Đi 200km về nhà ngoại ăn Tết, mẹ Hưng Yên chẳng lo con ốm sốt nhờ những tuyệt chiêu phòng ngừa đơn giản này

Văn Anh 2019-02-02 19:01
- Nhờ sự chăm sóc và phòng ngừa chu đáo của chị Yến (Hưng Yên), năm nào về quê ngoại hay đi chúc Tết, bé Sobi cũng khoẻ re, mẹ chẳng lo con ốm sốt.

Chị Yến quê ở Thanh Hoá nhưng lấy chồng ở Hưng Yên, đến nay anh chị đã có một bé trai 2 tuổi (tên Sobi). Năm nào, gia đình chị cũng vượt quãng đường hơn 200km về quê ngoại ăn Tết với thời gian đi lại khoảng 4 tiếng đồng hồ. 

Về Tết với gia đình ai cũng vui nhưng điều chị Yến lo nhất chính là sức khoẻ của bé Sobi. Bà mẹ 9X chia sẻ: "Việc di chuyển bằng xe ô tô trong nhiều giờ như vậy dễ làm bất cứ bé nào cảm thấy mệt mỏi, say xe và giảm sức đề kháng. Giấc ngủ của con sẽ không được đảm bảo, ngủ không sâu không ngon giấc do tiếng ồn và đường cũng khá dằn. Chưa kể, sự thay đổi khí hậu theo từng vùng địa lý cũng tác động không nhỏ tới sức đề kháng của con, bởi vậy tôi phải chuẩn bị và chăm sóc rất chu đáo để Sobi có sức khoẻ tốt nhất dịp Tết". 

Đi 200km về nhà ngoại ăn Tết, mẹ Hưng Yên chẳng lo con ốm nhờ những tuyệt chiêu phòng ngừa đơn giản sau đây

Gia đình hạnh phúc của chị Yến 

Chị Yến chia sẻ thêm, bên cạnh đó, việc ăn uống trong ngày Tết của con ít nhiều cũng bị đảo lộn. Đi đến những nơi đông người, đi chúc Tết nhiều nơi cũng khiến hệ tiêu hoá cũng như hệ miễn dịch của con bị ảnh hưởng. Bởi vậy, việc phòng ngừa và đảm bảo sức khoẻ cho con luôn là vấn đề được chị Yến đặt lên hàng đầu những ngày Tết, với những biện pháp đơn giản nhưng cần thiết sau đây. 

Trước tiên, chị Yến chú ý tiêm phòng cho con đầy đủ trước Tết. Đây chính là cách giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng giúp trẻ phòng tránh bệnh tật đầu tiên. 

Thời tiết vào Tết năm nay sẽ có những đợt lạnh sâu và rét, rất thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp phát triển, bởi vậy chị luôn giữ thật ấm cho Sobi bằng cách luôn quàng khăn, mặc quần áo thật ấm. Bên cạnh đó không quên đeo khẩu trang, đội mũ len hay găng tay khi cho bé ra ngoài. Cùng với đó, chị Yến thường có thói quen massage bằng tinh dầu tràm trước khi đi ngủ cho con, đây là một thói quen đơn giản nhưng rất hữu ích vì giúp tăng sức đề kháng cho bé. 

Đi 200km về nhà ngoại ăn Tết, mẹ Hưng Yên chẳng lo con ốm nhờ những tuyệt chiêu phòng ngừa đơn giản sau đây

Bé Sobi gần như không hề ốm sốt suốt dịp Tết nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẹ 

"Khi đi chơi đường xa, con có thể bị bệnh đột ngột, bởi vậy tôi luôn chuẩn bị sẵn các loại thuốc cần thiết như thuốc chống cảm lạnh, cảm cúm, dầu gió, dầu gừng cho bé. Để không may khi con có vấn đề gì có thể giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không lạm dụng ngay kháng sinh khi con bị sốt, mà chỉ dùng những loại thuốc liều nhẹ. Việc di chuyển nhiều như vậy cùng với sự thay đổi của môi trường nên bé bị sốt không phải do bệnh. Vì vậy, nếu trẻ sốt mà vẫn vui chơi, hoạt động thì không đáng lo. Nhưng nếu trẻ sốt cao, co giật thì mới cần đưa con đi khám", chị Yến chia sẻ. 

Ngoài ra, ăn uống cũng được xem là một trong những vấn đề quan trọng trong những ngày Tết của bà mẹ một con. Chị Yến luôn cố gắng đảm bảo chế độ dinh dưỡng của Sobi đầy đủ và an toàn không khác ngày thường, bằng cách không cho con ăn quá nhiều kẹo, không để con ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh bán trên đường. Chị luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn bé thích đủ 4 nhóm chất: rau, quả, chất béo, đạm khi đi chơi. Cố gắng ăn đúng giờ theo sinh hoạt hàng ngày, đúng bữa vừa an toàn lại tốt cho sức khoẻ. 

Đi 200km về nhà ngoại ăn Tết, mẹ Hưng Yên chẳng lo con ốm nhờ những tuyệt chiêu phòng ngừa đơn giản sau đây

Bà mẹ trẻ cũng luôn chú ý bổ sung nước đầy đủ cho con trai, tránh để bé rơi vào trạng thái lả mệt, mất nước, nước có thể là nước lọc, nước ép hoa quả, nhưng không ép con uống nhiều quá mà chỉ cho uống theo nhu cầu. Cùng với đó, chị bổ sung thêm nhiều vitamin để con có sức đề kháng tốt nhất.

Chị Yến cũng lưu ý thêm: "Ở quê nhà, mọi người rất quý các bé nên thường ôm hôn không ngớt trong khi có cả những người vô tình có mầm bệnh. Để đỡ mất lòng hai bên, tôi rất hạn chế cho bé đến những nơi đông người. Luôn để con trong tầm kiểm soát của mình. Đi đâu về, tôi thường cho con nghỉ ngơi để hồi sức chứ không tắm ngay để tránh cảm lạnh, rồi cho con ngủ sớm". 

Tết là dịp sum vầy bên gia đình, là dịp đoàn tụ yên vui, bởi vậy chẳng có bà mẹ nào muốn con bị ốm. Mỗi bà mẹ sẽ có những cách riêng để bảo vệ và tăng sức đề kháng cho con, nhưng về cơ bản những chia sẻ của chị Yến sẽ là một gợi ý khá đầy đủ giúp các mẹ có thêm kiến thức phòng bệnh cho con trong dịp Tết. 

Văn Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập lấy lại vóc dáng cho phụ nữ sau sinh