Nhật kí nhà 3B: Vật vã với chiến dịch "trở thành người tốt"

2015-10-09 10:15
- Mong ước của mẹ thật là nghiêm túc: mẹ muốn các con trở thành người tốt! Thế là bọn tớ quyết tâm trở thành người tốt làm món quà cho mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam tới đây.

Chủ đề học tại lớp học mẫu giáo trong tháng 10 của bọn tớ là "mẹ và những người phụ nữ". Bọn tớ có nhiệm vụ phỏng vấn tất tần tật về mẹ:

- Phong cách của mẹ là gì?

- Mẹ làm nghề gì?

- Mẹ mong ước bọn con làm gì cho mẹ?

Chắc lần đầu tiên được trở thành người nổi tiếng trong bài của bọn tớ, mẹ tớ khá là hồi hộp nên mong ước của mẹ thật là nghiêm túc: mẹ muốn các con trở thành người tốt!

Người tốt chứ gì, thật là đơn giản. Bọn tớ nghe bà đọc truyện Làm thế nào để các bé thành người tốt nhiều lần rồi. Người tốt là người thường xuyên giúp đỡ người khác, nhặt được của rơi trả người đánh mất. Nên bọn tớ quyết tâm trở thành người tốt làm món quà cho mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam tới đây. Nhưng bọn tớ không lường trước tình huống thằng em Boeing của bọn tớ cũng muốn thành người-tốt-nhất-nhà.

Mẹ đi chợ về, túi to túi nhỏ, nhờ bọn tớ đưa chìa khóa để mẹ mở cửa. Cơ hội thành người tốt đây rồi, bọn tớ ngay lập tức tìm chìa khoá đưa cho mẹ.

Nhật kí nhà 3B: Vật vã với chiến dịch

Thằng Boeing nghe tiếng mẹ phóng như bay từ phòng ngủ ra, nhưng làm sao nhanh bằng bọn tớ đang đứng ngay trước cửa. Với cái chân ngắn lũn tũn, nó ra đến cửa thì mẹ đã mở xong cửa rồi. Thế là ngay lập tức "thằng ấy" nó nằm vạ ra sàn nhà, chổng mông lên trời và khóc lóc ầm ỹ. Cuối cùng mẹ tớ lại phải khóa lại cửa đưa chìa khóa cho bọn tớ để lại chỗ cũ, và nó sẽ làm người tốt đưa chìa khóa cho mẹ. Khổ thân mẹ, vì để cho nó làm người tốt mà mẹ phải xách cái đống túi nặng ấy thêm một lúc nữa.

Vậy đấy, chỉ cần mẹ nhờ làm việc gì là nó ngay lập tức nhanh nhẩu: "Để em làm, của em!". Nếu bọn tớ có lỡ làm giúp mẹ, thế nào cũng bị nó nằm vạ cho đến khi bọn tớ phải trả lại việc tốt cho nó. Nếu lỡ bọn tớ nhanh nhẹn bật quạt cho mẹ mát, thì liền sau đó phải tắt quạt đi để tự tay nó bật lại cho mẹ.

Thế này thì bọn tớ làm sao trở thành người tốt được đây? Làm sao có quà cho mẹ đây? Thế này thì bọn tớ không hoàn thành được nhiệm vụ trọng đại này rồi, thật... đau đầu!

Thế rồi, thêm một thời gian nữa, khi bọn tớ cũng sắp lãng quên nhiệm vụ quan trọng của mình trong các trò chơi hấp dẫn hàng ngày thì có một chuyện hệ trọng xảy ra...

Nhật kí nhà 3B: Vật vã với chiến dịch 'trở thành người tốt'

Hôm đó thằng Boeing tè ra cả quần, mẹ đang dở tay trong bếp nên mẹ nhờ bọn tớ thay quần áo cho nó. Bọn tớ chớp ngay cơ hội, dạ râm ran và bắt tay ngay vào việc. Nhưng thằng Boeing có chịu đứng yên một chỗ đâu, nó chạy loăng quăng khắp nhà, chân dẫm lên nước tiểu tha đi khắp nơi. Bọn tớ phải chật vật lắm mới túm được nó, đè ngửa nó ra để thay quần áo. Còn nó chắc không muốn bọn tớ trở thành người tốt, nó chống cự quyết liệt, đạp chân vung tay, và cái miệng của nó la hét còn to hơn cái còi cứu hỏa ngoài đường.

Cuối cùng bọn tớ cũng hoàn thành việc tốt của mình khá là khó khăn và mất khá nhiều thời gian.

Chỉ mẹ tớ cũng vất vả không kém để thu dọn chiến trường sau đó, mặc lại quần cho boeing vì bọn tớ xỏ hai chân của nó vào một ống quần, lau khô nước tiểu bị làm vung vãi khắp nhà, thay cái ga giường vì cái quần bẩn sũng nước lại bị rơi lên giường trong cuộc săn đuổi khó khăn của bọn tớ và Boeing.

Chà, làm người tốt không-phải-việc-đơn-giản chút nào. Bọn tớ "lăn tăn" hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bọn con đã trở thành người tốt như mẹ mong muốn chưa?", rồi thấy mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ, nghe thấy tiếng thở hổn hển của mẹ sau khi thu dọn chiến trường mang tên "Chuyện tập làm người tốt của Bun, Beo, Boeing", cả nụ cười tươi tắn của mẹ: "Các con của mẹ đều là người tốt, chỉ cần các con ngoan ngoãn, biết giúp đỡ nhau là món quà to lớn nhất dành cho mẹ rồi". 

Bọn tớ luôn mong muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp nhất trong gia đình. Mặc dù biết làm người tốt không phải là chuyện đơn giản đâu, nhưng bọn tớ luôn hứa thực hiện mong ước lớn lao nhất trong cuộc đời của mẹ.

Còn các bạn đã làm gì cho những người phụ nữ trong gia đình chưa? 

Bun, Beo
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn yêu một người đàn ông