Những câu nói khiến con tổn thương nhiều hơn mẹ nghĩ...

2015-05-15 16:32
- Mẹ đừng vô tình làm đau lòng con trẻ bởi những câu nói đùa khiến chúng tổn thương suốt cả quãng thời gian thơ bé của mình...

"Con chỉ là con nuôi"

Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác hồi bé mình đã sợ hãi thế nào, khi bị bố mẹ đùa rằng tôi chỉ là con nuôi - đứa con mà bố mẹ hết "nhặt ở bãi rác về" lại đến "xin của một người nghèo trong chợ". Lâu lâu, bố mẹ còn dọa sẽ đem tôi lên trả cho “bố mẹ đẻ” của tôi. Mỗi lần như thế tôi đều sợ hãi, đều khóc hết nước mắt vì lo lắng mình sẽ bị “đem trả” như một món đồ vật. Tôi biết bố mẹ chỉ vô tình trêu chứ không ai cố tình khiến tôi phải buồn. Nhưng không thể phủ nhận được, cảm giác bị người thân của mình “chối bỏ” như thế, nó nặng nề, khủng khiếp vô cùng!

Hơn nữa, sau những lúc bị trêu đùa như thế, tôi thường cảm thấy ghét lây những đứa trẻ được nhận làm con nuôi. Bởi vì bố mẹ cứ đem chuyện “con nuôi” ra làm tôi khóc nên tôi luôn nghĩ, “con nuôi” là cái gì đó vướng víu, đáng ghét lắm, và rồi sớm muộn gì cũng bị người ta đem “trả lại”. Nỗi ám ảnh "con nuôi" cứ thế làm tôi sợ hãi suốt những ngày thơ ấu...

Những câu nói khiến con tổn thương nhiều hơn mẹ nghĩ...

"Mẹ chết đây!"

Chị hàng xóm nhà tôi, cứ lúc nào “rảnh rỗi” hoặc không vừa ý với con, chị lại dọa đứa con gái 3 tuổi của mình: "Mẹ chết đây!". Lúc đầu con bé sợ, khóc thét lên và tuân thủ nghiêm ngặt theo ý mẹ. Nhưng rồi, câu chuyện diễn ra quá nhiều đến mức, sau đó con bé thản nhiên nói: “Sao mẹ nói mãi mà mẹ không chết đi?”. Chị cáu ầm lên vì câu nói ấy của con, mắng con hư đốn, dám rủa mẹ chết đi. Tôi phì cười khi nghe chị kể chuyện, vì con bé ngây thơ chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Tất cả là tại người mẹ đã lợi dụng tình cảm non nớt của con bé để “điều khiển” nó, và đó là cái kết hiển nhiên dành cho chị ấy.

Riêng tôi, tôi thật sự không thể đồng tình với cái cách đem chuyện sinh tử ra để dọa trẻ con, bởi đây là một vấn đề nghiêm trọng. Trẻ con cũng cần được dạy dỗ để biết coi trọng cuộc sống, sinh mạng của mình cũng như người khác, thay vì đem sự sống - cái chết ra làm... trò đùa!

Tôi đã từng thấy rất đau lòng khi thấy một em bé 7 tuổi rồi mà trong đám tang mẹ của mình vẫn thản nhiên nói: "giống trong phim, siêu nhân chết rồi lại được truyền năng lượng cho sống lại ấy mà...". Để trẻ nhỏ ngây ngô một cách thái quá đến nỗi vô tâm như thế, phải chăng là lỗi của người lớn đã đem chuyện sinh tử ra đùa, hoặc tạo điều kiện cho con bị “lây nhiễm” những quan điểm, thái độ ngớ ngẩn và giản đơn như thế!

Những câu nói khiến con tổn thương nhiều hơn mẹ nghĩ...

"Mẹ đẻ thêm em bé cho mày ra rìa bây giờ"

Lại một chị bạn khác của tôi, chị ấy có cô con gái đã gần 8 tuổi. Cháu bé đáng yêu lắm nhưng nghịch ngợm. Mỗi lần con phạm lỗi hay không biết nghe lời, chị ấy lại dọa: “Mẹ đẻ thêm em bé cho con ra rìa bây giờ”. Cũng như câu chuyện “mẹ chết đây”, ban đầu con bé lo lắng lắm, nhưng dần dần nó im lặng, mím môi mím lợi...

Chẳng ai để ý đến điều đó, cho đến bây giờ - khi chị bạn tôi đang phải đau đầu giải quyết sự “khủng hoảng” của con mình. Từ khi biết mẹ mang bầu, đêm nào con bé cũng cáu kỉnh vì không được mẹ ôm ngủ. Trong lúc cáu kỉnh, nó luôn nói ra những lời lẽ khó nghe, kiểu như “con mong em bé không đến nhà mình nữa”, tệ hơn thì “rồi em bé sẽ ăn hết, mẹ sẽ đánh con suốt cho mà xem”… Những điều ấy, phải chăng bắt nguồn từ những lời nói đùa tưởng chừng "vô hại" kia???

Con trẻ trong suốt như tờ giấy trắng, nhưng mẹ đừng bao giờ nghĩ như thế có nghĩa là con "không biết gì", rằng mẹ nói gì cũng được. Cũng đừng vô tình làm đau lòng con trẻ bởi những câu nói đùa khiến chúng tổn thương suốt cả quãng thời gian thơ bé của mình...

Mẹ Suti
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo xinh đẹp ngời ngời lại tài năng xuất chúng khiến ai cũng ngưỡng mộ