Suy ngẫm một chút nhân Ngày của mẹ...

2015-05-10 14:36
- Chúng ta hỏi rất nhiều: "Tại sao Mẹ lại làm thế?! Tại sao Mẹ không xinh đẹp, giàu có, học cao, hiểu rộng...hơn?!"...Nhưng chưa bao giờ PHẢI hỏi :"Tại sao Mẹ phải yêu con?"
Có 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, và chẳng biết bao nhiêu năm trong một cuộc đời, thậm chí ngay cả khi đã tay xuôi mắt nhắm - Mẹ - vẫn yêu thương và lo lắng cho ta, nhiều đến mức không thể đong đếm...
Tình yêu ấy là vô điều kiện, chắc chắn thế. Nhưng, bạn đã bao giờ "ghét" mẹ chưa?!
Có lẽ thật vô lý để hỏi câu đó trong Ngày của Mẹ như thế này. Phải, hôm nay là Ngày của Mẹ - ngày duy nhất trong một năm để mỗi chúng ta - những đứa con - có cớ để nhớ và nghĩ đến mẹ mình, có cớ để gọi điện, mua quà, tặng hoa,... hay chỉ đơn giản là về ăn với mẹ một bữa cơm. Chúng ta vô tư đón nhận tình yêu của mẹ một cách tự nhiên như hơi thở, nhưng để đáp lại điều đó, đôi khi với rất nhiều đứa con, lại thật... gượng gạo, ngập ngừng. Nói đâu xa, chẳng phải chúng ta vẫn thản nhiên nghe mẹ nói "Mẹ yêu con" hàng... tỉ lần rồi, nhưng mấy ai dễ dàng đáp lại được điều đó. Rất nhiều đứa con đã thành thật: "Để nói rằng 'Con yêu mẹ' mới... khó khăn làm sao!"... Và...
Bạn đã bao giờ "ghét" mẹ chưa?!
Có biết bao đứa con đang ngày đêm oán giận, thù ghét, khinh bỉ Mẹ mình, dằn vặt vì không thể chọn một người Mẹ khác. Rất nhiều lý do!
Và cũng chừng ấy người con yêu kính trân quý Mẹ mình. Rất nhiều lý do!
Nhưng số lượng áp đảo nhất chính là những bà Mẹ đang yêu con mình những tình yêu có khi mù quáng và điên dại. 
Chỉ với một lý do! 
Chúng ta hỏi rất nhiều: "Tại sao Mẹ lại làm thế?! Tại sao Mẹ không xinh đẹp, giàu có, học cao, hiểu rộng...hơn?!"...
Nhưng chưa bao giờ PHẢI hỏi :"Tại sao Mẹ phải yêu con?"
Ta đã là đứa trẻ vòi vĩnh, rồi nhân cách trưởng thành thông minh và phán xét. Nhưng Mẹ mãi là người phục vụ trung thành, một bị cáo chỉ im lặng mỉm cười trên vành móng ngựa:
"Con tôi làm quan toà thật chững chạc làm sao!"
Những bào thai không được chào đời, hãy tha thứ cho sự yếu lòng, hãy cám ơn vì Mẹ đã chọn nỗi đau cho mình hơn là đưa con vào cuộc đời vô định.
Những đứa con không được đủ đầy, hay trót tật nguyền khiếm khuyết cơ thể hãy nhìn giọt mồ hôi, nước mắt và nhan sắc tàn phai của Mẹ để cố gắng phấn đấu. 
Trong nhung lụa cao sang, hình dung đẹp đẽ, tình thương ngập tràn, hãy đừng xem đó là sự đương nhiên. 
Và biết bao người muốn được khóc vì một người Mẹ chưa từng được gặp!
Những người may mắn ơi, khi cao hơn Mẹ rồi, hãy lau khô những giọt nước mắt, hãy để Mẹ tựa đầu và hát ru Mẹ những lời ru êm ái.
Để một mai Mẹ đi vào giấc ngủ vĩnh hằng với nụ cười trên môi, như ngày xưa, con ngủ ngoan giấc ngủ căng sữa tràn đầy tình yêu thương, trong vòng tay Mẹ...
"Đi đi con, hãy bước vào đời. 
Mẹ vẫn ở đây, Mẹ vẫn nhìn con và không bao giờ ngủ.
Mẹ, chỉ nhắm mắt thôi!"
Đó là những chia sẻ của chị Mai Thy - mẹ bé Cacao mà rất nhiều người biết tới với bộ ảnh "Đầy tớ trần gian" trước đây. Chỉ là những dòng ngắn ngủi nhưng sâu sắc và đáng để mỗi người con phải suy ngẫm...
Mẹ con bé Cacao.
* * *
Phải, nếu như ta chưa thể yêu thương mẹ như những gì lẽ ra cần phải thế, điều đó nói cho cùng cũng không quá nghiêm trọng, nặng nề. Mẹ yêu thương ta không phải vì để nghe ta nói lại câu đó, tình yêu của mẹ vô điều kiện cơ mà. Nhưng, quan trọng hơn là khi ta biết yêu, biết thương, biết hiểu sâu sắc về mẹ bằng trái tim, bằng tấm lòng mình - dù mẹ là người hiền dịu hay cục cằn, dù mẹ giỏi giang thành đạt hay vẫn chật vật lao động nặng nhọc để kiếm miếng cơm, tấm áo mỗi ngày, dù mẹ đẹp thật đẹp hay có vẻ ngoài xù xì, thô ráp,... Bởi điều tồi tệ nhất trên cuộc đời này, là một đứa con chưa bao giờ biết yêu thương mẹ... 

Ngày hôm nay, hãy nhớ nhé: Gọi điện cho mẹ (nếu có thể hãy nói một câu thật yêu thương), về sớm với mẹ, sà vào lòng mẹ như lúc còn bé,... Và hãy luôn yêu mẹ như thế suốt những ngày còn lại của cuộc đời mình, đừng vì lý do gì!

Thiên An
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học Elly Trần cách lên đồ như thiếu nữ dù là mẹ hai con