MÀN TRẢ THÙ chồng và người tình của NGƯỜI VỢ BỊ PHẢN BỘI

2017-07-04 09:48
- Các bạn ạ, khi chồng đã ngoại tình, hãy khiến anh ta muốn quay về cũng không được, đừng tìm cách để họ lại có cơ hội phản bội chúng ta thêm một lần nữa.

Thân làm phụ nữ, không gì đau đớn hơn việc chồng ngoại tình. Tôi có thể chịu được nghèo, tôi có thể chịu được khổ nhưng ngoại tình thì không. Tôi cũng từng như bao người phụ nữ Việt, cam chịu và nhẫn nhục. Tôi cũng từng hy vọng anh sẽ thay đổi, hy vọng rồi một ngày anh quay về với mẹ con tôi.

Nhưng vì tôi đã trải qua rồi nên tôi khuyên các bạn hãy mạnh mẽ và tỉnh táo. Đàn ông đã ngoại tình rồi thì chúng ta không có lý gì cần phải giữ lại nữa.

Chồng cũ của tôi là một người đàn ông gia trưởng vô cùng. Gần 8 năm sống với nhau chưa bao giờ anh đụng đến cái chén hay bộ quần áo. Còn tôi, tôi cũng là một người có công việc hẳn hoi, ra trường với tấm bằng giỏi nhưng lại chấp nhận để tấm bằng ở nhà và nghe lời chồng quán xuyến việc nội trợ, con cái.

Sai lầm lớn nhất của tôi đó là không đi làm. Đến bây giờ tôi mới hiểu tình yêu có thể không có nhưng công việc thì chắc chắn không thể thiếu. Tôi ở nhà bận rộn con cái nhưng anh luôn xem tôi là kẻ ăn bám, suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền.

Màn trả thù chồng và người tình của người vợ bị phản bội

Chồng cũ của tôi là một người đàn ông gia trưởng vô cùng. Ảnh minh họa.

Rồi khi anh ngoại tình, tôi khóc lên xuống. Thậm chí khi gặp mặt người tình của chồng, cô ta cho tôi xem những bức hình hai người họ ân ái, tôi chỉ biết ôm mặt khóc.

Tôi càng nhẫn nhịn vì con bao nhiêu thì họ càng lấn tới. Chồng tôi công khai ngoại tình, trong khi tôi ở nhà chắt bóp từng đồng tiền thì anh lại thoải mái du lịch với người tình xinh đẹp của anh. Mấy năm bên nhau, chưa bao giờ anh mua cho tôi bộ quần áo, vậy mà chỉ cần người tình thích, anh sẵn sàng chi ra những khoản lớn để phục vụ nhu cầu hưởng thụ của cô ấy.

Cho đến khi chồng tôi mang hết tiền cho người tình, mẹ con tôi đến bữa cơm ăn cũng không đủ no. Chỉ đến lúc đó tôi mới tỉnh ngộ.

Tôi bắt đầu đi xin việc. May mắn với kiến thức của mình, tôi được nhận vào làm cho một công ty dù lương chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí của mấy mẹ con. Khi đó chồng đã bỏ đi với người tình và đòi tôi ly hôn trong khi người tình của anh thì liên tục nhắn gửi những hình ảnh phản cảm của họ cho tôi nhằm khiêu khích tôi.

Nghĩ đến thời gian sống với người chồng lăng nhăng và bội bạc khiến tôi càng thêm tức tối. Tôi đóng vai người vợ bị phản bội đến cơ quan của chồng và gặp riêng lãnh đạo của anh. Sau khi nghe tôi kể rõ hoàn cảnh, ban lãnh đạo công ty đuổi việc chồng tôi ngay lập tức vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Còn người tình của chồng tôi, lẽ dĩ nhiên là chia tay anh ngay sau đó vì cô ta vốn chẳng yêu thương gì chồng tôi cả. Anh cũng là kẻ thất nghiệp, không tiền, không nhà thì người tình sao dám còn cố yêu anh.

Ngày chồng tôi xách vali về nhà, thấy dáng vẻ lững thững của anh, tôi cảm thấy hả hê vô cùng. Thế nhưng tôi đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương mặc cho anh cầu xin tôi tha thứ. Tôi cũng không quên gửi những hình ảnh, bằng chứng ngoại tình của chồng lên tòa để kiện họ vì tội vi phạm chế độ một vợ một chồng.

Màn trả thù chồng và người tình của người vợ bị phản bội

Thậm chí khi gặp mặt người tình của chồng, cô ta cho tôi xem những bức hình hai người họ ân ái, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Ảnh minh họa.

Có thể họ sẽ không phải lĩnh án tù nhưng tôi tin đó sẽ là vết nhơ cả đời của họ. Tôi, từ một người phụ nữ suốt ngày chỉ quanh quẩn bếp núc bây giờ đã có sự nghiệp cho mình dù không phải quá lớn lao.

Các bạn ạ, khi chồng đã ngoại tình, hãy khiến anh ta muốn quay về cũng không được, đừng tìm cách để họ lại có cơ hội phản bội chúng ta thêm một lần nữa.

Đặng Thùy Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hot girl Việt ngực 'lép' nhưng vẫn cực thu hút