10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh

Lê Đức 2015-06-17 14:01
- Nhiều kiệt tác bất hủ như “Đồi gió hú”, “Khu vườn bí mật” hay “Ca ngợi chim sơn ca” được lấy cảm hứng từ chính những ngôi nhà mà tác giả đã sinh sống.

Lâu đài Arbury Hall: Nơi gắn liền với tuổi thơ George Eliot

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Tòa lâu đài Arbury Hall, hạt Warwickshire, nước Anh là nơi gắn liền với tuổi thơ của nữ văn sĩ George Eliot. Tại đây, cha bà đã từng làm việc như một người quản gia cho gia đình Newdigate. Công trình kỳ vĩ với kiến trúc Gothic độc đáo, mất tới 50 năm để hoàn thành đã ăn sâu vào trong trí nhớ của George Eliot. Sau này, hình ảnh của tòa lâu đài đã được nhà văn miêu tả trong nhiều tác phẩm, đặc biệt là “Scenes of Clerical Life”. Đọc những trang văn của George Eliot độc giả dễ dàng tưởng tưởng hình ảnh một bé gái chạy tung tăng trong những căn phòng rộng lớn, phía sau là người cha của mình. 

Nhà thuyền ở Laugharne: Ngôi nhà đặc biệt của Dylan Thomas

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Ngôi nhà thuyền tại Laugharne, xứ Wales là nơi Dylan Thomas đã ở trong suốt 4 năm cuối cùng của cuộc đời (1949 – 1953). Nhà thơ và người bạn đời của mình coi đây là một ngôi nhà trong mơ, nơi khởi nguồn cảm hứng cho biết bao sáng tác vĩ đại. Ngôi nhà tọa lạc bên một vách đá, xung quanh là hồ nước và cây xanh chính là không gian để bài thơ “Đừng đi êm ái vào đêm vĩnh hằng” (Do not go gentle into that good night) ra đời.

Chawton House: Nơi Jane Austen sống cuộc đời bình dị

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Chawton House là tên gọi của một căn nhà cổ tọa lạc tại làng Chawton, xứ Hampshire. Đây là nơi nhà văn Jane Austen đã sống suốt một thời gian dài cùng với mẹ và các chị gái của mình. Chawton House là một không gian rộng rãi thoáng mát đúng phong cách Anh với hàng rào thấp chỉ dùng để trang trí và hàng dây leo bám quanh nhà. Tại đây, nữ văn hào đã từng sống hết sức bình dị với công việc hàng ngày là nấu ăn, làm vườn và viết văn. Căn nhà hiện nay là bảo tàng nổi tiếng về Jane Austen – nơi lưu giữ những kỷ vật cuối cùng của cuộc đời bà, một điểm đến thu hút khách du lịch và những người yêu văn học.

Great Maytham Hall: Burnett viết “Khu vườn bí mật”

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Great Maytham Hall thuộc hạt Kent, đông nam nước Anh là một tòa nhà rộng lớn được bao bọc bởi những hàng cây xanh là nơi đã truyền cảm hứng để nhà văn Frances Hodgson Burnett viết tác phẩm bất hủ “Khu vườn bí mật” (The Secret Garden). Theo đó, trong lúc phân tâm khi đang đi dạo một mình trong khu vườn của tòa nhà, nữ văn sĩ đã phát hiện một con đường nhỏ với bức tường gạch đỏ chín bị những dây thường xuân che phủ. “Khu vườn bí mật” đã được nhà văn viết ngay sau sự việc đó, tác phẩm xuất bản năm 1911 được cho là chứa đựng nhiều nét vẽ tuyệt đẹp về tòa nhà Geat Maythem Hall. 

Greenway Estate: Nguồn cảm hứng của Agatha Christie

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Greenway tọa lạc bên dòng sông Dart, cạnh Galmpton, xứ Devon là một căn nhà nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Agatha Christie. Nữ văn hào và người chồng của mình mua căn nhà vào năm 1938. Căn nhà tuyệt đẹp, xung quanh là hàng cây cổ thụ đã xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết của Agatha như Five Little Pigs (tạm dịch Năm chú lợn con), Toward Zero (tạm dịch Hướng về số không),… 

Keats House: John Keat viết “Ca ngợi chim sơn ca”

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Keats House, thuộc Hampstead lúc đầu có tên là Wentworth Place được John Keat thuê với giá lúc đó là 5 bảng Anh một tháng, tương đương với 250 bảng hiện nay. John Keat đã sống trong căn nhà này cùng người bạn đời của mình là Charles Brown từ năm 1818 đến 1820. Người chồng của Keat cùng từng tiết lộ, bài thơ “Ca ngợi chim sơn ca” (Ode to a Nightingale) được nữ văn sĩ dưới gốc cây mận ngay tại khu vườn của tòa nhà này. Keats House hiện nay là một bảo tàng nổi tiếng nơi lưu giữ những bài thơ lãng mạn của nhà thơ vĩ đại.

Lamb House: Ngôi nhà gắn liền với 2 nhà văn

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Lamb House tọa lạc ở thị trấn Rye, xứ East Sussex là ngôi nhà gắn liền với tên tuổi của hai nhà văn nổi tiếng bậc nhất thế giới là Henry James và EF Benson. Henry James bắt đầu sống tại căn nhà này vào năm 1897 ngay sau khi biết chủ nhân của ngôi nhà qua đời. Tác giả của “Quyển Charles W. Eliot” ở Lamb House cho đến khi qua đời, sau đó căn nhà thuộc sở hữu của nhà văn EF Benson. “Mapp and Lucia”, series tiểu thuyết nổi tiếng của EF Benson được cho là lấy cảm hứng từ căn nhà này.

Tu viện Newstead: Lord Byron thừa kế khi 10 tuổi

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Tu viện Newstead (Newstead Abbey) ở Nottinghamshire là công trình kiến trúc cổ, hướng mặt ra hồ nước, được bao bọc bởi những cánh đồng cỏ. Nhà thơ Lord Byron thừa kế tòa nhà này từ gia tộc mình vào năm 10 tuổi khi mà Newstead đã gần như đổ nát. Tác giả của “Hours of Idleness” (Những giờ giải trí) nhanh chóng bắt tay vào tu sửa Newstead, xây dựng thêm những công trình mới và mở rộng khuôn viên. Hiện nay, tu viện Newstead là một trong những công trình nổi tiếng nhất nước Anh.

Manor: Ngôi nhà cổ gắn bó với Lucy M. Boston

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Manor là một căn nhà ở làng Hemingford Grey, Cambridgeshire. Ngôi nhà này được xây dựng vào khoảng năm 1130 theo phong cách kiến trúc Norman với những bức tường đá tuyệt đẹp. Manor là một trong những ngôi nhà cổ nhất nước Anh hiện nay khi có người sinh sống suốt 900 năm. Nữ tiểu thuyết gia Lucy M. Boston đã sống tại đây một thời gian ngắn trước Thế chiến II. "Green Knowe", một series truyện dành cho thiếu nhi của Lucy được cho là lấy cảm hứng từ chính khuôn viên ngôi nhà có nhiều cây xanh này.

Ngôi nhà Brontë và ba nữ văn sĩ nổi tiếng

10 ngôi nhà truyền cảm hứng sáng tác cho các văn hào Anh
Ngôi nhà của gia đình Brontë (nay là Bảo tàng Brontë)  nằm ở làng Haworth, hạt Yorkshire là nơi ba nữ nhà văn vĩ đại Charlotte, Emily và Anne Brontë gắn bó suốt một thời gian dài. Trong đó, phòng ăn luôn là nơi hấp dẫn du khách mỗi khi đến tham quan bảo tàng, nơi lưu giữ những kỷ vật của các chị em nhà Brontë. Đây không chỉ là nơi các thành viên trong gia đình Brontë sum họp mà còn là không gian ba nữ văn sĩ Charlotte, Emily and Anne Brontë viết những tác phẩm để đời. Không có gì ngạc nhiên khi “Jane Eyre”, “Đồi gió hú” hay “Agnes Grey” được viết tại ngôi nhà này. 
 
Lê Đức
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review 4 loại kem dưỡng ẩm cho da dầu trong mùa đông hanh