Sống "hồn bướm thân sâu", hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

2019-05-31 11:00
- Lấy chồng – sinh con là niềm mơ ước giản dị của tất cả phụ nữ nhưng đối với những người chuyển giới thì hành trình ấy lại trở nên gian nan, thử thách gấp bội.

Hẳn người phụ nữ nào cũng trân trọng thiên chức làm mẹ, cũng mong được tự tay bế ẵm, yêu thương thiên thần nhỏ do chính mình sinh ra. Đặc biệt khao khát ấy nó càng trở nên mãnh liệt đối với những người chuyển giới khi xã hội ngày nay vẫn chưa thật sự đón nhận họ và y học cũng chưa đủ phát triển để giúp những bà mẹ này có thể tự mang thai.  

Vượt qua nhiều rào cản, thị phi, bao cố gắng, mong chờ thì cuối cùng 2 bà mẹ chuyển giới đầy mạnh mẽ: Lâm Khánh Chi , Yến Mi cũng có thể ngắm tận mắt, sờ tận tay thiên thần bé nhỏ của mình.  

“Nữ hoàng chuyển giới” Lâm Khánh Chi  

Trước khi kết duyên với chồng trẻ Phi Hùng, Lâm Khánh Chi (SN 1977) đã từng phải trải qua rất nhiều mặc cảm và đau đớn trên hành trình tìm lại chính mình.  

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

Người ta vẫn ví việc "nữ hoàng chuyển giới" Lâm Khánh Chi làm mẹ ở tuổi 42 giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Hành trình được nhen nhúm khi cô quyết định sử dụng trứng của chị dâu và tinh trùng mà cô đã lưu trữ từ trước khi chuyển giới để tiến hành nhờ mang thai hộ.  

Vì không muốn gặp rắc rối, vợ chồng Khánh Chi quyết định sang tận Thái Lan tìm người mang thai hộ, chấp nhận chi phí sẽ cao hơn ở Việt Nam rất nhiều. Theo Lâm Khánh Chi tiết lộ toàn bộ chi phí cho việc có con tại Thái Lan rơi vào khoảng 1 tỷ đồng.  

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

Lâm Khánh Chi và chồng sang Thái Lan gặp gỡ bác sĩ.  

Đúng ngày 11/1/2019, cũng là ngày kỉ niệm 1 năm kết hôn của cả hai, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã chính thức công bố tin vui về “thiên thần nhỏ” của mình. Con trai Khánh Chi được đặt tên là Trần Huỳnh Thiên Long, tên ở nhà là Cu Bi, cậu bé sở hữu ngoại hình kháu khỉnh, bụ bẫm. 

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

Khi tham gia Talkshow Chuyện Cuối Tuần, chủ đề “Khát khao có con của người chuyển giới” phát sóng lúc 21h35 thứ bảy ngày 27/4/2019 trên kênh VTV9, Lâm Khánh Chi đã trải lòng về cuộc sống làm mẹ của một bà mẹ chuyển giới.  

Nhắc đến con trai, nữ ca sĩ kể bé là kết quả của rất nhiều lần nỗ lực nhờ người mang thai hộ. Cô sẽ mãi mãi không thể quên cảm xúc khi lần đầu tiên đón bé về nhà: “Tôi nhận con về khi bé hơn 2 tháng, cảm xúc lần đầu tiên ấy khiến tôi không bao giờ quên, tôi cứ nhìn bé hoài, hạnh phúc lắm. Có những lúc con quơ tay hay con ngủ, tôi nhìn lén con thấy dễ thương vô cùng. Có con rồi, tôi cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn”.  

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

Thật may mắn cho Lâm Khánh Chi vì việc nuôi con của cô luôn được bố mẹ và anh chị em trong nhà giúp đỡ: “Khi nhờ người thụ tinh thành công, tôi lên mạng tìm hiểu các cách chăm con, rồi tham khảo bạn bè. Đi đâu tôi cũng mua đồ cho bé khiến ông xã phải la lên là trẻ con thay đổi từng ngày, không nên mua đồ nhiều quá. Cũng may tôi có em gái, em dâu rồi cha mẹ hai bên chăm sóc giúp nên tưởng cực mà lại không cực. Chỉ có điề u con trai tôi hơi khó tính, kén ăn. Song được cái bé đẹp trai lắm nha, lớn lên là hot boy đấy”, Lâm Khánh Chi kể.  

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

Như bao bà mẹ khác, Lâm Khánh Chi vô cùng lo lắng cậu con trai nhỏ.  

Tuy nhiên, cô cũng thú thật điều mình lo sợ nhất khi nuôi dạy bé: “ Có con tôi vui lắm, nhưng rồi nghĩ lại thân phận mình, tôi buồn vô cùng. Những người phụ nữ khác có con, sinh con là bình thường, nhưng mình là người nổi tiếng, lại là người chuyển giới, mọi thứ sẽ phức tạp.  

Nhiều khi tôi nghĩ, có khi con lớn lên sẽ không cho mọi người biết đó là con mình, sẽ không khoe hình, không đưa bé đi học, không đi họp phụ huynh cho con, tuy nhiên, thế cũng không ổn. Con biết mình giấu bé sẽ buồn, nghĩ tại sao lại phải giấu, nhưng nếu công khai thì con sẽ bị nói này nói nọ, tổn thương, nên không biết làm sao để cư xử cho phải, thôi thì cứ hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó”.  

Bỏ qua nhiều nỗi lo của tương lai, kể từ khi có con cuộc sống của Khánh Chi hoàn toàn thay đổi, bé Thiên Long chính là động lực sống để cô cố gắng nhiều hơn nữa.   

2. "Hoa khôi Cần Thơ" Yến Mi         

Trước khi có cái tên Nguyễn Sử Yến Mi, cô mang tên Nguyễn Quốc Thắng sinh năm 1994 ở Cần Thơ. Là con cả trong một gia đình có 2 anh em, nhưng từ nhỏ Yến Mi đã biết mình có sự khác biệt, nhưng vì sợ mẹ buồn, mẹ la nên cô vẫn cố gắng giấu đi giới tính thật.  

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

Yến Mi khi còn nhỏ vẫn là một cậu con trai.  

Ngày ấy, Mi không thôi sợ hãi, đau khổ vì mẹ biết chuyện sẽ bắt ép Mi phải là con trai và sẽ dùng từ “bệnh” để nói về cô. Thậm chí, khi quá buồn bã, Mi từng có lúc nghĩ đến cái chết, đặc biệt khi Mi nghe mẹ nói với mọi người rằng chỉ có một cô con gái đó là em gái của Mi.  

Lúc Mi can đảm, dám hành động để khiến mọi người chấp nhận giới tính thật của mình đó là khi tham gia cuộc thi Next Top Angle năm 2012. Bao cố gắng đã giúp Mi lọt vào top 10 cuộc thi đó và tại Miss Beauty 2015 giành giải người đẹp thân thiện và thành Hoa khôi Ngôi sao chuyển giới 2016 (Transgender Star 2016).  

Cuối cùng, cô cũng chứng tỏ cho gia đình thấy người chuyển giới cũng là một người tốt chứ không hề tiêu cực như nhiều người suy nghĩ. Chính dì và mẹ đã hỗ trợ kinh phí cho Mi thực hiện cuộc đại phẫu thuật chuyển giới ở Thái Lan.  

Sau 3h phẫu thuật là những đau đớn mà cô gái trẻ phải trải qua suốt 2 tuần liền. Nhưng bao nỗi đau cũng hoàn toàn xứng đáng khi Yến Mi được sống là chính mình.  

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

Yến Mi hạnh phúc vì được là chính mình  

Giờ đây, Mi đang làm chủ một tiệm nail nhỏ ở Sài Gòn, ngoài ra cô còn làm người mẫu và ca sĩ tự do.  

Nhờ cơ may nhận nuôi bé Xuka mà Mi được thực hiện thiên chức như bao bà mẹ khác. Cô đang có một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc cùng con gái nhỏ và một người đàn ông yêu thương, đồng hành ở bên mình dù ai có phản đối đi chăng nữa.  

Mi tâm sự về chồng: "Chồng mình tên là Hiếu. Mình quen anh cũng lâu trước khi chuyển giới. Khi nhận con anh cũng biết và chấp nhận. Anh rất thương bé, những việc cho ăn rồi chơi với bé cũng là phần lớn ở anh".  

Có lẽ Yến Mi sẽ mãi mãi không thể quên lần đầu tiên nhìn thấy bé Xuka, cũng là khi cô đang ở Thái kiểm tra lại sức khỏe sau khi phẫu thuật. Xuka hồi đó nhỏ xíu chỉ có 2,8kg như một thiên thần bé nhỏ mà thượng đế ban tặng cho Mi sau bao đau đớn, tủi hờn.  

Thời gian đầu tập chăm con của bà mẹ chuyển giới thật sự khó khăn, Mi chẳng có kinh nghiệm gì cả, cũng chẳng có sữa cho con. Cô đã phải tập tất cả từ hát ru, cho con ăn đến bế ẵm, thay tã, tắm rửa cho con.

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

  

Cô đã phải tập tất cả từ hát ru, cho con ăn đến bế ẵm, thay tã, tắm rửa cho con.  

Tận mắt nhìn con trưởng thành, biết lẫy, bò, bước đi rồi biết gọi “Mẹ Mi” có lẽ là trải nghiệm hạnh phúc nhất trong đời của cô gái trẻ.  

Cô bé Xuka giờ đã được gần 3 tuổi, dù không được cảm nhận sự thiêng liêng của tình mẫu tử trong 9 tháng 10 ngày mang thai nhưng Yến Mi tự tin rằng mình có cả một bầu trời yêu thương dành cho con không thua kém bất kỳ một người mẹ nào. Cô cũng không hề sợ rằng bé Xuka sẽ được mẹ ruột đưa đi bởi cô biết con gái thương mình nhiều đến thế nào.  

Sống hồn bướm thân sâu, hai mỹ nhân giờ đã làm mẹ, chăm con khéo chẳng kém ai

" Mỗi lần hỏi con thương mẹ đến mức nào? Bé chỉ lên trên trời bảo trên đó ", Mi cười hạnh phúc.  

Kể từ khi trở thành mẹ, Yến Mi trở nên chín chắn hơn và biết suy nghĩ nhiều hơn. Cô hiểu làm mẹ khó như thế nào, nhưng Mi không bao giờ sợ những khó khăn đó bởi bên cạnh luôn có người chồng yêu thương. Cô và chồng sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ hạnh phúc ở nơi đó tràn ngập tiếng cười của ba mẹ và bé Xuka.  

Theo Khám phá  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thời trang sang chảnh của nữ chính "Quân vương bất diệt"