Dương Mịch: "Tôi muốn cảm ơn những người đã khinh thường tôi"

2017-09-18 05:40
- Là dù cuộc đời có mưa giông bão dồn đến bao nhiêu, tôi vẫn tin rằng tất cả những điều đó cũng không thể cản được bước chân nàng Dương Mịch trên con đường sự nghiệp.

Không sai khi người ta nói giới giải trí thật bạc tình, ngày hôm nay còn là ngôi sao sáng, đến ngày mai ai biết được người nào đã bị khán giả quay lưng, kẻ nào đã bị loại khỏi vòng đua? Vậy mà cũng đã 27 năm kể từ ngày đầu tiên nàng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai Hàm Nghi công chúa, gương mặt lí lắc trẻ thơ, đôi mắt to tròn thông minh, trái tim trong sáng. Từ một cái quay đầu của Quách Tương đến ánh nhìn hờ hững của Bạch Thiển, vậy thôi mà đã bao năm trôi qua rồi! Hôm nay, 12-9 là sinh nhật thứ 31 của nàng, tôi muốn dành riêng bài viết này tặng nàng, không "tẩy trắng", cũng chẳng phải hết lời ngợi ca, chỉ để những độc giả bài đọc này biết rằng đằng sau màn hình, có một nữ diễn viên sở hữu trái tim đầy kiên cường, mạnh mẽ đến thế. Là nàng, Dương Mịch. 

Dương Mịch sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc trong một gia đình gia giáo có cha là cảnh sát, mẹ là giáo viên. Ngay từ nhỏ Dương Mịch đã bộc lộ khả năng diễn xuất và tư duy thông minh. Khán giả xem truyền hình sẽ nhớ đến nàng với Lạc Tình Xuyên (Cung Toả Tâm Ngọc), Đường Tuyết Kiến (Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3) hay Bạch Thiển (Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa),... nhưng với những người đam mê phim chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung như tôi, nàng vẫn luôn là một Quách Tương "Quách nữ hiệp" hào sảng, ngây thơ, lương thiện, là "Tiểu Đông Tà" bằng hữu trải dài khắp thiên hạ, là nụ cười ngoái đầu của nàng, khiến người nhung nhớ nhiều năm. 

Dương Mịch của ngày bé, đáng yêu, hồn nhiên và thơ ngây 

Những vai diễn đưa tên tuổi của cô nàng vụt sáng trên con đường nghệ thuật 

Năm 2009, Dương Mịch xảy ra mâu thuẫn với CEO Thái Nghệ Nông của Đường Nhân. Suốt một thời gian dài Thái Nghệ Nông chặt đứt mọi hợp đồng phim ảnh, quảng cáo trong giới giải trí của Dương Mịch. Cũng vào lúc đó, khắp các trang mạng đầy rẫy những lời chỉ trích thậm tệ dành cho Dương Mịch. Nhưng, Dương Mịch không gục ngã, đứng trước tâm bão, nàng vẫn có thể ngẩng cao đầu nói: "Ghét tôi thì giết tôi đi. Nếu không giết được tôi, thì hãy nhìn tôi càng ngày càng mạnh mẽ hơn" . Người đưa tay hợp tác với Dương Mịch lúc bấy giờ chính là Vu Chính. Năm 2012, Dương Mịch nổi tiếng sau một đêm với "Cung toả tâm ngọc", người người nhà nhà đều biết. 

Từ đó đến nay, độ hot của cái tên Dương Mịch chỉ có tăng mà không có giảm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc scandal, lời bịa đặt ác ý luôn bủa vây, nhưng tất cả chúng ta, chưa ai từng thấy Dương Mịch than thở hay oán than, cũng không bao giờ lên tiếng khẳng định hay phủ nhận điều gì. Nàng đứng đó, ánh sáng và hào quang chiếu rọi, vẫn mạnh mẽ, kiên cường như thế. Nàng như một tráng sĩ, mặc áo giáp vàng, lưỡi đao chỉ trích của dư luận không sao chạm đến nàng. 

Trong 30 năm sống trên đời, Dương Mịch chỉ công khai hẹn hò với duy nhất một người đàn ông – Lưu Khải Uy. Cuộc hôn nhân của họ không phải chỉ hai người mà luôn có hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt săm soi nhìn đến. Tin đồn ly hôn, tin đồn mang thai giả, tin đồn ngoại tình xuất hiện đều đặn trên mặt báo. Người ta truyền tai nhau rằng Dương Mịch đã ngoại tình với Lý Dịch Phong đấy, đến cả Phong Hành Studio cũng năm lần bảy lượt gật đầu thừa nhận rồi. 

Cuối năm 2016, cư dân mạng được phen ngã ngửa khi Trác Vỹ bất ngờ tung loạt ảnh Lưu Khải Uy "đọc kịch bản" trong đêm tại phim trường với nữ diễn viên Vương Âu. Nửa đêm khuya khoắt, gái chưa chồng, trai đã có vợ, ở trong cùng một phòng bàn chuyện công việc mấy giờ đồng hồ? Lời bào chữa của Vương Âu hay Lưu Khải Uy đều trở thành trò cười cho khán giả. Ngay trong buổi tối hôm scandal nổ ra, Dương Mịch một mình xuất hiện trên thảm đỏ theo đúng lịch trình, đứng trước truyền thông, Dương Mịch nói: "Tôi tin tưởng Lưu Khải Uy". Chuyện tình tay ba của Dương Mịch – Lưu Khải Uy – Vương Âu làm chao đảo khắp các diễn đàn trong một thời gian dài. Người than thở tiếc thương cho Dương Mịch, người ác ý lại hả dạ cười đùa. Chỉ biết rằng, sau đó dù Dương Mịch – Lưu Khải Uy có xuất hiện bên nhau, cùng chăm sóc con cái thì khán giả vẫn không tin vào hôn nhân của hai người nữa. 

Nhưng chính Dương Mịch từng nói: " Tin đồn đối với tôi đã không còn là những mũi tên nữa rồi, chỉ là những cọng cỏ nho nhỏ mà thôi, chỉ cần gió thổi là bay. Nếu bạn xem nó như mũi tên, thì nó sẽ có thể làm tổn thương đến bạn". 

Cũng chính vào năm nay, phim truyền hình "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" của Dương Mịch và Triệu Hưu Đình chính thức ra mắt. Trước khi phim chiếu đã bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc. Người ta nói: "Dám đóng vai thần tiên sao? Dương Mịch làm sao có được khí chất ấy". Từ chuyện so sánh "thua ngàn dặm" với hai diễn viên điện ảnh là Dương Dương và Lưu Diệc Phi, đến chuyện chê bai trang phục, đầu tóc, nghi ngờ diễn xuất, nguyên tác phim bị tố đạo,… dường như chẳng có ai đặt cược cho bản truyền hình. 

Vậy mà kỳ tích cuối cùng cũng xảy ra, cơn sốt "Tam Sinh Tam Thế" truyền hình trải dài từ Trung sang Việt, đâu đâu cũng thấy người ta bàn luận về sự si tình của Dạ Hoa, việc nhảy Tru Tiên Đài của Bạch Thiển, vẻ đáng yêu của A Ly, bao giờ thì Tố Cẩm bị móc mắt… Dàn diễn viên của phim được săn đón mọi nơi, Triệu Hựu Đình trở thành cái tên ăn khách trên màn ảnh nhỏ, người ta cũng ít nói về chuyện gia đình của Dương Mịch, thay vào đó, họ quan tâm hơn đến Tố Tố, đến Bạch Thiển của nàng. 

Diễn xuất của Dương Mịch cũng chẳng phải xuất sắc, nhưng đã tiến bộ hơn nhiều. Ngoài ra trong năm nay, phim điện ảnh "Giải Cứu Trí Mạng" và "Tú Xuân Đao 2" của Dương Mịch cũng được khán giả đón nhận. 

Tôi nghĩ, diễn xuất của nàng cách hai từ "xuất sắc" rất xa. Nhưng khi bản nhạc "Lạnh lẽo" vang lên, sẽ có nhiều hơn một người ngồi thơ thẩn nghĩ về tà váy trắng của nàng tung bay nơi Tru Tiên Đài, nhớ về một Thanh Khâu nữ vương, vẻ mặt tửng tưng, ánh mắt ngông nghênh, nụ cười hé nhẹ, không phải khí chất thần tiên, mà là nét quyến rũ của hồ ly tộc. 

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, chẳng ai có thể giữ được tâm hồn trong sáng như thuở ban đầu. 

Nàng vẫn vậy, Bạch Thiển vẫn vậy, và Dương Mịch vẫn vậy. "Mùa hoa đào vẫn nở vì nàng. Lạc chốn phù hoa, trái tim vẫn kiên cường. Vấp ngã nhiều lần, đôi chân vẫn đứng lên". 

Xin hãy tin rằng, điều đáng quý ở một con người, không phải ở những lời bình luận của người khác, mà là ở chính trái tim dũng cảm, không sợ rủi ro, không sợ vấp ngã, sẵn sàng đứng lên, sẵn sàng bước tiếp. 

Giới giải trí, trăm hoa ngàn cỏ, nhưng vẫn luôn có một nàng Bạch Thiển đứng đó, mạnh mẽ, kiên cường, thông minh, không lẫn với ai khác. Và hoa đào năm nay vẫn nở vì nàng… 

"Tôi muốn cám ơn những người đã khinh thường tôi, tôi xem đây là động lực để tôi cố gắng". 

Dương Mịch, tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an. 

Dương Mịch

(Theo Thục Linh/ Tri thức trẻ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hoa ngữ chạm ngưỡng U50 - U60 vẫn trẻ đẹp, body siêu nuột 'ăn đứt' gái đôi mươi