Mẹ Việt được một phen kinh hồn bạt vía khi giao tính mạng của con cho hiệu thuốc

Châu Anh 2017-11-01 11:00
- Nếu con ốm đau, ho, sổ mũi, hay có vấn đề gì các mẹ nên đưa con đi khám chứ không nên tự ý ra hiệu thuốc kể triệu chứng của con để người bán thuốc bán theo ý của họ.

Đó là những chia sẻ của chị T.T.A, một người mẹ trẻ ở Quốc Oai, Hà Nội sau nhiều đêm chống trọi với bệnh tật của con.

Chị T.A chia sẻ: “Con mình hiện đã hơn 9 tháng tuổi. Những ngày chuyển mùa này, thời tiết thay đổi nên con ho nhiều về đêm và sổ mũi. Mình ra hiệu thuốc gần nhà, kể cho cô bán thuốc tình trạng của con mình, rồi số đo cân nặng. Người bán thuốc bán cho mình 6 loại thuốc về cho con uống. Tất cả hết hơn 100 ngàn đồng”.

Sau khi bé uống thuốc vào khoảng 20h30 phút, thì chỉ sau 30-40 phút  bé bắt đầu bò khắp giường, đạp loạn xạ vào đùi mẹ, đó là điều chị chưa từng gặp ở con mình. Đến 10 giờ tối, bé toát mồ hôi từ đầu xuống chân, chị T.A dùng khăn xô lau 3,4 lần vẫn chưa hết. Sau đó, người bé lạnh ngắt toàn thân, mệt quá rồi ngủ li bì. Khi đó, chị T.A cặp nhiệt độ, lúc đó bé chỉ 34.9 độ C.

Mẹ Việt được một phen kinh hồn bạt vía khi giao tính mạng của con cho hiệu thuốc

Chị T.A hốt hoảng khi thân nhiệt của con hạ thấp. 

Mình sợ quá, nghĩ con bị trúng gió, mình bôi dầu tràm, đi tất mỏng. Mình đánh gió cho con mà con không hề biết gì, cứ nằm li bì, trong khi bình thường con rất thính ngủ. Cả mình và chồng đều lo lắng, dường như bấn loạn. Bình thường, mình chăm giữ con khá cẩn thận không hiểu vì sao giờ con lại bị như vậy.

Hai vợ chồng mình liền nhớ ra loại thuốc mà người ta kê cho con uống một viên trước khi đi ngủ. Thì ra họ bán cho 3 viên, nên trên nhãn mác cắt mất hai chữ đầu. Mình tra trên mạng, hóa ra, đó là một loại thuốc an thần. Thuốc đó dành cho trẻ trên 6 tuổi, trong khi con mình mới 6kg”, chị T.A bức xúc kể lại.

Mẹ Việt được một phen kinh hồn bạt vía khi giao tính mạng của con cho hiệu thuốc

Loại thuốc an thần chống chỉ định trẻ em dưới 6 tuổi nhưng người bán thuốc vẫn vô tư bán cho chị T.A. 

Sáng hôm sau, chị T.A tức tốc đưa con đi bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ cho biết, con chị bị kích động thần kinh do dùng thuốc an thần quá liều. Các bác sỹ cho thuốc để điều trị cho bé, tuy nhiên, 2 đêm sau đó, con chị T.A vẫn còn toát mồ hôi, nhiệt độ là 35,2 độ C. Vài hôm sau đó, tình trạng ngủ li bì dần dần được cải thiện.

Với chị T.A, nghĩ lại chuyện đã xảy ra còn chưa hết bàng hoàng. “Đây là một bài học đắt giá, và mình khuyên các mẹ đừng bao giờ giao tính mạng của con mình cho các hiệu thuốc. Nhiều người bán thuốc chỉ cần tiền nên sẵn sàng bất chấp lương tâm nghề nghiệp, hoặc họ không đủ trình độ để tư vấn bệnh cho mình như một thầy thuốc. 

Bản thân mình có đi ra hỏi lại người bán thuốc, họ vẫn hồn nhiên coi như không có gì hết, chỉ bảo sau khi bị kích động bé sẽ trở lại bình thường. Mặc dù họ quá vô trách nhiệm, nhưng mình không làm được gì vì mình đã sai lầm ngay từ đầu khi con ốm mà không đưa đi bệnh viện để được thăm khám cẩn thận”.

 

 Để tránh tình trạng đáng tiếc gây ra khi cho con uống thuốc, các cha mẹ cần lưu ý:

- Chỉ nên cho bé dùng thuốc khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ điều trị, nhất là với các loại kháng sinh.

- Vì đa số mua thuốc lẻ nên thường chỉ là vài viên thuốc rời đựng trong bịch nylon hay bao giấy, không có hướng dẫn sử dụng thuốc nên cần hỏi kỹ người bán cách dùng thuốc, vì một số thuốc thông thường cùng tên nhưng khác công thức, sử dụng cho những lứa tuổi khác nhau nên cần hỏi kỹ để tránh nhầm lẫn.

- Nếu thấy xuất hiện tác dụng phụ nặng thì tốt nhất là đưa bé đến bệnh viện ngay.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!