Nào có ai muốn nuôi con một mình...

2015-12-19 06:00
- "Singlemom, cái tên người ta dành cho những bà mẹ nuôi con một mình, tôi chẳng muốn thế..."
Với tôi, một đứa trẻ dù bố mẹ có hục hặc, ông bà cô bác có hay không, nội ngoại thế nào,... thì khi sinh con ra vẫn phải cho nó một gia đình có đủ mặt người này người kia là tốt nhất. Tôi không chọn làm mẹ đơn thân vì con gái tôi vẫn được bố nhận và chi tiền nuôi dưỡng, nhưng cuối cùng sau 9 tháng 10 ngày mang thai và sau 1 năm nuôi con, vẫn phải tự thừa nhận rằng, mình đã là một bà mẹ đơn thân suốt một quãng thời gian dài, trước, nay và sau này cũng thế.
Nào có ai muốn nuôi con một mình...
Năm tôi 32 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến việc sẽ làm mẹ. Có lẽ bởi những năm tháng tuổi trẻ chồng chất những chuyến đi đã khiến đôi chân có phần mỏi mệt và thấy đời mình hình như chẳng có mục đích gì ngoài việc kiếm tiền, đi lại, viết lách, rồi lại kiếm tiền và đi lại, luẩn quẩn trong một mớ bòng bong… Cũng có thể vì lúc ấy tôi gặp được người tôi muốn sinh con cho họ, hay vì từ khi có thêm một cô cháu gái vô cùng đáng yêu khiến tôi muốn mình cũng có một thiên thần như thế...
Có hàng trăm lý do để khiến tôi, từ một con ngựa bất kham mê mải trên chặng đường trường bất tận có quyết định muốn được lấy chồng và làm mẹ. Dĩ nhiên, lấy chồng và làm mẹ, ai mà chẳng muốn, nhưng không phải ai cũng làm được. Mà tôi lúc ấy cũng đã trải qua vô số cuộc tình dài ngắn nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn chứ đừng nói đến chuyện có con.
Nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trong lòng thì muốn nhưng chưa dám làm. Mà nếu có làm lúc ấy, lại muốn là có chồng rồi sinh con đàng hoàng. Thế là 32 trôi qua, rồi 33 trôi qua, 34 trôi qua cho đến 35, khi tôi gặp một người. Tình yêu thì chưa đến nhưng say nắng thì nhiều, cứ quấn lấy nhau như ong với mật ngọt, cho đến ngày tự nhiên trái ngọt đến. Nhưng trái ngọt đến cùng với vị đắng, tôi được bỏ lại khi bầu 3 tháng, một mình vật vã cho đến hôm nay, khi con đã hơn một tuổi và vẫn tiếp tục. Giấc mơ gia đình tan vỡ, chỉ còn lại mình tôi với con, với muôn vàn khó khăn trước mặt mà tôi phải tự đứng lên, tự làm cây đại thụ tỏa bóng mát càng lớn càng tốt che chở cho đứa con bé bỏng. Tôi phải vững để cây non yếu ớt kia không đổ và tôi phải làm mẹ một mình.
Single mom với tôi giống như một người lữ khách một mình một ngựa trên con đường dài bất tận, tận hưởng tự do, sự khoáng đạt của thiên nhiên rộng lớn, sự thích thú nhưng cũng chứa đựng vô vàn những khó khăn, hiểm nguy không thể lường trước được.
Mẹ Bắp
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái tỉnh nào đẹp nhất Việt Nam