“Nữ hoàng tốc độ” từng được tặng nhà 24 tỷ kể chuyện đi đẻ cấu chảy máu tay chồng Tây

2019-03-01 13:35
- Sau 4 năm rời đường chạy, giờ đây cựu “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương có cuộc sống viên mãn, từng được chồng Tây tặng nhà 24 tỷ đồng và vừa hạ sinh con trai đầu lòng với một hành trình nhiều cảm xúc.

Sau nhiều năm cống hiến cho điều kinh Việt Nam và gặt hái được rất nhiều thành công, trước thềm Sea Games 28 (năm 2015), “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á Vũ Thị Hương quyết định giải nghệ. Đến năm 2017, chị chọn định cư tại Australia và hiện tại có cuộc sống viên mãn bên chồng người Úc.  

Vũ Thị Hương cũng từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng Tây tặng ngôi nhà lên tới 24 tỷ đồng và được chăm sóc như bà hoàng dù tự nhận “3 năm ở nhà chỉ ăn bám chồng và dự là tiếp tục bám ăn ít nhất 3 năm nữa”.  

 “Nữ hoàng tốc độ” từng được tặng nhà 24 tỷ kể chuyện đi đẻ cấu chảy máu tay chồng Tây

Vũ Thị Hương trên đường chạy ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp.  

 “Nữ hoàng tốc độ” từng được tặng nhà 24 tỷ kể chuyện đi đẻ cấu chảy máu tay chồng Tây

Hiện tại chị đã làm mẹ và có cuộc sống viên mãn tại Úc.  

Hơn một năm sau khi sang Úc định cư, niềm vui của Vũ Thị Hương như nhân lên gấp bội khi vợ chồng chị bất ngờ đón nhận tin vui có con đầu lòng. Đến cuối tháng 2 vừa qua, gia đình nhỏ đã thêm trọn vẹn khi đón chào thành viên mới là một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Tuy nhiên, trước khi đón được em bé khỏe mạnh chào đời, cựu “nữ hoàng tốc độ” cũng đã phải trải qua thai kỳ khá khó khăn và ca sinh nở được chính chị miêu tả “hấp dẫn hơn cả phim hành động”.  

Mang thai 3 tháng cuối phải nhập viện cấp cứu 2 lần  

Chia sẻ về hành trình mang thai của mình, chị Vũ Thị Hương cho biết 3 tháng đầu thai kỳ của chị diễn ra khá nhẹ nhàng, đến 3 tháng giữa chị còn cảm thấy khỏe và “êm đềm” hơn vì không có cảm giác mệt như 3 tháng đầu.  

Mặc dù 6 tháng đầu chị Vũ Thị Hương không bị ốm nghén nặng như nhiều mẹ bầu khác nhưng khi đi khám tổng quát chị bị suy tuyến giáp, vì thế ngoài thuốc bổ hàng ngày chị phải uống thêm thuốc để lượng hormone ổn định. 

 “Nữ hoàng tốc độ” từng được tặng nhà 24 tỷ kể chuyện đi đẻ cấu chảy máu tay chồng Tây

Hình ảnh chị Hương khi mang bầu.   

 “Nữ hoàng tốc độ” từng được tặng nhà 24 tỷ kể chuyện đi đẻ cấu chảy máu tay chồng Tây

Tuy nhiên, bước sang tháng thứ 7, chị bị sốt nặng, cả đêm không ngủ được và phải nhập viện gấp. “Vào viện bác sĩ khám rồi nói mình bị nhiễm trùng thận. Nghe thấy sợ quá nên mình nhập viện luôn. Sau một ngày nằm viện đến ngày thứ 2 bác sĩ mới cho truyền thuốc chữa bệnh, vì phải xét nghiệm loại vi khuẩn nào rồi dùng thuốc gì. Mình lo nên cứ hỏi đi hỏi lại, em bé có làm sao không? Và dùng kháng sinh này có ảnh hưởng gì không?”, chị Hương kể lại.  

May mắn là sau khi uống đúng thuốc, bệnh chị đã thuyên giảm và may mắn là em bé vẫn khỏe mạnh bình thường và đạp liên tục.  

Đến tháng cuối thai kỳ, chị Hương lại bị chảy máu bất thường vào đúng dịp Tết Dương lịch nên vợ chồng chị phải đón giao thừa trong bệnh viện. May mắn là không có vấn đề gì quá nguy hiểm.  

Ngoài ra, chị Hương còn bị tiểu đường thai kỳ ở tuần thứ 28 và chị đã phải chú ý đến chế độ ăn uống, chia thành nhiều bữa ăn trong ngày, rồi tiêm insulin hàng ngày 2 lần, thử máu mỗi ngày tại nhà 4 lần cho tận tới ngày sinh con. “Vì lần đầu mang thai chưa có kinh nghiệm nên mình cứ nghĩ đói là phải ăn, biết trước chắc chắn mình sẽ ăn uống hợp lí hơn”, chị Hương chia sẻ kinh nghiệm của mình.  

 “Nữ hoàng tốc độ” từng được tặng nhà 24 tỷ kể chuyện đi đẻ cấu chảy máu tay chồng Tây

3 tháng cuối thai kỳ chị trải qua nhiều khó khăn và phải nhập viện cấp cứu.   

Chuyện đi đẻ “hấp dẫn hơn cả phim hành động”  

Nói về ca sinh của mình, chị Hương cho biết: “Sau khi bác sĩ thông báo phải giục sinh sớm vì lo Kitcat sẽ to nếu để đến ngày sinh, vợ chồng mình đã chọn ngày xong xuôi, đến 5 giờ chiều khăn gói quả mướp đi đẻ. Nhập viện và nhận phòng xong thì bác sĩ kiểm tra để tiêm thuốc giục sinh, ngờ đâu mình đã mở được 4cm rồi. Thế mà không đau đớn gì cả, bác sĩ và y tá nói lẽ ra là phải đau rồi vì 4cm đầu tiên là mở rất lâu và khó.”  

Khi đó, chị Hương còn nghĩ chắc chị là người chịu đau tốt nhưng đến khi cổ tử cung mổ được 6cm thì những cơn đau đẻ mới đến thực sự dù vẫn nằm trong sự kiểm soát của chị.  

Sau hơn 2 tiếng trôi qua với các cơn đau vẫn trong tầm kiểm soát của mình thì giờ bắt đầu thấy đau hơn, y tá kiểm tra thấy mở được 6cm. Bây giờ mới thấy như đau đẻ, mình bắt đầu kêu nhè nhẹ. Ông xã ở bên thì động viên “đau thì em cứ kêu nhé không phải cố chịu đâu. Vâng, em vẫn chịu được nên không sao đâu đau quá em sẽ nói”. Chắc lúc này trong lòng chàng nghĩ vợ mình thật mạnh mẽ, đúng như cô ấy trên đường chạy. Chàng tự hào ra mặt với y tá, vì cô y tá cứ khen mãi mở 6cm mà còn chịu được thế này thì giỏi quá”.  

 “Nữ hoàng tốc độ” từng được tặng nhà 24 tỷ kể chuyện đi đẻ cấu chảy máu tay chồng Tây

Chị Hương khi nằm tại bệnh viện khi đi đẻ.   

Vậy nhưng 3 giờ sau đó thì những cơn đau đến dồn dập hơn rất nhiều. Thậm chí khi bác sĩ đã áp dụng cho chị phương pháp hit gas để giảm đua nhưng vì đau quá nên chị không thở nổi để hít gas nữa.  

Khi đó mình đau quá không biết làm thế nào, cắn gần gãy ống gas. Tay thì bám chặt vào chồng, chồng đau mà không dám kêu cứ thế đứng chịu đựng. Qua cơn gò thấy cánh tay chồng đỏ và chảy máu, khủng khiếp thật sự. Tiếp tục một cơn gò nữa, lần này không ngậm nổi ống gas luôn. Người và tay chân tê dại đi, kiểu bị mất kiểm soát. Miệng bảo chồng, em bị mất kiểm soát rồi tê tái người chắc sắp chết. Thề lúc đấy mình tưởng mình chết thật vì đời sống hơn 30 năm chưa bao giờ bị đau thế. Nghĩ chắc hôm nay mình chết thật, ù hết tai, người không còn cảm giác”.  

Sau đó, chị Hương được tiêm morphine và được gây tê màng cứng nên những cơn đau nhẹ nhàng dần đi.  

Chị được rặn đẻ 30 phút sau đó và rất may mắn bé Kitcat đã chào đời an toàn, khỏe mạnh dù bác sĩ phải dùng đến kẹp để đưa bé ra. Sau ca sinh, chồng chị Hương chính là người tự tay cắt dây rốn cho bé. Trong giây phút xúc động đó, chồng chị còn khóc như mưa vì hạnh phúc.  

 “Nữ hoàng tốc độ” từng được tặng nhà 24 tỷ kể chuyện đi đẻ cấu chảy máu tay chồng Tây

Bé trai đầu lòng chào đời hồi cuối tháng 2 vừa qua.   

Vậy là sau 8 giờ đau đẻ khủng khiếp, cựu “nữ hoàng tốc độ” một thời đã chào đón con đầu lòng được mẹ tròn con vuông. Sau ca sinh, chị Hương rút kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ bầu khác: “Mình nghĩ các mẹ đi đẻ cứ đăng ký luôn vụ gây tê màng cứng, công nghệ khoa học cao tội gì không dùng mà phải chịu đau chết đi sống lại, phải không? Đừng có dại như mình mà thử hết các cấp độ, tác dụng phụ có thể do tay nghề người gây tê, vì gây tê xong mình thấy rất bình thường không làm sao cả, lưng, đầu cũng không đau đớn gì”.      

 Vũ Thị Hương sinh năm 1986, quê Thái Nguyên. Chị được mệnh danh là nữ hoàng tốc độ của điền kinh Việt Nam. Sau 13 năm cống hiến cho tuyển quốc gia Việt Nam, Vũ Thị Hương đã giã từ sự nghiệp trước thềm SEA Games 28 (năm 2015).  

Tính ở sân chơi SEA Games, Vũ Thị Hương đã gần như thống trị các cự ly ngắn ở thời đỉnh cao. Chị giành 7 HCV (4 HCV 100m: SEA Games 2005, 2007, 2009, 2013 và 3 HCV 200m: SEA Games 2007, 2009 và 2013).  

Tại sân chơi ASIAD, Vũ Thị Hương HCB (200m) và HCĐ (100m) ở ASIAD 16 (Trung Quốc). Chị cũng giành HCV 100m Asian Indoor Games 2009, 3 HCB và 1 HCĐ tại giải điền kinh châu Á.  

Đặc biệt, Vũ Thị Hương giành HCV nội dung 200m ở giải vô địch châu Á 2007. Hương là VĐV điền kinh Việt Nam có thành tích tốt nhất ở sân chơi Olympic, lọt vào bán kết nội dung 100m tại Thế vận hội 2008.      

 

 

Theo Moon (thoidaiplus.giadinh.net.vn)  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu