Suy ngẫm với lời dặn dò con của mẹ "thần đồng" Đỗ Nhật Nam

2015-10-04 11:02
- Rất giản dị nhưng sâu sắc và đầy nhân văn, chị Phan Hồ Điệp - mẹ "thần đồng" Đỗ Nhật Nam luôn mong con mình lớn lên sẽ đủ tài đủ đức, đủ giỏi giang và biết thấu hiểu...

Từ những dòng tin nhắn rất vui nhộn và đầy tình cảm với con trai, mẹ bé Nhật Nam đã gửi gắm rất nhiều mong muốn, tâm huyết của mình, mong con lớn lên sẽ học được nhiều điều, từ những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống:

" - Mẹ ơi, hôm nay em bận lắm, em chỉ nhắn tin để nói với mẹ là tối em sẽ về muộn. Mẹ đừng lo mẹ nhé!

- Ừ, em cứ đi đi. Mà em đi đâu vậy?

- À, hôm nay em đi học nhảy. Sắp tới trường em có vũ hội, em muốn mình cũng biết nhảy để còn tham gia. Hí hí.

- Chà chà, hay quá! Mẹ chúc em sẽ thành hoàng tử của đêm hội nhé. Hoàng tử ục ịch mà đáng iu nhứt í.

- Vâng mẹ, hí hí. Hôm đó có cả các bạn trường nữ sinh sang chơi, nên em nhất định cũng phải biết nhảy chứ mẹ nhỉ.

- Tất nhiên rồi, cần thiết quá đi chứ. Em cố gắng nhé!

- Vâng, em BB mẹ ná. Em iu chương mẹ.

Suy ngẫm với lời dặn dò con của mẹ 'thần đồng' Đỗ Nhật Nam

Cậu bé Đỗ Nhật Nam và mẹ - chị Phan Hồ Điệp. (Ảnh: FBNV)

Màn hình đã tắt. Mẹ ngồi tủm tỉm cười, tưởng tượng ra cảnh một chàng ục ịch đánh vật với những điệu nhảy. Nhưng mẹ rất vui. Và Nam ơi, nếu có thể được, từ nay cho đến khi em 18 tuổi, em cố gắng học thêm những điều sau em nhé:

- Học lái xe khi đủ tuổi. Và không chỉ học lái xe, em hãy học cả cách thay dầu, thay bánh xe, tìm hiểu về các bộ phận của ô tô. Học cách xuống mở cửa xe cho phụ nữ.

- Học chạy marathon. Cố gắng nâng được quãng đường chạy càng dài càng tốt.

- Học cắt cỏ, học làm bồi bàn, học làm lao công.

- Học nấu chè, học làm bánh, học cách bày tỏ tình cảm biết ơn của mình khi được người phụ nữ nào nấu ăn cho mình.

- Học cách hài lòng với cuộc sống của mình. Có một công thức rất thú vị đó là: Hạnh phúc = Thực tại - Kì vọng. Nghĩa là “kì vọng” càng lớn thì giá trị của "hạnh phúc" càng nhỏ. Vậy nên, ai cũng cần “biết người biết ta” để thêm Hạnh phúc.

Những điều đó, mẹ chưa kịp dạy em hoặc dạy em chưa thấu đáo. Mẹ mong em sẽ tìm cách để tự bổ sung cho bản thân mình.

Mẹ biết có một câu “thành ngữ” mà các bạn tuổi teen hay dùng đó là: Muốn nhanh thì phải... từ từ. Ngoài việc biết đam mê và ước mơ cháy bỏng cho việc tích lũy kiến thức, hãy “từ từ” bổ sung những điều ngoài sách vở, em nhỉ. Giáo sư Ngô Bảo Châu khi được hỏi về bí quyết làm khoa học cũng đã từng nói đại ý rằng: 'Bí quyết là nhấc chân phải lên phía trước, đặt xuống đất, rồi nhấc chân trái lên, đặt xuống đất và hãy cứ tiếp tục như thế.

Mẹ mong em luôn bước đi bằng những nhịp điệu vui nhộn của con tim nhé, “hoàng tử” bụng bự của mẹ!

Mẹ luôn ở đây để khích lệ và yêu thương em!"

Những mong muốn hết sức giản dị của người mẹ, mong con mình có thể bổ sung những kĩ năng cần thiết nhất, cơ bản nhất cho cuộc sống; mong con học cách cảm nhận và thấu hiểu cuộc sống để luôn có những ngày hạnh phúc, thay vì chỉ biết tích lũy tri thức mỗi ngày. Có lẽ đây cũng là điều mà nhiều mẹ nên suy ngẫm, nhất là những mẹ luôn cố gắng trang bị cho con từ A - Z chỉ để con có thể chuyên tâm duy nhất vào một việc, đó là học hành!

Mint (Trích FBNV)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thích thú trước nghệ thuật 'làm đẹp' cho sushi