Kim Phương Next Top "ma mị" trong tà áo dài cổ

Tắc Kè 2015-09-21 20:05
- Mặc dù bị loại khỏi Vietnam's Next Top Model 2015 khá sớm, nhưng Kim Phương đang từng bước chứng tỏ được năng lực và sự chuyên nghiệp của mình.
Kim Phương là một trong những thí sinh bị loại sớm nhất trong chương trình Vietnam's Next Top Model 2015. Mặc dù sở hữu một chiều cao chuẩn, khuôn mặt góc cạnh, cá tính, thích hợp với hình ảnh của một người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, KIm Phương không phát huy được hết những thế mạnh của mình trong cuộc thi. Điều đó đã khiến cô nàng phải dừng cuộc chơi khi chỉ đi đến Top 13.
Việc Kim Phương bị loại đã dấy lên một cuộc tranh cãi giữa BGK các mùa trước và thành phần "cầm cân nảy mực" mùa này. NTK Đỗ Mạnh Cường lên tiếng chê bai chương trình vì đã bỏ qua một gương mặt vô cùng sáng giá. Cũng từ đây, nhiều nghi ngờ cho rằng Kim Phương sẽ trở thành "gà cưng" mới của Đỗ Mạnh Cường, mặc dù lúc này cô đã ký hợp đồng độc quyền với công ty người mẫu BeU Model.
Kim Phương Next Top
Kim Phương sở hữu chiều cao 1m77, hiện đang là sinh viên trường Học viện Hàng Không. Với những lợi thế của mình, cô nàng đã quyết định đăng ký tham gia Vietnam's Next Top Model mùa thứ 6 với hi vọng tìm được cơ hội để toả sáng trên các sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Ở vòng casting, Kim Phương đã chinh phục hoàn toàn các vị BGK để dành cho mình một tấm vé vào nhà chung.
Kim Phương Next Top
Tuy nhiên, Kim Phương chưa thể hiện được bản lĩnh, sự nhạy bén và phá cách để có thể hoàn thành tốt các thử thách mà chương trình đưa ra. Cô nàng phải dừng chân tại tập 4 khiến cho nhiều khán giả tiếc nuối. Kim Phương chia sẻ: "Mặc dù bị loại sớm nhưng nhờ Vietnam's Next Top Model mình mới có cơ hội được nhiều người biết đến Đây cũng là bước đệm để mình ký được hợp đồng với BeU model. Chương trình cũng giúp mình quen được những người bạn rất thân. Dù trong nhà chung có hay cãi vã, nhưng bọn mình luôn yêu quý nhau như người thân trong gia đình".
Kim Phương Next Top
Sau khi bị loại khỏi chương trình, Kim Phương ký được hợp đồng với công ty đào tạo người mẫu BeU. Cô nàng cũng có một màn lột xác hoàn toàn ấn tượng khiến cho tất cả khán giả phải bất ngờ. Nhiều người cho rằng, BGK năm nay đã quá sai lầm khi loại bỏ một gương mặt tiềm năng như Kim Phương.
Mới đây nhất, Kim Phương vừa chụp một bộ ảnh mới trong tà áo dài cổ. Trong concept này, Kim Phương vô cùng ma mị, cuốn hút với đôi mắt hút hồn và góc mặt đậm chất nghệ thuật. Bộ ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Lân Trần.
Trong trang phục áo dài truyền thống cổ xưa của người Việt, Kim Phương khéo léo tôn lên sự trang trọng cho bộ áo dài bằng những tạo dáng đơn giản. Bộ ảnh khiến người xem liên tưởng tới người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn phong kiến.
Nói về bộ ảnh này, Kim Phương chia sẻ mình muốn làm một điều gì đó khác biệt, mới lạ so với hình ảnh trước đây của mình. Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt, mình muốn hình ảnh này được quảng bá nhiều hơn, mộc mạc, giản dị, nhưng vẫn rất sang trọng và hiện đại.
Vừa qua, Kim Phương cũng xuất hiện vô cùng ấn tượng  trong chương trình Thời gian và nhân vật, cô nàng nhận được khá nhiều lời khen của các chuyên gia trong làng mẫu. Được biết, hiện tại Kim Phương đang tiếp tục việc học còn dang dở tại trường. Cô cũng đang chuẩn bị đẩy mạnh hoạt động người mẫu của mình dưới sự quản lý của công ty. 
Những hình ảnh mới nhất của Kim Phương được đăng độc quyền bởi Emdep.vn:
Kim Phương Next Top
Kim Phương chủ yếu tạo những dáng đơn giản để tôn lên tà áo dài truyền thống.
Phần makeup đậm, tập trung vào đôi mắt tạo cảm giác cuốn hút người xem.
Kim Phương Next Top
Kim Phương Next Top 'ma mị' trong tà áo dài cổ
Kim Phương sẽ tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của công ty BeU Model. Cô nàng không muốn mọi người hiểu lầm mình là "gà cưng" mới của Đỗ Mạnh Cường.

Tắc Kè
Model : Kim Phương
Photo : Lân Trần
Mua : Ruan Dang
Wardrobe : Hulos
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng rơi nước mắt quá nhiều lần cho một nỗi đau