Viết cho em, cô gái trẻ lầm lỡ vứt bỏ đứa con nhỏ chưa kịp khóc chào đời

Minh Đức 2018-10-22 11:26
- Ở hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, chỉ mẹ cha có tội, còn con trẻ thì không. Đừng để các con lạnh lẽo trong những vạt cỏ ven đường hay lăn lóc trong những xó xỉnh kí túc, công viên nào đó.

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng lại xôn xao vụ người mẹ trẻ ném con ở chung cư Linh Đàm. Xót xa là trạng thái chung của tất cả bao người: xót xa cho một nữ sinh tương lai còn rộng mở lại tự tay khép chặt đời mình, xót xa cho một hài nhi chưa được cất lên tiếng khóc chào đời thì bị chính người thân chối bỏ. Và rồi con sẽ chờ một ngày cuối tháng mười để cùng lên thiên đường với 400 bạn cùng hoàn cảnh như con. Nghẹn ngào, đắng cay, những sinh linh bị chối bỏ quyền được sống.

Viết cho em, người mẹ trẻ lầm lỡ vứt bỏ con

Người mẹ nhẫn tâm và hài nhi xấu số. Ảnh minh họa.

Đinh Thị V. A cũng giống như vô vàn cô gái trẻ hiện nay, bước vào yêu đương mà không có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Họ xem “trái ngọt” của tình yêu như một thứ vướng víu gây rắc rối và phiền toái. Một là “tìm biện pháp” sớm, hai là “nai nịt” để thai nhi không phát triển được, ba là đợi ngày rồi “bỏ đi”.

Sự vô tâm, vô cảm của những bà mẹ trẻ đã khiến cho công việc của những người làm thiện nguyện như nhóm câu lạc bộ Bảo vệ sự sống Hà Nội ngày càng thêm việc, những bà bán nước dọc đèo Hải Vân phải đi làm sớm hơn để tìm xem có hài nhi nào bị vứt bỏ trong đêm. "Tội ác" càng nhiều thì người tốt việc tốt cũng tăng theo, nhưng những người tốt thì chỉ mong một ngày “thất nghiệp”.

Đau đớn thay, một đứa trẻ chưa nên hình nên dạng bị trộn lẫn trong những thùng rác bẩn thỉu ven đường. Những sinh linh dây rốn còn nguyên bị ruồi bâu, kiến cắn, những tiếng khóc yếu ớt của một hài nhi mặt dính máu lạnh lẽo nằm trong công viên hay vệ cỏ ven đường… Nếu được nói, chắc các con sẽ hỏi: Cha mẹ ơi, tại sao lại bỏ rơi con?

Viết cho em, người mẹ trẻ lầm lỡ vứt bỏ con

Ngày càng có nhiều nghĩa trang hài nhi xuất hiện. Ảnh minh họa.

Có những cuộc tình trong thoáng chốc, có những cơn cuồng say theo kiểu “ăn bánh trả tiền”, có những mối tình mang đồng phục học sinh hay “chuyện tình ri đô” ở kí túc xá, “sống thử” trong các khu nhà trọ. Kết quả là những cuộc chia tay trong nước mắt, oán hờn khi bạn nữ thông báo “có thai”. Người tìm cách “chạy làng”, kẻ thì lên phương án “giải quyết”… Rốt cục, người con gái phải tự gánh hết những đau đớn, tủi nhục và thêm phần tội lỗi. Cái nhìn cảm thông là “khi yêu mấy ai tỉnh táo!”.

Nhưng sự thật và nỗi đau dai dẳng thì luôn hiện hữu. Mai Anh – sinh viên năm hai một trường kinh tế đã xuất gia khi không thể thanh thản vì đã chối bỏ quyền làm mẹ cách đây hai năm. Tình yêu của cô với một người đồng hương bắt đầu từ khi bước chân vào cổng trường đại học. Sau một phút yếu lòng, Mai Anh đã cảm thấy thấp thỏm lo âu.Thông báo với người tình mình có thai, cô nhận lại cái nhìn lạnh lùng cùng với một xấp tiền trước mặt.

Không thể để lại đứa bé vì lo sợ gia đình, bạn bè phát hiện, Mai Anh đã tự mình đến một phòng khám tư để phá thai. Cứ tưởng tất cả rồi sẽ qua nhưng không đêm nào cô không thấy con về và khóc. Học không được, làm việc cũng không xong, đầu óc cô lúc nào cũng ám ảnh tiếng dao kéo lạch xạch trên bàn phẫu thuật. Cô quyết định xuống tóc, vậy mà trong tiếng chuông chùa tĩnh lặng, giọt máu 8 tuần tuổi cứ lởn vởn trong đầu cô gào thét gọi “mẹ…..”.

Có thể Đinh Thị V. A sẽ phải đối mặt với những phán quyết của quan tòa. 3 năm hay 7 năm tùy vào tính chất tội ác và sự thành khẩn của cô. Nhưng chắc chẳn có một bản án không biết sẽ kéo dài bao lâu, thậm chí đi suốt cuộc đời cô là bản án lương tâm. 

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng trách móc phụ huynh, vì có cha mẹ nào theo sát con được 24/7. Cứ ngỡ rằng cho con ăn học để thành người, vậy mà thay vì cắp sách đến trường lại trở thành những bà mẹ bất đắc dĩ và cuối cùng là những tội đồ. Kiến thức về sinh sản vị thanh thiếu niên, bản lĩnh đối diện với hoàn cảnh yếu, lối sống buông thả là những nguyên nhân cơ bản để nạo phá thai ở vị thành niên gia tăng.

Viết cho em, người mẹ trẻ lầm lỡ vứt bỏ con

Bản án lương tâm sẽ theo suốt cuộc đời những người mẹ trẻ lầm lỗi. Ảnh minh họa

Sự đơn giản trong cách nghĩ kéo theo những hệ tụy về sức khỏe, tâm lý và hạnh phúc trong tương lai. Yêu nhau nhưng chưa muốn cưới, để rồi chở nhau tới phá thai là trường hợp của hai bạn Trang – Thanh. Họ cho rằng, cả hai đang làm công nhân, kinh tế chưa thể đủ trang trải cho ba miệng ăn, nên đành…. Đến khi đồng lương tăng lên, họ cưới nhau nhưng hai ba năm sau vẫn chưa có con. Đó là hậu quả của cổ tử cung Trang đã bị mòn và lủng do những lần phá thai trước đó. Không biết giải thích với họ hàng hai bên như thế nào, họ khăn gói xa quê, riêng Trang thì hết nước mắt vì tự cô đã tự đào hố chôn cuộc đời mình.

Càng có nhiều thai phụ chối bỏ con, càng tiếc thương cho những đứa trẻ không có cơ hội được làm người. Trong khi đó, biết bao người phụ nữ khác lại ngày đêm thấp thỏm kiếm tìm chút hy vọng ở khoa hiếm muộn vô sinh trong các bệnh viện. Có người mẹ hai lần mang thai thì hai lần chứng kiến các con mình cứ đến tuần thứ 6 thứ 7 tuột khỏi tử cung. Lần thứ ba có hy vọng khi bào thai đã bước sang tuần thứ 23 thì huyết chảy, đứa bé qua đời vì bị sinh non.

Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau nào, người thì có nhưng không biết giữ, người giữ thì lại không có được. Làm mẹ thiêng liêng lắm, đừng vì một lý do nào mà chúng ta cự tuyệt các con. Trân trọng một sinh linh mới thấy ý nghĩa khi chúng ta tồn tại ở cõi đời này. Ở hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, chỉ mẹ cha có tội, còn con trẻ thì không. Đừng để các con lạnh lẽo trong những vạt cỏ ven đường hay lăn lóc trong những xó xỉnh kí túc, công viên nào đó. Con trẻ cần vòng tay, vì tiếng nói đầu đời con cất “ba ba, mẹ mẹ”, thiêng liêng đến vô cùng!

                                                                   Minh Đức

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trị mụn trứng cá bằng nguyên liệu sẵn có trong bếp chị em nên học theo