Đỉnh cao "dùng phá": Lấy vợ nuôi con 2 năm, thanh niên soái ca bỗng hoá "bang chủ cái bang"

2018-11-06 18:43
- Bức ảnh ngày cưới và hiện tại chỉ thêm đúng 1 thành viên thôi nhưng "dung nhan" chàng trai ấy không ai có thể nhận ra.

Sau khi lập gia đình, đặc biệt là khi làm cha làm mẹ, ai cũng sẽ thay đổi. Có thể vì những bộn bề lo toan của cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền, vì bỉm sữa nuôi con...nên nhiều người vất vả đến mức "hao mòn nhan sắc".  

Tuy nhiên chỉ trong 2 năm mà từ soái ca bảnh bao bỗng hoá "bang chủ cái bang" đến không nhận ra như một chàng trai trên facebook mới đây, thì quả thật khiến nhiều người vừa cười vừa mếu.  

Trong bức ảnh ngày cưới, thanh niên này có dung mạo điển trai, nam tính bao nhiêu thì ở bức ảnh hiện tại chàng trai bảnh bao ngày nào đã bỗng "xuống cấp", "xập xệ" bấy nhiêu.  

Đỉnh cao dùng phá: Lấy vợ nuôi con 2 năm, thanh niên soái ca bỗng hoá bang chủ cái bang

Chỉ sau 2 năm lấy vợ nuôi con, thanh niên bỗng hoá "bang chủ cái bang".  

Đỉnh cao dùng phá: Lấy vợ nuôi con 2 năm, thanh niên soái ca bỗng hoá bang chủ cái bang

Ngày xưa soái ca từng được nhiều cô theo đuổi  

Đỉnh cao dùng phá: Lấy vợ nuôi con 2 năm, thanh niên soái ca bỗng hoá bang chủ cái bang

Có ai còn nhận ra chàng trai ấy. Chỉ là bên cạnh ảnh cưới có thêm 1 bức ảnh trẻ con thôi mà!  

Sau khi những hình ảnh "trước - sau" khi lập gia đình được đăng lên trang cá nhân, ông bố trẻ này nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều người. Danh tính và Facebook cá nhân của anh cũng được tìm thấy.  

Được biết, ông bố trẻ trong bức ảnh có tên Gia Quyền, sinh năm 1991, quê Bình Thuận, trước làm ông chủ quán cafe và hiện đang làm nông trồng thanh long.  

Đỉnh cao dùng phá: Lấy vợ nuôi con 2 năm, thanh niên soái ca bỗng hoá bang chủ cái bang

Ngày xưa và hiện tại. Đến phần mềm chỉnh ảnh cũng không cứu được anh  

Gia Quyền quen bà xã kém anh 5 tuổi sau lần chia tay mối tình đầu. Cả hai kết hôn năm 2016 và hiện đã có con trai được 1 tuổi.  

Chia sẻ về những thay đổi hậu hôn nhân, làm bố, Gia Quyền cho biết: 

"Trước đây mình kinh doanh quán cà phê, hồi đó thanh niên trẻ, ngày nào cũng đi chơi, bạn bè lại đang có mốt để tóc kiểu undercut nên mới rảnh rang trau chuốt cho bản thân. Hồi đấy tháng đi cắt tóc 2-3 lần cũng có. Giờ lấy vợ có con rồi mình ít quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn. Mình đi làm chính việc trồng thanh long để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con.  

Có lẽ cũng vì muốn vợ con có chất lượng cuộc sống tốt hơn, nhà cửa lại đang cũ kỹ và thiếu quá nên mình nôn nóng kiếm tiền. Nắng gió Bình Thuận khiến mình chai sạn và dần thành một người nông dân đúng nghĩa. Tóc tai với râu nó cũng dần dài ra mà mình không mặn mà việc cắt đi nữa".  

Đỉnh cao dùng phá: Lấy vợ nuôi con 2 năm, thanh niên soái ca bỗng hoá bang chủ cái bang

Việc trở thành trụ cột chăm lo cho gia đình khiến chàng thanh niên trau chuốt ngày nào bỗng xơ xác.  

Đỉnh cao dùng phá: Lấy vợ nuôi con 2 năm, thanh niên soái ca bỗng hoá bang chủ cái bang

Đỉnh cao "dùng phá" là đây!  

Một trong những lý do thú vị nữa khiến Gia Quyền không muốn cắt tóc cạo râu, đó là vì bé Khoai Khoai - cậu con trai nhỏ của anh rất thích râu tóc của bố.  

"Bé Khoai từ nhỏ rất nhát, không cho người lạ ôm, chỉ hay bám bố, thích túm tóc vuốt râu bố nên giờ mình cũng không dám cắt tóc cạo râu. Sợ về con lại thấy lạ không cho ôm (cười).".  

Ông bố trẻ cũng vui vẻ tiết lộ, anh hay bế con, chịu khó đưa con đi chơi, rồi làm các trò chơi nghịch với bé nên con rất khoái chí, thích ở với bố suốt.  

Đỉnh cao dùng phá: Lấy vợ nuôi con 2 năm, thanh niên soái ca bỗng hoá bang chủ cái bang

Gia Quyền và con trai 1 tuổi.  

Đỉnh cao dùng phá: Lấy vợ nuôi con 2 năm, thanh niên soái ca bỗng hoá bang chủ cái bang

Cậu bé rất thích nghịch râu tóc bố và đó là lý do ông bố trẻ không còn muốn cắt tóc cạo râu nữa.  

"Có gia đình rồi, nhiều khi thấy những người trẻ vui chơi tụ tập mà giờ mình không được đi chơi, lại vác thêm nhiều cái khổ lo toàn gia đình...đôi lúc cũng nghĩ. Nhưng bao nhiêu cái khổ cái cực, cứ thấy đứa con nhỏ và niềm vui con mang đến là mình lại thấy cuộc sống công bằng. Mọi người bảo mình sau khi có con xuống cấp nhưng mình nghĩ vợ mình mang bầu, sinh con, nuôi con còn cực khổ hơn mình. Cô ấy còn đánh đổi nhiều hơn nên mình rất thương vợ con. Mình chỉ biết tự ý thức về bản thân, tự tay đổi để giúp vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn", Gia Quyền kết luận. 

Theo Hạ Mây Ảnh: NVCC (Khám phá)  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Bắt thóp' bản tính đàn ông qua tướng râu