Mai Phương kiên cường và những người mẹ trẻ chống chọi với căn bệnh ung thư vì con

2018-08-21 09:00
- Thông tin diễn viên Mai Phương - bà mẹ đơn thân kiên cường đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi khiến nhiều người liên tưởng đến những bà mẹ cùng cảnh ngộ khác.

Mai Phương - bà mẹ đơn thân mắc ung thư phổi ở tuổi 33  

Mắc ung thư phổi ở tuổi 33, lại làm mẹ đơn thân, hoàn cảnh của diễn viên Mai Phương khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ xót xa. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Ốc Thanh Vân, bệnh tình của diễn viên Mai Phương mới phát ra gần đây khi đã quá nặng, khiến Mai Phương lao lực và kiệt sức. Hiện tại Mai Phương bị tràn dịch màng phổi, ói, đau bụng, đau chân. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người bạn thân thiết với Mai Phương trao đổi với Zing, sức khỏe nữ diễn viên đang rất yếu. Bác sĩ chỉ định cô phải điều trị chứng mục xương sau đó mới có cách chữa trị ung thư phù hợp.     

   Diễn viên Mai Phương cùng con gái. (Ảnh: Kiến thức)     

Làm mẹ đơn thân vốn đã vất vả và khó nhọc, lại thêm mắc bạo bệnh, cuộc sống của diễn viên Mai Phương giờ đây bị xáo trộn và khó khăn chồng chất khó khăn. Bản thân phải gác lại toàn bộ công việc để điều trị, bố mẹ đẻ cũng bỏ việc để toàn tâm chăm sóc, con gái Lavie phải gửi người quen và không được đến trường hơn 1 tháng qua. Biết được tình cảnh này, nhiều người không khỏi thương cảm cho nữ diễn viên và chỉ biết cầu chúc cô đủ mạnh mẽ và may mắn, vượt qua bệnh tật. Trước đó, cộng đồng mạng cũng rơi nước mắt và cảm phục nghị lực của những bà mẹ vì con mà chống chọi với bạo bệnh.  

Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - bà mẹ bị ung thư nhường con sự sống  

Tháng 7/2016, cộng đồng mạng xúc động trước câu chuyện mẹ ung thư nhường con sự sống của bà mẹ vĩ đại Đậu Thị Huyền Trâm. Trong thời gian mang thai đứa con đầu tiên, chị Trâm phát hiện đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi đó tế bào ung thư ăn tràn toàn thân. Hạch dày đặc quanh cổ, phổi, di căn gan, thậm chí cả tim. Để bảo vệ tính mạng con, chị từ chối mọi biện pháp điều trị và quyết chiến đấu đến cùng.     

   Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - bà mẹ bị ung thư nhường con sự sống. (Ảnh: Zing)     

Đến tuần thai thứ 29, nhận thấy sức chịu đựng của bệnh nhân đã đến giới hạn, có biểu hiện suy hô hấp tăng dần, để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng của hai mẹ con, các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ mổ lấy thai vào ngày 10/7.  

Bé trai chào đời nặng 1,2 kg và được chuyển ngay sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc và điều trị. Tuy nhiên, sau khi trải qua ca phẫu thuật đặc biệt mổ bắt con, việc kéo dài sự sống cho chị Trâm rất khó khăn.  

Sau 17 ngày làm mẹ và đấu tranh kiên cường với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, ngày 27/7/2016, thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm qua đời, để lại câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng.  

Thủy Bốp - mẹ đơn thân mắc ung thư tìm lại sự sống vì con trai  

Bùi Thu Thủy (biệt danh Thủy Bốp) là cái tên không hề xa lạ với nhiều người. Tháng 10/2014, bà mẹ đơn thân phát hiện mình mắc ung thư vú khi vừa bước qua tuổi 30. Trải qua nhiều lần xạ trị, liên tục phải dùng thuốc để ức chế hormon nữ, tự tay cạo đi mái tóc nữ tính xinh đẹp, nhưng chị Thu Thủy vẫn luôn tràn trề nghị lực sống, bởi bên chị còn có cậu con trai Bốp đồng hành.     

   Chị Thủy cùng con trai - người bạn đồng hành suốt quãng thời gian chị mắc ung thư vú.     

Trao đổi với Zing, chị Thủy cho biết chỉ cho phép mình đau khổ, rơi nước mắt trong một tuần đầu. “Thời gian rất quý, tôi không thể phí phạm nó để ngồi khóc mãi. Thay vào đó, tôi dành trọn những giây phút mình còn khỏe mạnh để làm việc và tích lũy cho tương lai của con”, chị tâm sự.     

   Dung nhan xinh đẹp hiện tại của bà mẹ đơn thân.     

Hiện tại, 3 năm sau ngày phát hiện ung thư, chị Thủy đã điều trị hóa chất xong và mỗi ngày vẫn phải uống thuốc để hủy bỏ nội tiết tố nữ. Sức khỏe của chị cũng ổn định trở lại, tóc mọc trở lại. Không những xinh đẹp hơn, bà mẹ đơn thân còn dành thời gian để cùng con đi du lịch và tự kinh doanh.  

Người mẹ trẻ mắc ung thư mong được sống để nuôi con  

Đầu năm 2018, ước nguyện mong được sống để nuôi con của người mẹ dân tộc tên H’Nhớt (tỉnh Gia Lai) gây thương cảm trong cộng đồng mạng. “Con đau lắm! Con không muốn chết, con muốn sống để nuôi con, mong mọi người cứu con…”, câu nói yếu ớt của người mẹ trẻ được đăng tải trên Báo Gia Lai khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Mắc ung thư xương khi mang thai đứa con thứ 2 được 4 tháng tuổi, người mẹ này phải chịu đau đớn, không được tiêm thuốc giảm đau vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.  

Nhưng khối u thì càng ngày càng lớn, đau nhức đến tận xương tủy, khiến H’Nhớt không lúc nào ngồi yên. Chiếc võng trở thành chỗ nằm dễ chịu duy nhất của người mẹ trẻ, cả ngày lẫn đêm. Chân phải H’Nhớt phù nề, tím ngắt, lở loét. Mỗi khi lên cơn đau, H’Nhớt không biết làm cách nào đành lấy chiếc kim khâu tự đâm vào khối u để cho mủ chảy ra.  

 

Theo Vietnammoi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ nhân Việt phản pháo trước nghi vấn trùng tu nhan sắc: Người thưởng hẳn 10 tỉ cho ai có bằng chứng!