Tâm sự rớt nước mắt của mẹ 9X cùng con 40 ngày chiến đấu với căn bệnh viêm màng não mủ

Mai Anh 2017-11-02 11:00
- Dù sau này con có ra sao, bình thường hay không bình thường, thì mẹ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi...

“Con yêu thương!  Vậy là chỉ hơn một tiếng nữa mẹ con mình được về nhà rồi. 40 ngày chinh chiến cùng con trong bệnh viện, bọn vi khuẩn, virus đấy cũng phải sợ mà rời bỏ khỏi con. Con là chú lính chì dũng cảm, dũng cảm đến mức lần cuối cùng lấy ven con không thèm khóc. Ven của con chỗ nào cũng bị lấy, chỗ nào chọc vào là vỡ, chẳng bù cho mẹ, lần nào mẹ cũng khóc thay con, giá như mẹ chịu đau cho con được thì tốt biết mấy!

Tâm sự rớt nước mắt của mẹ 9X cùng con 40 ngày chiến đấu với căn bệnh viêm màng não mủ

Mình về nhà thôi con!

Đêm nay, không giống như 40 đêm trước nữa, con sẽ ngủ ngon, không bị tiêm mất mấy tiếng đồng nữa, tay sẽ không còn bị cắm ven, mẹ phải đeo bao cẩn thận để khi nghịch ngợm con không quệt vào mặt. Còn mẹ, mẹ sẽ rất vui, vì không còn những đêm 1,2 giờ đêm lích kích lấy máy và trông con lúc tiêm. Không còn những ngày mẹ khóc vì lo nghĩ cho con.

Tất cả đã qua rồi. Con đáp lại công sức của mẹ bằng việc con đã khỏi bệnh, khoẻ mạnh, biết nhoẻn miệng cười khi mẹ hỏi con. Lúc nào con của mẹ cũng ngoan, những vất vả đã qua rồi. Giờ mẹ con mình cùng nghỉ ngơi, lấy lại sức để ít nữa còn đi chơi con nhỉ?”

Mẹ đã khóc cạn nước mắt

Không giấu được xúc động khi chia sẻ với PV Emdep, chị M.A.T (ở Hà Nội) kể lại hành trình chữa bệnh gian khó của hai mẹ con.

Bé nhà em sinh ra khoẻ mạnh đủ ngày đủ tháng, tầm 2 tuần bé đã biết hóng chuyện rồi. Nhưng đến 20 ngày sau sinh, đêm hôm đấy bé sốt cao hơn 39 độ, em cho cháu ra Viện nhi trung ương khám. Bác sỹ chẩn đoán con mắc sốt virus. Về nhà không hạ sốt được, em lại cho đi viện sau 2 ngày ở nhà theo dõi. Vào viện chọc dịch não tuỷ, bác sỹ chẩn đoán bé bị viêm màng não mủ. Khi bé nhà em bị bệnh này, nghe đến tên bệnh em đã suy sụp tinh thần rồi.

Hôm nào bác sỹ khám em cũng khóc, chỉ vui khi nghe được kết quả tốt lên thôi. Ngày ngày em lên google tìm hiểu về bệnh, tìm xem có mẹ nào có con bị như con mình mà đã điều trị khỏi không? Nhưng thật sự thất vọng. Vì có mẹ bé "Rùa con" cũng chia sẻ rằng con của chị ấy bị rất nặng, để lại di chứng và đã qua đời cách đây mấy năm rồi. Mỗi lần đọc là một lần em khóc”.

Tâm sự rớt nước mắt của mẹ 9X cùng con 40 ngày chiến đấu với căn bệnh viêm màng não mủ

Ảnh minh họa.

40 ngày, mỗi ngày đêm, chị T. chỉ ngủ 3 tiếng, một mình mình chiến đấu cùng con. Vì sợ lúc mẹ không ở đấy, nhỡ con có bị làm sao thì biết nói với bác sỹ thế nào…

Bé nhà em trộm vía nhìn thần thái rất tốt, và các mẹ ở đấy nói rằng: bệnh này quái ác thật, nhìn bên ngoài ai biết con bị bệnh, vì con bụ bẫm đáng yêu lắm!”, chị T. nói.

Mẹ ước có thể đau đớn thay con

Ngày… tháng… năm…

Con à, Con đang ngủ ngon quá! Con mệt rồi, chẳng khóc nổi thành tiếng. Lúc này mẹ đang ngồi vắt sữa cho con đây. Khi nào tỉnh dậy là con sẽ có một bữa sữa ngon lành. Mẹ cố gắng có sữa cho con, con phải mạnh mẽ để khỏi bệnh, con nhé!”

“Ngày… tháng… năm…

Con của mẹ hôm nay mệt nhiều rồi. Con vào viện đã được hơn 10 hôm rồi. Dùng rất nhiều kháng sinh liều cao, xét nghiệm nhiều lần, chọc dịch não tủy 4 lần. Và rất nhiều nước mắt của mẹ nữa, mà vẫn chữa tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho con.

Con cứ sốt dai dẳng, kèm theo đi ngoài. Mẹ thấy mình bất lực khi nhìn con. Mẹ ước có thể bị thay con, để con được khỏe mạnh thì tốt biết mấy! Hãy cố gắng lên nhé, chàng trai của mẹ!”.

“Ngày… tháng… năm…

Con yêu dấu, khi nào thì con biết đọc nhỉ? Chắc khoảng 6 năm nữa, khi con vào lớp 1. Lúc đó, mẹ sẽ cho con đọc những dòng nhật ký mẹ viết cho con. Bây giờ là 2 giờ sáng ngày 15.10.2017. Con đang ngủ khi tiêm kháng sinh xong. Con mệt lắm phải không?”.

“Ngày… tháng… năm…

Con yêu dấu, xung quanh con có rất nhiều bạn cùng bị bệnh, mẹ thấy các bố mẹ ở đây đều rất kiên cường. Trong căn phòng này, chỉ được phép một mẹ một con chăm nhau. Dù ai cũng suy sụp tinh thần, nhưng mẹ thấy không ai muốn từ bỏ. Các con hãy mau khỏi bệnh, được không?”

bé mắc viêm màng não mủ

Khi nào con khỏi bệnh? (Ảnh minh họa)

Những nỗi lo con đó…

Sau 40 ngày điều trị, con trai của chị T. đã cắt sốt, cơ thể dần hồi phục và được ra viện. Cùng con chiến đấu một quãng đường đời đầu tiên và gian khó, chị T. đã luôn mong có một phép màu. Và rồi, Trời không phụ lòng người, phép màu ấy đã giúp cho con chị khỏi bệnh, bao nỗ lực của hai mẹ con cũng đã được đền đáp.

“Em biết bệnh viêm màng não mủ là một căn bệnh rất nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Nhiều trẻ không được điều trị kịp thời đã không thể sống được. Con em được như ngày hôm nay đã là một sự may mắn rồi. Thực tâm trong lòng, em vẫn thấp thỏm về tương lai, không biết sau này, con có di chứng gì không. Nhưng dù con có ra sao, bình thường hay không bình thường, thì em cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi… Chỉ biết bây giờ, mẹ con em cùng lạc quan để sống!", chị T. chia sẻ.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Mai Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hôn nhân triệu người ao ước của dàn Hoa hậu Việt: Lan Khuê được cung phụng như bà hoàng, Đặng Thu Thảo viên mãn