Thủ phạm 5 lần khiến người mẹ trẻ sảy thai ít ai ngờ tới

Hồng Nhung 2017-09-09 19:00
- Vợ chồng chị Thu, anh Đức không thể hiểu tại sao 5 lần mang thai con đều bị chết lưu, dù đi khám, xét nghiệm, anh chị không làm sao cả.

 Chị Lâm Thu, nhân vật trong câu chuyện: "Chuyện bà mẹ 5 lần hỏng thai và phản ứng KHÔNG THỂ TIN NỔI của người chồng" và "5 năm, 5 lần xảy thai, hàng chục lần đi chữa vô sinh hiếm muộn bất thành, có người phụ nữ nào từng trải qua?" tiếp tục có những chia sẻ chi tiết về quá trình chữa vô sinh hiếm muộn của mình.

Thủ phạm 5 lần khiến người mẹ trẻ sảy thai ít ai ngờ tới

Chân dung người phụ nữ nghị lực suốt hành trình 6 năm tìm con.

Căn bệnh quái ác không ngờ tới

Hy vọng như bị dập tắt hẳn khi đứa con thứ 5 của anh Đức, chị Thu không thể làm người. Khi ấy, một người bạn của anh chị liền lấy cái thai hỏng đem đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Chị Thu kể: “Mang cái thai hỏng xin xét nghiệm ở bệnh viện Việt Pháp, rồi bệnh viện Bạch Mai, điều mà vợ chồng tôi chưa từng nghĩ tới, và lại cho ra một kết quả không thể tưởng tượng được. Tôi dương tính với “Kháng thể anti-phospholipid”.

Trong y văn, người có kháng thể này khi có thai, các huyết khối tập chung lại ở nhau thai làm tắc nghẽn đường truyền dưỡng chất lên cho thai nhi. Đó cũng là lý giải tại sao chị Thu bị mấy lần thai lưu.

“Tôi biết bệnh rồi nhưng không biết bác sỹ nào chữa bệnh này. Cũng kệ, chúng tôi lại chuẩn bị tiền cho lần đi làm IVF lần nữa. Lại xét nghiệm, lại uống thuốc, lại đặt thuốc và tiêm thuốc kích trứng... Lần này trứng ít vì đã hơn 30 tuổi, niêm mạc không đạt chuẩn.

Đúng ngày đặt bác sỹ gọi vợ chồng tôi lên nói chuyện trước, nếu đặt thành công bác ấy sẽ theo dõi và chữa cho căn bệnh "kháng thể anti-phospholipid" vì bác vừa đi nghe Hội thảo về căn bệnh này bên Hà Lan. Chưa biết đặt lần này có thành công không nhưng đã thấy hi vọng ở cuối đường hầm...”, chị Thu tâm sự.

Và thế là quả thật mọi khao khát, mọi mong mỏi, mọi hi vọng đã đạt đến tột cùng. Chắc do ông Trời đã thấu hiểu được nối lòng của anh chị, sau 14 ngày đặt, chị thử que và vỡ oà trong sung sướng khi nhìn thấy cái que lên 2 vạch.

“Cho dù biết đó mới chỉ là khởi đầu của một chu kỳ dài phía trước, vì căn bệnh của tôi cũng thật khó giữ con. Nhưng thế đã là vui lắm rồi. Và cũng là bắt đầu chặng đường chống chọi với căn bệnh "đông máu nhau thai và giữ thai”.

Một hành trình mới lại bắt đầu…

Sau khi biết có thai, chị Thu đã nộp đơn xin nghỉ việc không lương ở cơ quan. Ba tháng đầu, chị liên tục phải uống thuốc nội tiết, tiêm thuốc và uống thuốc chống đông máu. Cứ 1 hoặc 2 tuần lại vào viện khám lại và xét nghiệm. Hết 3 tháng cái thai ổn phát triển tốt và đã vượt qua ngưỡng 9,10 tuần bị lưu thai, vậy là chị đã đáp ứng thuốc tốt. Sau đó chỉ phải uống thuốc chống đông máu và thuốc cho bà bầu.

“Đến tuần thai thứ 30 thì tôi biểu hiện huyết áp cao tiền sản giật phải vào viện nằm theo dõi khoảng 2 tuần ổn định được về. Và cứ thế cái thai phát triển đến 34 tuần đã được 2,3 kg là đúng dịp 2/9 nên bác sỹ khám cho nghỉ.

Sau kỳ nghỉ đi khám lại ngay thì huyết áp cao ngất ngưởng 150/100, bác sỹ bắt nhập viện ngay. Vào làm thủ tục nhập viện xong cho chạy máy kiểm tra thì 2 vợ chồng được bác sỹ trực gọi vào thông báo "cần phải mổ gấp để cứu đứa bé trong bụng và cả cứu mẹ nữa vì có kháng thể đã gây tắc nghẽn nhau thai không đưa dưỡng chất lên được nữa. Nhưng sẽ có thể trường hợp xấu nhất là mất đứa bé. Vợ chồng tôi lại chỉ biết gạt nước mắt gật đầu và tôi lên bàn mổ”.

Chị Thu đã sinh con trai, 1,5kg.

“Nước mắt tôi nhoà đi không biết con sống chết thế nào, sao mà bé như vậy... nhưng tôi vẫn nghe thấy nó khóc, dù nhỏ lắm như tiếng con mèo yếu ớt. Tôi đã nghĩ "Con còn khóc được là có hi vọng rồi", chị Thu xúc động kể lại.

30 phút sau, bác sỹ gọi chồng chị Thu vào và thông báo, cháu bé bị suy dinh dưỡng, suy hô hấp và suy tim..." đang được nằm trong lồng kính để truyền thuốc và tiếp tục nuôi trong môi trường như trong tử cung của mẹ.

Sinh con ra đáng lẽ phải là niềm vui, niềm hạnh phúc của đại gia đình nội ngoại nhưng khi ấy, nỗi lo lắng, buồn bã bao trùm. Cả nhà chị Thu ai cũng khóc, cũng thương cũng lo không biết con cháu mình sẽ ra sao…

Những ngày tháng quyết tâm dành giật sự sống cho đứa con bé bỏng

Hết 5 ngày nằm viện sau mổ đẻ, chị Thu được về nhà. Ngày nào chị cũng vắt sữa để mọi người trong nhà thay nhau mang vào viện. Chị chịu khó lên mạng xem các món ăn bổ dưỡng lợi sữa, ông bà nội ngoại đều xuống chăm sóc. Cả nhà thay nhau vào thăm và đưa sữa cho con ngày 5 lần.

“Con trai sinh ra chỉ còn 1,5kg là vì kháng thể đông máu không đáp ứng thuốc nữa, gây huyết khối và chặn đường truyền dưỡng chất lên cho con nên con ngót 8 lạng và suy các cơ quan. Rồi bác sỹ báo dần con ăn được 5ml, 7ml, 10ml, 15ml... đến 50ml sữa một bữa. Sau gần 1 tháng, con được về nhà với bố mẹ.

Ngày đón con về con được 1,95 kg bé tẹo teo. Đêm đêm nằm cạnh thỉnh thoảng mẹ lại giật mình sờ sang xem con còn thở không...

Mọi nỗi lo lắng, mọi nỗi buồn phiền đã bay hết khỏi nhà khi tháng đầu về con tăng 1,6kg, rồi 1,2kg, 1kg... và con hoàn toàn khoẻ mạnh bụ bẫm và phát triển bình thường…”, chị Thu kể.

Vậy là trên con đường đi tìm con đầy gian nan với bao tủi nhục, đau đớn và nước mắt, anh Đức, chị Thu đã được đền đáp. Sau này, chị Thu vẫn thường đùa con "Bố mẹ đi tìm con mà con cứ mải rong chơi đâu đó chả chịu về với bố mẹ, cuối cùng thì con cũng đã chịu về".

hành trình chữa vô sinh hiếm muộn

Hồng Phúc đã ra đời và lớn lên sau một hành trình dài không thôi hy vọng của mẹ cha.

Sự có mặt của cậu con trai đầu tiên trên thế giới này không phải là niềm vui của riêng anh Đức, chị Thu mà của đại gia đình hai bên nội ngoại, của bạn bè và đồng nghiệp của anh chị.

Ai ai cũng cũng chúc mừng và thăm hỏi mẹ con tôi. Tôi đã thực sự hạnh phúc khi có con”.

Anh chị đặt tên con là Hồng Phúc. Trong vòng tay yêu thương của mọi người Hồng Phúc đã lớn lên, không quá bụ bẫm nhưng luôn gần đạt các chỉ số chuẩn

Chị Thu xin nghỉ việc hẳn ở nhà để chăm con, luôn tự tay nấu cho con từng bữa ăn, lo cho con từng giấc ngủ. Đến khi Phúc 18 tháng tuổi, đã cứng cáp thì chị Thu xin đi làm lại. Nhưng ông Trời thấy chị có duyên với thiên chức làm mẹ nên đã ban tặng cho mẹ một em bé nữa…

*Mời độc giả đón đọc bài viết: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, ở cả gia đình nhà chồng nữa" trên emdep.vn. 

Hồng Nhung

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hotgirl Việt ngày càng xinh đẹp và gợi cảm