Tâm sự xúc động của mẹ Kem Bơ, bà mẹ nào nuôi con nhỏ đọc sẽ thấy một phần mình trong đó

Châu Anh 2017-10-17 07:00
- Mấy chốc đó mà hai cô con gái mẹ đã được 26 tháng tuổi rồi. Mới ngày đầu bỡ ngỡ một lúc làm mẹ của hai con mà bây giờ mẹ có thể nhàn nhã hơn nhiều…

Đó là những tâm sự đầy xúc động của chị Lê Nguyễn Quỳnh Trang, một bà mẹ 9x ở Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ với PV emdep về quá trình nuôi hai con gái sinh đôi của mình.

26 tháng tuổi chưa đủ lớn để các con tự làm hết mọi việc nhưng các con có thể tự làm giúp mẹ những việc trong khả năng của mình. Cũng không phải tự nhiên mẹ có được thành quả ngày hôm nay mà đó là sự cố gắng, bền bỉ, hợp tác của cả mẹ và con, của cả ba và ông bà nữa.

Tâm sự xúc động của mẹ Kem Bơ, bà mẹ nào nuôi con nhỏ đọc sẽ thấy một phần mình trong đó

Chị Trang và hai bé Kem - Bơ.

Khi con bắt đầu bước vào độ tuổi ăn dặm, lúc đó kiến thức mẹ còn mông lung mẹ đã đi sai đường. Bắt đầu con ăn bột ăn dặm có sẵn, lúc đầu con khá hào hứng nhưng sau đó thì mẹ rất buồn lòng vì sự biếng ăn kéo dài. Mẹ lại làm cho con ăn dặm kiểu Nhật được mấy tháng, hai  con hợp tác kha khá thì mẹ lại phải quay lại với công việc của mình.

Lại giao con cho bà vú và ông bà. Con thì lại không chịu uống sữa công thức dặm thêm nên chỉ ăn và chờ mẹ trưa hay tối mới được bú. Chính ở nhà với bà vú lại làm con biếng ăn và thậm chí lại có nét ăn hư hơn. Con được đi ăn rong, được vừa ăn vừa xem làm trò... mẹ cũng biết làm vậy hư con nhưng chỉ vì muốn con ăn được 1 chút nên cũng hùa theo.

Nhưng mỗi bữa ăn của con, mẹ vẫn luôn có trách nhiệm chế biến đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Tối về mẹ và con lại cùng nhau thực hiện những kĩ năng cầm nắm, ăn BLW hay tự xúc thìa. Chính vì thế nên bây giờ khi hai con đi học có thể tự ăn trong giờ ăn ở lớp.

Tâm sự xúc động của mẹ Kem Bơ, bà mẹ nào nuôi con nhỏ đọc sẽ thấy một phần mình trong đó

Hai bé Kem - Bơ xinh xăn, đáng yêu.

Tới lúc con 22 tháng tuổi thì bà vú có việc về quê, ba mẹ quyết định cho con đi học. Lại nỗi trăn trở về trường học như thế nào. Trường công thì sợ con còn nhỏ quá chưa theo kịp lại quay sang trường tư. Trường tư thì lại có khoản học phí khá là suy nghĩ khi có hai chị em cùng theo học. Và rồi sau một thời gian không nhỏ ba mẹ quyết định đầu tư cho các con được học ở môi trường mà có thể tốt nhất trong khả năng của mình.

Những ngày đầu tới lớp mẹ lo lắng đủ thứ. Lo con khóc, lo con không ăn được, lo con không  ngủ.... cả ti tỉ thứ mẹ lo lắng và rồi bây giờ cũng qua được hết. Các con đến lớp vui vẻ mỗi ngày, được ăn được chơi được học một cách khoa học mẹ rất yên tâm. Nhưng lại tiếp tục mẹ lo lắng về bữa tối của các con.

Mỗi người mẹ đều có mỗi cách trao gửi yêu thương không giống ai: có mẹ có thể trao yêu thương bằng cách kiếm thật nhiều tiền để cho con ăn ngon mặc đẹp, có mẹ lại có thể hi sinh tất cả để dành trọn thời gian chăm con, có mẹ lại tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi sẽ cho con đi chơi nhiều nơi, ăn nhiều món... Chúng ta không giống nhau nên cách trao gửi cũng thế. Riêng mẹ cũng chưa có khả năng kiếm thật nhiều tiền hay mẹ cũng không thể dành tất cả mọi quỹ thời gian mẹ có để ở bên con. Mẹ trao yêu thương cho hai con theo cách của mẹ.

Tâm sự xúc động của mẹ Kem Bơ, bà mẹ nào nuôi con nhỏ đọc sẽ thấy một phần mình trong đó

Những bữa ăn hấp dẫn cho con của chị Trang.

Sau mỗi ngày kết thúc khoảng thời gian các con được cô giáo chăm tại lớp về nhà mẹ muốn được dành thời gian tâm huyết vào từng món ăn để các con được ăn ngon ăn vui ăn khoẻ. Cuối tuần khi các mẹ tranh thủ được ngủ nướng lâu hơn bên các con thì mẹ chọn cách dậy sớm hơn 1 chút để các con có một bữa ăn ngon hơn vào cuối tuần.

Chính vì chọn cách này để trao yêu thương nên mẹ có động lực hơn từng ngày từng ngày để nghĩ, để làm để hoàn thiện hơn. Mong rằng sau này khi các con lớn lên để khi nhìn lại thì mẹ đã tự hào mình làm đúng.

Mẹ chỉ thấy mẹ là chính mình khi được đứng trong góc bếp nhỏ này mới thoải mái tự do trao trọn yêu thương.

Và album “Tối nay Kem Bơ ăn gì?” đã ra đời. Mỗi ngày mẹ sẽ nghĩ ra mỗi món để tối ăn làm cho con. Vì hai con đã được 2 tuổi cần thật nhiều năng lượng để hoạt động cũng như để phát triển thì mỗi bữa ăn mẹ luôn có đủ 4 nhóm chất: tinh bột ( cơm, nui, mì miến...), chất đạm ( cá, thịt, cua, lươn...), chất xơ ( rau xanh theo mùa) và chất béo ( bơ, dầu, phô mai..).  Mỗi bữa ăn đều có đủ 4 nhóm chất,  mỗi tuần sẽ có 2 bữa cá hồi và 2 bữa lươn để cung cấp omega 3 cho các con. Mẹ đọc thuộc lòng những món kị nhau để trong quá trình nấu không bị vi phạm như: cà rốt không nấu cùng củ cải, thịt bò không nấu với thịt lợn hay là lươn không nấu cùng vitamin C...

Mẹ chuẩn bị bữa ăn, con có quyền lựa chọn món ăn và ăn bao nhiêu là đủ thì do con quyết định.

Tâm sự xúc động của mẹ Kem Bơ, bà mẹ nào nuôi con nhỏ đọc sẽ thấy một phần mình trong đó

 

Tâm sự xúc động của mẹ Kem Bơ, bà mẹ nào nuôi con nhỏ đọc sẽ thấy một phần mình trong đó

tâm sự mẹ nuôi con

Những món ăn cho con của chị Trang.

Mẹ trao gửi yêu thương cho các con vào mỗi bữa ăn. Khi nhiều người ngày cuối tuần cố gắng ngủ nướng hơn một chút sau 1 tuần mệt nhọc, mẹ chọn cách dậy thật sớm để có thể mua cho các con những đồ ăn tươi ngon nhất. Mẹ có tình yêu với làm bánh ấp ủ bao lâu nay khi hai con đi học mẹ mới có thời gian để trổ tài nên sau mỗi bữa chính mẹ làm thêm bánh cho các con ăn bữa phụ, làm các món sinh tố để các con bổ sung dưỡng chất.

Người ta nói chăm một bé đã vất vả rồi nay mẹ chăm một lúc hai con. Nói vất vả thì chưa đủ gấp rất nhiều lần nhưng mẹ không bao giờ vì thế mà buồn bực hay nản chí. Nếu có lúc nào đó quá sức của mình thì mẹ lại cố gắng nhớ lại những gì mình đọc trong sách. Nhớ lại bài giảng ở trường của con “ Lấy yêu thương hóa giải bướng bỉnh” hay bài viết trong sách “Nuôi con bằng yêu thương dạy con bằng lý trí”. Mẹ luôn dùng cách “Tôn trọng các con như cách mình muốn được tôn trọng”.

Và thành quả mẹ có được là: sự tự giác của con trong mỗi bữa ăn, các con biết cách chăm sóc nhau, các con luôn hòa đồng vui vẻ với các bạn, biết giúp đỡ cô trong rất nhiều hoạt động tại lớp, luôn nhớ hết tên các bạn, các cô cũng như các bài hát bài thơ cô dạy…

Và chỉ cần như thế mẹ biết mẹ đã thành công được rất nhiều rồi. Nhưng bên cạnh đó mẹ cũng cảm ơn ông bà nội ngoại và ba con đã giúp mẹ rất nhiều trong quá trình chăm con mới giúp mẹ có được thành quả ngày hôm nay”.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen