợ chồng ông không đẻ thêm em bé cho Bôm nó vui?

– Không! Tôi dồn tất cả để chữa cho Bôm. Con tôi sẽ sẽ trưởng thành như những đứa trẻ khác!”

Câu trả lời ấy của Quốc Tuấn hẳn khiến nhiều người xúc động khi anh nguyện dành hết tình yêu, sự hi sinh của mình cho con trai duy nhất. Với Trần Lực, người bạn Quốc Tuấn của mình là một gã đàn ông không bao giờ kể khổ.

Trần Lực hỏi Quốc Tuấn vì sao không đẻ thêm con, anh nói một câu khiến Trần Lực không bao giờ dám nhắc lại nữa

Đạo diễn Chuyện nhà Mộc tâm sự: “Những lần Tuấn đưa con đi Hàn, đi Úc chữa bệnh, anh em cùng chơi tenis hồi hộp và cầu mong cho bố con Bôm nhiều may mắn… Cứ thế, 2 cha con Tuấn dẫn nhau đi… Rồi lại về… Lại đi… Rất lo cho bạn nhưng mấy anh em thi thoảng mới dám hỏi thăm tình hình Bôm, chỉ khi Tuấn kể về cậu con. Tính cha này thế, chả bao giờ kêu ca về nỗi khổ của mình, thậm chí tỏ thái độ khó chịu khi ai đó thăm hỏi động viên”.

Lâu không gặp bé Bôm, đến hôm xem chương trình Điều ước thứ 7 của VTV3 qua tivi, Trần Lực mới thấy và bày tỏ: “Bôm lớn quá, cao gần bằng bố Tuấn rồi (1m70). Theo dõi 2 cha con trên tivi cảm nhận đầu tiên về Bôm: Cậu í rất thông minh, nói chuyện hóm hỉnh. Đến khi xem và nghe Bôm đánh đàn thì mình tin: Bôm sẽ là ngôi sao, là Jazz pianist số 1! Cậu ấy chơi đàn với phong thái của một nghệ sĩ tràn đầy năng lượng, một trái tim ấm áp…”

Đạo diễn Trần Lực cũng nhắn gửi cậu “tân sinh viên Nhạc viện” – Bôm học tốt, thành tài. Đồng thời, anh cũng tự hào gọi bạn của mình – Quốc Tuấn là “người cha vĩ đại” như nhiều khán giả đã cảm nhận.

15 năm ròng rã chữa bệnh cho con, biết được mức lương của Quốc Tuấn mà bất ngờ

Đúng là không thể ngờ được với mức lương thế này mà anh đã cùng con đấu tranh không ngừng nghỉ, giành lại hạnh phúc và quả ngọt.

Diễn viên Quốc Tuấn, người nổi tiếng với vai diễn ông trưởng thôn lúc nào cũng cười hồ hởi trong “Người vác tù và hàng tổng” cách đây nhiều năm đã in sâu vào trong lòng khán giả. Những năm trở lại đây, anh hầu như không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, tuy nhiên những người quan tâm đều biết cuộc sống của Quốc Tuấn có rất nhiều vất vả và ngập tràn trong nước mắt.

 

Trần Lực hỏi Quốc Tuấn vì sao không đẻ thêm con, anh nói một câu khiến Trần Lực không bao giờ dám nhắc lại nữa

Những ngày qua, câu chuyện về hành trình 15 năm anh cùng con trai chống lại căn bệnh apert xương sớm cục bộ đã khiến biết bao khán giả phải rơi lệ. 15 năm đằng đẵng nuôi niềm hy vọng cùng con trai đi chữa bệnh ở nhiều quốc gia, giờ đây Quốc Tuấn đã có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm vì bé Bôm đã hoàn toàn khỏi bệnh, chỉ chờ phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt nữa.

15 năm chữa bệnh cho con, tốn rất nhiều tiền của, khán giả cũng rất tò mò về mức lương của anh ở Hãng phim truyện Việt Nam. Tuy nhiên, khi Quốc Tuấn công khai con số thì anh cũng bàng hoàng. Anh chia sẻ rằng lúc đầu họ hứa hẹn là hơn 4 triệu đồng – mà thực tế anh nhận chỉ có 540 nghìn đồng – rất khó sống ở Hà Nội chứ đừng nói là lo được cho gia đình. Chính vì đồng lương bèo bọt này, hơn 14 năm qua vì con, anh đã làm rất nhiều việc, việc gì kiếm được tiền là nhận hết. Tuy nhiên Quốc Tuấn cũng có ngoại lệ, anh lựa chọn làm những công việc phù hợp vì anh vẫn phải giữ bộ mặt và tên tuổi của mình.

 (Theo Mimi/ Khám Phá)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022