Danh hài Xuân Bắc làm thơ bày tỏ quan điểm sau sự vụ “đấu tố Phan Anh”

Hoài Nguyễn 2016-06-01 14:02
- Trên trang cá nhân của mình, danh hài Xuân Bắc vừa đăng tải những dòng thơ nhằm bày tỏ cách nhìn, quan điểm của mình sau sự vụ “đấu tố Phan Anh” làm dậy sóng cộng đồng.

Sau khi chương trình “60 phút mở” với chủ đề “Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì” được phát sóng ngày 29-05 trên sóng VTV, đã có rất nhiều chia sẻ nhằm bày tỏ ý kiến, quan điểm về chương trình, về các nhân vật tham gia talkshow này.
Có nhiều người cho rằng “60 phút mở” mượn Phan Anh để tạo sóng dư luận, có người chỉ trích những người làm chương trình đang tự tay “vả vào mặt mình”…, nhưng nhìn chung lại phần lớn cộng đồng mạng đang đứng về “kẻ yếu” Phan Anh và “lên án” cách làm, cách thể hiện của VTV.

Không nằm ngoài làn sóng dư luận dữ dội đó, Xuân Bắc cũng chia sẻ những ý kiến, quan điểm của mình sau sự vụ, nhưng lại theo một cách rất khác là làm thơ với những câu thơ ngắn gọn, súc tích, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hóm hỉnh theo phong cách thường thấy của danh hài.

Danh hài Xuân Bắc làm thơ bày tỏ quan điểm sau sự vụ “đấu tố Phan Anh”

Những dòng thơ Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân sau sự vụ “đấu tố Phan Anh”

Không bàn về chuyện ai đúng, ai sai trong chương trình “60 phút mở”, Xuân Bắc dành những câu thơ nhằm muốn nhắn gửi cộng đồng mạng.

Xuân Bắc tự thấy mình không hiểu mục đích những người dùng thời gian để phân tích việc ai đúng, ai sai trong chương trình để làm gì, hay chỉ là vì thói quen chạy theo dư luận, chạy theo số đông, thậm chí có những người đi quá xa khi bàn về “Cuộc sống quá bất công”.

Danh hài cũng tự hỏi những người như thế phải chăng họ coi việc hàng ngày online, bày tỏ quan điểm là việc làm của họ? Không quy chụp, không khẳng định, mà Xuân Bắc muốn nhắn gửi nhẹ nhàng đến cộng đồng là hãy dùng mạng xã hội một cách văn minh, không nên a dua theo số đông và hãy tôn trọng sự khác biệt.

Cuối lời nhắn nhủ, ông bố của những đứa con kéo mọi người trở về thực tại với những câu thơ ngắn gọn, súc tích mà nhẹ nhàng, hóm hỉnh “Lời nhắn: mai là Tết (thiếu nhi)/ Nhớ mua quà cho con”.

 Nguyên văn bài thơ bày tỏ quan điểm của danh hài Xuân Bắc:

Bao nhiêu chuyện buồn cười
Trên Phây tuần qua nhỉ
Không kể lại hơi phí
Vì nó rất....buồn cười

Đầu tiên câu chuyện "Quà
Cho con" in thành sách
Bao nhiêu người ngứa ....nách
Vì được bán...khối tiền.

Nhiều người cảm thấy phiền
Vì thơ mình cũng có
Cũng giải thưởng to ,nhỏ
Người mua toàn...gói xôi

Chuyện này nói thế thôi
Không lại thành chuyện khác
Vì trên Phây nhiều hạng
Tưởng mình là Hê- rô

Chuyện mấy con cá chầy
(Có thể là cá khác)
Cho vào chậu - bị.... lác
Một lúc là Die luôn

60 phút để buôn
Một chương trình hay phết
Tưởng thế thôi là hết
Nhưng ko- như mổ bò

Một vài cậu tay to
Vì gõ nhiều bàn phím
Bày ra nhiều quan điểm
....sâu thẳm từ trái tim.

Nào "ai đó" "đánh ai"
"Ai " quây "ai" các kiểu
Nhưng rồi cũng chả hiểu
Bày tỏ - để làm gì

Điều đó cũng là vì
Thấy trên Phây rôm rả
Mình ko Còm ( comment) thì hóa
Chúng nó bảo mình ngu

Có người Đánh....mình Đu
Vì online phải thế
Bày tỏ cho đời nể
Mình vì lẽ công bằng

Có vài bạn hung hăng
Chửi luôn đời, xã hội
Rằng: mình ko chịu nổi
Cuộc sống quá bất công

Có lẽ bạn ấy ko
Lo làm ăn chi cả
Mà suốt ngày đả phá
Coi đó là ...việc làm

Có bạn chuyên nói sàm
Quay sang chửi...chế độ
Mình xin nói nhỏ nhé
Giống phản động lắm rồi.

Hãy làm chứ đừng ngồi 
Không mà chỉ chửi bới
Vì bất cứ xã hội
Nào cũng có bất công.

Bạn share - mục đích gì?
Đây ko nhằm quy chụp
Mà lời nhắn muốn giúp
Ta dùng Phây văn minh!

Ko nên nói linh tinh
Nêu vấn đề- phán xét
Như con tằm trên mẹt
Cứ thấy dâu là ăn

Quan điểm của mỗi người
Ta cùng phải tôn trọng
Nói- nên nói xây dựng
Cho cuộc sống ĐẸP hơn

Sống chẳng cần ban ơn
Chẳng cầu xin ai hết
Lời nhắn : mai là Tết ( thiếu nhi)
Nhớ mua quà cho con!!

Hoài Nguyễn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em buông tay rồi, anh sẽ chỉ đứng nhìn thôi phải không?