LHP Cannes 2015: “Giật mình” với kết quả Cành cọ vàng

Navy 2015-05-25 11:14
- Kết quả của một giải thưởng điện ảnh uy tín nhất thế giới đều gây "sốc" cho giới truyền thông và người hâm mộ.

Giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes 2015 - Cành cọ vàng - vừa được trao cho bộ phim mang đề tài người nhập cư Dheepan của đạo diễn Jacques Audiard. Bên cạnh đó, giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Rooney Mara, đây đều là những kết quả gây “sốc” cho cả giới truyền thông và người hâm mộ.

Đề tài người nhập cư “thắng thế”

LHP Cannes luôn là giải thưởng điện ảnh gây bất ngờ đến phút chót, và năm nay cũng không ngoại lệ. Bộ phim Dheepan của đạo diễn Jacques Audiard tham gia tranh giải trong bối cảnh những tranh cãi về tình hình người nhập cư đang lên cao và bộ phim nhận được sự thờ ơ của giới truyền thông vì đề tài nhạy cảm của nó. Tuy nhiên, đồng chủ tịch giám khảo, hai anh em đạo diễn nhà Coen cho biết: “Tuy đề tài nhạy cảm nhưng đây thật sự là một bộ phim hay với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chúng tôi biết mình đang làm gì và đây là quyết định đúng đắn”.

LHP Cannes 2015: “Giật mình” với kết quả Cành cọ vàng

Dheepan là bộ phim gây bất ngờ tại LHP Cannes 2015.

Dheepan xoay quanh cuộc sống tị nạn của một người Sri Lanka phải bỏ trốn sang Pháp và làm các công việc của người hầu, ngôn ngữ trong phim chủ yếu sử dụng tiếng Tamil. Mặc cho những tiếng vỗ tay nhạt nhẽo và những tiếng huýt sáo la ó khi công bố giải Cành cọ vàng, đạo diễn Jacques vẫn điềm nhiên phát biểu: “Tôi rất xúc động vì chiến thắng này, để nhận được giải thưởng từ anh em nhà Coen là điều rất đặc biệt. Đồng thời tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến hai biên kịch Thomas Bidegain và Noé Debré, hai bạn là những biên kịch xuất sắc nhất tôi từng biết”.

Bộ phim của đạo diễn Jacques còn gây bất ngờ lớn khi hai diễn viên chính trong phim là Antonythasan Jesuthasan và Kalieaswari Srinivasan chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất và đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trên màn ảnh. Giới phê bình đánh giá, Dheepan không hấp dẫn bằng hai tác phẩm trước đó của Jacques là A Prophet (2009) và Rust and Bone (2012), nhưng lại mang đến cho ông thành quả ấn tượng.

LHP Cannes 2015: “Giật mình” với kết quả Cành cọ vàng

Đạo diễn Jacques phát biểu khi nhận giải

Sự “đảo ngôi” vào phút chót

Trong suốt thời gian diễn ra LHP, bộ phim với đề tài diệt chủng Son of Saul luôn là phim được đồn đoán sẽ “rinh” Cành cọ vàng năm nay. Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn người Hungary Laszo Nemes chỉ ngậm ngùi giành được giải Grand Prix, thường được gọi là “Cành cọ bạc”. Tuy nhiên, đây cũng là thành công lớn đối với Laszo vì đây mới chỉ là bộ phim đầu tay của anh.

Gây bất ngờ lớn nhất phải kể đến giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất", vốn "chắc mẩm” sẽ vào tay diễn viên kì cựu Cate Blanchett sau những phần thể hiện quá hoàn hảo của cô trong bộ phim mang đề tài đồng tính nữ Carol.

Tuy nhiên, khi cái tên Rooney Mara được xướng lên thì cả hội trường đã chấn động mạnh. Rooney cũng là diễn viên chính trong Carol và cô đã may mắn vượt qua đàn chị của mình và giành được giải thưởng danh giá nhất. Cùng chiến thắng với Rooney là nữ diễn viên Emmanuelle Bercot trong phim Mon Roi.

LHP Cannes 2015: “Giật mình” với kết quả Cành cọ vàng
Nữ diễn viên Rooney Mara gây bất ngờ khi giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất".
LHP Cannes 2015: “Giật mình” với kết quả Cành cọ vàng
 Cô vượt qua đàn chị của mình là Cate Blanchett để đoạt giải.

Kết quả duy nhất “đúng ý” người hâm mộ đó là "Nam diễn viên xuất sắc nhất" được trao cho diễn viên người Pháp Vincent Lindon trong bộ phim Measure of A Man. Trong phim ông đóng vai một anh chàng thất nghiệp và phải vật lộn để mưu sinh kiếm miếng ăn qua ngày. Phát biểu khi nhận giải, Vicent cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được nhận một giải thưởng, tôi thực sự rất xúc động”.

LHP Cannes 2015: “Giật mình” với kết quả Cành cọ vàng

Diễn viên Vincent Lindon lên nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất".

Trong khi đó, đạo diễn người Đài Loan Hầu Hiếu Hiền đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim The Assasin - một bộ phim võ thuật công phu, hoành tráng nhưng cũng đầy chất thơ. Đây là lần thứ bảy đạo diễn 68 tuổi này tham gia tranh giải tại LHP Cannes.

Bộ phim hài mang chất kinh dị The Lobster được giới truyền thông đánh giá cao đã lọt vào mắt xanh của Ban giám khảo và giành được Giải của hội đồng giám khảo. Bộ phim của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos xoay quanh một đề tài khá mới mẻ đó là những người độc thân gặp nhau trong một khách sạn và trong vòng 45 ngày họ phải tìm được bạn đời cho mình, nếu không sẽ bị biến thành những con vật và bị đuổi vào rừng.

LHP Cannes 2015: “Giật mình” với kết quả Cành cọ vàng
Ba giải thưởng lớn nhất LHP Cannes: Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Emmanuelle Bercot, Cành cọ vàng cho Dheepan của đạo diễn Jacques và Nam diễn viên xuất sắc nhất của Vincent.

LHP Cannes năm nay chứng kiến sự thắng thế của điện ảnh Pháp, bên cạnh đó là điện ảnh các nước Mỹ, Châu Á và các nước La Tinh, tuy nhiên, Ý lại hoàn toàn gây thất vọng khi đem ba bộ phim tranh giải nhưng lại không giành được bất cứ giải thưởng nào.

Danh sách các giải thưởng được trao tại lễ bế mạc LHP Cannes 2015:

Cành cọ vàng (Palme d’Or): Dheepan – đạo diễn Jacques Audiard

Giải thưởng lớn (Grand Prize): Son Of Saul – đạo diễn Laszlo Nemes

Đạo diễn xuất sắc nhất: Hầu Hiếu Hiền - The Assassin

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Vincent Lindon - The Measure Of A Man

Giải thưởng của hội động giám khảo: The Lobster – đạo diễn Yorgos Lanthimos

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Rooney Mara – Carol; Emmanuelle Bercot - Mon Roi

Kịch bản xuất sắc nhất: Michel Franco - Chronic

Giải thưởng danh dự: Agnès Varda

Giải máy quay vàng (Camera d’Or): La Tierra Y La Sombra - đạo diễn César Augusto Acevdeo

Giải Cành cọ vàng dành cho phim ngắn: Waves 98 - đạo diễn Ely Dagher

 

Navy
(Nguồn: Congluan.vn)

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng