Xót phận đàn bà, 9 tháng 10 ngày bầu bì giá 500 nghìn: Con chưa đặt tên đã bị vùi xuống giếng

2019-03-25 18:52
- Trên tường nhà, chữ Hỷ dán trong ngày cưới vẫn chưa bị bóc đi, thế mà niềm vui của người phụ nữ vừa lấy chồng, sinh con đã bị nhẫn tâm tước đoạt bởi chính người đầu ấp tay gối với mình.

Liên quan đến vụ bố ném con 1 tuần tuổi xuống giếng xảy ra ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), theo tin vừa nhận, cơ quan công an huyện này đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Đạt (SN 1997), trú tại địa phương.

Xót phận đàn bà, 9 tháng 10 ngày bầu bì giá 500 nghìn: Con chưa đặt tên đã bị vùi xuống giếng

Theo thông tin từ người thân, tối ngày 22/3, sau khi đưa con từ bệnh viện về nhà, trong bữa cơm giữa Đạt và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện liên quan đến tiền bạc. Nguyên nhân là do trong thời gian vợ sinh con ở bệnh viện, Đạt có mất 500.000 đồng và nghi vợ cầm nhưng không nói nên tức giận vợ. Sau đó, Đạt vào buồng bế con trai 1 tuần tuổi đi vòng ra sau nhà rồi bất ngờ ném cháu bé xuống giếng. Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người không thể cứu được cháu bé.

Xót phận đàn bà, 9 tháng 10 ngày bầu bì giá 500 nghìn: Con chưa đặt tên đã bị vùi xuống giếng

Theo chính quyền địa phương, Đạt mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ. Đạt làm nghề lái máy xúc, còn vợ vừa nghỉ việc để sinh con; gia đình Đạt thuộc hộ cận nghèo. Hai ngày nay, không khí u buồn bao trùm căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1996, trú thôn Đồng Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Chồng em lâu nay rất thương vợ con, không bao giờ lớn tiếng hay đập đánh. Trong suốt thời gian em mang bầu và sinh nở, anh Đạt luôn chăm sóc và hỏi han vợ thèm ăn gì, uống gì. Chiều hôm xảy ra sự việc, anh Đạt còn thay tã, quạt than để sưởi và cắt móng chân cho con ”, chị Hồng nghẹn ngào.

Xót phận đàn bà, 9 tháng 10 ngày bầu bì giá 500 nghìn: Con chưa đặt tên đã bị vùi xuống giếng

Cách đây 2 năm, chị và Đạt quen nhau qua một người bạn. Lúc này chị đang làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Vinh, còn Đạt lái máy xúc ở Hà Nội. Yêu Đạt, chị Hồng bỏ công việc ở quê ra Hà Nội làm thuê để được ở gần nhau. Sau khi có bầu được 6 tháng, hai người mới về Nghệ An làm đám cưới. Nhà nghèo nên Đạt phải vay mượn tiền của bạn bè để tổ chức, đến nay vẫn còn 30 triệu đồng chưa trả được. Từ khi về làm dâu, chị Hồng có thai cộng với sức khỏe yếu nên không đi làm được, còn mẹ chồng già yếu lại bị bệnh về mắt nên mọi khoản chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào đồng lương của Đạt.

Tối hôm đó, quá đau xót mà tôi ngất lên ngất xuống, cũng không hề biết anh Đạt bị bắt. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không trách móc gì anh Đạt, chỉ mong pháp luật khoan hồng, cho anh được về nhà cùng mẹ con em làm lại cuộc đời ”, chị Hồng tâm sự.

Xót phận đàn bà, 9 tháng 10 ngày bầu bì giá 500 nghìn: Con chưa đặt tên đã bị vùi xuống giếng

Chữ Hỷ đỏ trên tường nhà vẫn còn đó, mà hạnh phúc một gia đình như sụp đổ. Cháu bé vừa chào đời, chưa kịp đặt tên đã bị bố ném xuống giếng dẫn đến tử vong, còn có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người làm mẹ. 9 tháng 10 ngày con ở trong bụng mẹ, trông ngóng từng ngày được nhìn thấy con. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ vì mâu thuẫn bố mẹ mà con phải mất mạng. Ác nghiệt hơn, kẻ ra tay giết hại con lại chính là bố ruột của con, mà nguyên nhân chỉ vì 500 ngàn đồng.

Xót phận đàn bà, 9 tháng 10 ngày bầu bì giá 500 nghìn: Con chưa đặt tên đã bị vùi xuống giếng

Cháu bé 7 ngày tuổi còn chưa có nổi 1 tấm ảnh để làm hình thờ.500 ngàn 1 sinh mạng của con người. Biết bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan vỡ thành mây khói. Người mẹ trẻ mong chồng được tha thứ để trở về làm lại từ đầu. Nhưng bát nước đổ đi có hốt lại cho đầy? Gương đã vỡ thì làm sao lành cho được? Dẫu biết người mất thì cũng đã mất, người còn sống phải gồng gánh nỗi đau để tha thứ, nhưng nhiều người tự hỏi, liệu bà mẹ này quá vị tha hay là yêu thương đến độ mờ cả lý trí?

Theo WTT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hà Hồ sẽ 'khóc thét' khi nghe được những bản hit của mình bị đạo trắng trợn