Khi người trẻ hát mừng ngày thống nhất

2015-04-30 17:14
- Hòa chung không khí háo hức của đại lễ 30/4, nhiều nghệ sĩ trẻ đã cho ra đời nhiều sản phấm âm nhạc “tuy mới mà không mới” gồm những bài hát nhạc đỏ vượt thời gian.
Đây có thể được coi là tín hiệu đáng mừng cho nền âm nhạc Việt Nam khi các nghệ sĩ trẻ bắt đầu cảm thụ và phát huy truyền thống âm nhạc từ thời trước. Việc này có ý nghĩa rất lớn, nó minh chứng cho việc các ca khúc nhạc đỏ vẫn trường tồn với thời gian và giới trẻ đang khôi phục lại các giá trị nghệ thuật có thể bị lãng quên trong giai đoạn phát triển như hiện nay.
Đầu tiên, không thể không nhắc đến Đức Tuấn, một tên tuổi nổi tiếng với dòng nhạc bán cổ điển. Anh vừa quyết định cho ra đời một album nhạc đỏ mang tên “Những bài ca không quên” vào ngày 22/4 vừa qua. Anh cho biết đây là điều anh muốn làm từ lâu và đánh dấu sự trở lại của mình, anh cũng rất vui vì được nhiều bạn trẻ đón nhận. Bên cạnh đó, anh còn khẳng định rằng: “Những bài hát cách mạng sẽ luôn là phần không thể thiếu trong sự nghiệp ca hát của tôi.” Điều này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và niềm đam mê rất lớn của anh đối với dòng nhạc này. Trong album này, xuất hiện lần lượt những ca khúc bất hủ như: Lời người ra đi, Bà mẹ Gio Linh, Tình ca, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Lá đỏ, Tự nguyện… và nhiều ca khúc thể hiện sự hoài niệm trong thời bình như: Bài ca không quên, Nơi đảo xa, Tổ quốc gọi tên mình...
Tiếp theo cũng là một sản phẩm được đầu tư rất kỹ lưỡng mang tên “Sài Gòn. Saigon” của cô ca sĩ Âu Bảo Ngân. Bình thường là một người vui tính, theo đuổi dòng nhạc thính phòng nên ít ai ngờ việc Bảo Ngân sẽ phát hành một album nhạc đỏ. Cô cho biết single ra mắt nhân dịp kỉ niệm giải phóng Sài Gòn 40 năm, việc này đánh dấu sự trở lại của Âu Bảo Ngân trong năm 2015. Với cảm hứng từ tập sách ảnh “Sài Gòn xưa” của Lê Hưng Trọng, nhạc sĩ trẻ Đức Quang và sự giúp đỡ tận tình từ người thầy của cô – diva Hồng Nhung, Bảo Ngân đã cho ra đời một album mang màu sắc xưa cũ, cổ điển đúng với chất của cô nhưng vẫn mang những giai điệu từ những bài hát quen thuộc như: Em còn nhớ hay em đã quên, Con đường tình ta đi, Saigon Mashup.
Bên cạnh đó là những sản phẩm âm nhạc mới của những nghệ sĩ mới như Dương Quốc Hưng Nam Huy. Đối với Dương Quốc Hưng, anh vừa cho ra đời album online mang chủ đề “Thành phố tôi yêu” nhằm chào mừng ngày kỉ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Là người theo đuổi dòng nhạc xưa, đây là dịp để mọi người biết đến anh nhiều hơn và giúp anh thể hiện tâm hồn mình hơn với những bài nhạc đỏ ý nghĩa. Cũng qua album, anh muốn bày tỏ tình yêu thương của mình đối với nơi mà anh đang sống và làm việc đó chính là thành phố Hồ Chí Minh với một số ca khúc như: Bay lên những con rồng thành phố, Đêm thành phố đầy sao, Thành phố từng ngày đổi mới, Thành phố tôi yêu, Thành phố của tôi, Tiếng hát từ thành phố mang tên người, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Đất nước trọn niềm vui.
Với một phong cách và chủ đề hơi khác hơn, Nam Huy vừa cho ra đời một single đầu tay mang tên “Người mẹ của tôi”.  Theo chia sẻ của Nam Huy thì đây là sản phẩm anh dành tặng cho những người luôn ủng hộ và yêu mến anh trong thời gian vừa qua, trong quá trình thu âm ca khúc này, Nam Huy đã không giấu được sự xúc động, bởi ca từ bài hát quá dạt dào, tình cảm, đôi lúc lại dâng lên cao trào, mãnh liệt. Là ca sĩ của dòng nhạc Pop Ballad, nhưng Nam Huy cũng đã từng hát những ca khúc Cách mạng vào những ngày Lễ lớn do đó anh muốn có một bài hát nhằm chào mừng ngày lễ trọng đại của quốc gia, vừa đánh dấu cột mốc “khởi điểm” cho sự nghiệp của anh.
Với nhiều dòng nhạc và phong cách khác nhau, các nghệ sĩ trẻ đã thể hiện những ca khúc bất hủ bằng những cá tính riêng của mình. Bằng nhiều cách khác nhau nhưng họ vẫn không làm mất đi ý nghĩa của những bài hát ấy, thậm chí còn thêm vào sức sống và sự hiện đại, phù hợp hơn với thị hiếu ngày nay và mang đậm tính hoài niệm. Họ nằm trong số ít các gương mặt trẻ dám mạnh dạn "thử thách" chính mình với dòng nhạc vốn đã in sâu trong tiềm thức biết bao thế hệ. Đó không hẳn là sự đánh đổi, chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi trong âm nhạc, mà ở đó, họ có thể thể hiện khả năng của mình và phần nào bày tỏ tình cảm bản thân với khoảnh khắc hân hoan của dân tộc.
Hiếu Minh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ăn thịt gà kết hợp với thứ này nguy hại sức khỏe, chớ dại mà thử