Trẻ sơ sinh sợ nóng hay sợ lạnh? Câu trả lời làm nhiều người bất ngờ

Quỳnh Trang 2019-09-04 09:30
- Nhiều bậc cha mẹ cho rằng trẻ sơ sinh rất sợ lạnh vì vậy họ luôn tìm mọi cách để ủ ấm cho con. Tuy nhiên, quan niệm này có thực sự chính xác.

Trẻ sơ sinh sợ lạnh hay sợ nóng?

Trẻ sơ sinh vẫn cảm thấy lạnh hơn người lớn

Hệ thống điều chỉnh nhiệt ở trẻ sơ sinh vẫn chưa hoàn hảo. Vì vậy, nếu sinh ra vào mùa đông, trẻ sơ sinh sẽ cảm thấy lạnh hơn người lớn. Chính vì vậy, bố mẹ nên mặc thêm quần áo cho trẻ nhưng không nên mặc quá nhiều.

Trẻ sơ sinh sợ nóng hay sợ lạnh? Câu trả lời làm nhiều người bất ngờ

Trẻ sơ sinh cảm thấy nóng hơn người lớn

Nếu trẻ sơ sinh được sinh ra vào mùa hè thì người lớn nên mặc quần áo mùa hè cho trẻ sơ sinh. Nhiều phụ huynh sợ trẻ bị lạnh nên vẫn mặc quần áo dài, đi bao tay, tất chân cho trẻ vào mùa hè. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến các bé cảm thấy nóng nực, khó chịu.

Bởi vì hệ thống điều chỉnh nhiệt độ của trẻ sơ sinh chưa hoàn hảo, cộng với việc liên tục vận động, di chuyển bé sẽ rất nóng. Vì vậy vào mùa hè, bố mẹ nên mặc ít quần áo cho bé thay vì mặc thêm quần áo để giữ ấm.

Trẻ sơ sinh sợ nóng hay sợ lạnh? Câu trả lời làm nhiều người bất ngờ

Làm sao để biết bé bị nóng hay bị lạnh?

Khi trẻ sơ sinh lạnh

Trên thực tế, vào mùa đông, trẻ sơ sinh chỉ cần mặc nhiều quần áo hơn người lớn. Bố mẹ nên đánh giá xem trẻ nóng hay lạnh bằng cách chạm vào lưng của bé. Nếu lưng trẻ lạnh, cha mẹ nên thêm quần áo cho trẻ. Nếu lưng trẻ ấm và không ra mồ hôi, điều đó chứng tỏ rằng lượng quần áo của trẻ vừa phải và lúc này trẻ không cảm thấy quá lạnh hoặc quá nóng.

Trẻ sơ sinh sợ nóng hay sợ lạnh? Câu trả lời làm nhiều người bất ngờ

Khi trẻ sơ sinh nóng

Để đánh giá xem bé có bị nóng hay không, bố mẹ hãy chạm vào lưng của trẻ. Nếu lưng trẻ ra môi hôi, bố mẹ nên thay cho trẻ mặc quần áo mỏng hơn.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chân thật là yêu nhau một đời vẫn chưa đủ...