Choáng váng với bảng dự toán chi tiêu cho con đến hơn nửa tỷ đồng của mẹ bầu sắp sinh

2018-07-12 18:24
- Danh sách các món đồ cần mua sắm cho con trong năm đầu tiên và dự toán trong các năm tiếp theo được mẹ bầu 7 tháng liệt kê lên tới 551.863 triệu đồng. Con số này khiến nhiều ông bố bà mẹ ngã ngửa.

Mới đây một bảng kê chi tiêu cho con của bà mẹ sắp sinh được hot mom Minh Trang - nữ MC xinh đẹp chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm của các ông bố bà mẹ. Điều đáng nói bảng dự toán chi tiêu này lên đến 551.863 triệu đồng trong 6 năm nuôi con. Mức chi phí nuôi con của bà mẹ này khiến nhiều ông bố bà mẹ tranh cãi vì quá tốn kém với mức thu nhập của nhiều người.

Dưới đây là đoạn chia sẻ của hot mom Minh Trang:

"Trong khi dư âm của clip về những Rich Kid Việt Nam còn chưa tàn, thì lại vừa có một bạn đang bầu 7 tháng, nhắn tin và gửi cho mình hình chụp bảng "dự toán" chi tiêu này kèm nỗi lo ngại về áp lực tài chính khi nuôi con... Mình nhìn nhanh cái tít "Mua sắm cho bé Đậu năm đầu tiên" + "Bỏ ống heo cho Đậu", rồi liếc vội xuống khúc kết luận: 551.863.000 đồng.

Vậy là tới hơn nửa tỉ đồng, cho 6 năm đầu đời, dù con bú chủ yếu là sữa mẹ, dù chưa tính tiền thuê người giúp việc, và chỉ dự định cho con học trường công với mức chi phí trung bình 3 triệu 1 tháng....

Choáng váng với bảng dự toán chi tiêu cho con đến hơn nửa tỷ đồng của mẹ bầu sắp sinh

Bảng kê "dự toán" chi tiêu cho con năm đầu tiên của mẹ bé Đậu (Ảnh: FB Trang Minh Nguyen).

1/4 con số này là tiền mua sắm năm đầu tiên. Giờ mình mới ngồi soi chi tiết xem năm đầu tiên mua sắm những gì mà số tiền hơn trăm triệu... Và rồi miên man trong cái danh sách mua sắm của bạn ấy lên hơn 100 món.

Mình vẫn biết có không ít gia đình nếu cũng lập bảng kê như thế này, con số có thể gấp cả chục lần, nhưng mình cũng nghĩ ngay cả với nhiều gia đình ở thành thị, con số nửa tỉ đồng cho 6 năm đầu tiên này cũng là cả một sự đắn đo và cố gắng, chưa kể những khu vực khác...

Nhìn danh sách chi tiết, cảm giác như bạn ấy đang bê nguyên một siêu thị Mẹ và bé về nhà. Mình hiểu khi có con đầu, nhất là lúc chưa sinh, bước vào cửa hàng đồ trẻ con, như bước vào một thế giới diệu kỳ, cái gì cũng thấy cần thiết (nhất là khi còn chưa có kinh nghiệm để biết đồ gì cần, đồ gì không). Sợ rằng chỉ thiếu 1 món thôi, con sẽ không khỏe, con sẽ không phát triển tư duy, con sẽ... không được như những đứa trẻ khác đồng trang lứa.

Nhưng thực tế, nếu cứ mua theo suy nghĩ như vậy, sẽ có rất nhiều món bé không sử dụng, dẫn đến lãng phí. Chưa kể, có nhiều món không tốt và chưa chắc phù hợp cho bé .Ví dụ: xe tập đi có bánh xe – nhiều bài báo và thông tin từ bác sĩ là những loại xe này thực sự không có nhiều tác dụng tập đi và còn tiềm ẩn nguy hiểm nữa. Hoặc túi nhai, tưởng là giúp các bạn nhỏ ăn tốt hơn, nhưng thực ra là chỉ làm các bạn ấy chậm ăn thô thôi, lại dễ mất vệ sinh nữa! Ghế rung dù rất tiện nhưng không phải bé nào cũng thích. Nhiều bé không quen với trạng thái mất cân bằng, đặt lên ghế làm mặt căng thẳng xong được tí là khóc. Còn kệ chữ A thì mấy bé khi dưới 2 tháng còn chịu chơi chứ qua 3 tháng thích được ẵm đi chơi rồi chứ không chịu nằm chơi nữa...

Mình cũng list ra cho bạn ấy 1 số thứ không nhất thiết phải mua đồ thật đắt tiền. Thế giới của bố mẹ có hàng hiệu tiền nghìn đô mỗi món như thế này thì thế giới của con cũng y chang. Ví dụ đám trẻ con nhà mình mặc đồ Việt Nam xuất khẩu hoặc đồ may của các hãng trong nước, giá tầm 70k-150k/chiếc áo hoặc quần, váy thì từ 150k-250k tùy chiếc, con thoải mái vui vẻ là được, đồ sơ sinh, giá còn thấp hơn 1 chút... Đâu nhất thiết phải cho con mặc hàng hiệu từ nhỏ, nhất là khi điều kiện của mình không cho phép.

Choáng váng với bảng dự toán chi tiêu cho con đến hơn nửa tỷ đồng của mẹ bầu sắp sinh

Nhiều món đồ giá trị lớn thay vì mua thì nên đi xin, mượn hoặc mua đồ thanh lý. Những món đồ nội thất lớn mình đều xin/mượn được của nhà bạn mình, như cũi gỗ, ghế ngồi ôtô… Người cho mượn giờ đã không còn cần đến (nhưng vẫn giao hẹn khi nào đẻ thêm sẽ nhận lại), không muốn giữ trong nhà mình cho chật chỗ, trong khi người cần lại cũng chỉ cần dùng trong thời gian ngắn, tiết kiệm được 1 khoản to to!

Cuối cùng, thứ đắt nhất trong suốt những năm tháng tuổi thơ của con trẻ, lại không phải là thứ mua được bằng tiền, không thể quy được ra tiền để tổng hợp vào bảng chi phí như thế này, đó chính là thời gian của bố mẹ. Thứ này đắt hay rẻ, khan hiếm hay dồi dào… đều là từ quyết định của chính chúng ta! Mua cho con thật nhiều đồ chơi đắt tiền nhưng lại chẳng có thời gian chơi cùng con, mới là điều tồi tệ nhất, hơn cả việc con chẳng có thứ đồ chơi nào, nhưng lại có bố mẹ ở bên!

Còn bạn, các bạn nghĩ sao khi xem bảng này?"

Ngay sau khi bảng kê dự toán chi tiêu này được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự "choáng váng" trước những thứ bà mẹ này liệt kê ra. Phương Minh Nguyễn bình luận: "Mẹ này mua nhiều thứ không cần thiết và có những thứ đi xin của các anh chị như thế chỉ tập trung vào chi phí ăn là chủ yếu".

Choáng váng với bảng dự toán chi tiêu cho con đến hơn nửa tỷ đồng của mẹ bầu sắp sinh

Nguyen Lai cũng chia sẻ: "Thấy quá nhiều đồ không cần thiết ạ! Nếu thích mua đồ thanh lý sẽ đỡ hơn."

Một số mẹ khác thì bày tỏ quan điểm "Cũng tùy điều kiện của gia đình thôi. Có nhiều sắm nhiều, có ít sắm ít"

Tuy nhiên, trên hết, các mẹ đều cảm thấy tâm đắc với quan điểm của hot mom Minh Trang khi nhấn mạnh "thứ đắt nhất trong suốt những năm tháng tuổi thơ của con trẻ, lại không phải là thứ mua được bằng tiền, không thể quy được ra tiền để tổng hợp vào bảng chi phí như thế này, đó chính là THỜI GIAN CỦA BỐ MẸ".

 

Thùy Linh (T.H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những Hoa hậu từng khiến netizen 'dậy sóng' vì nhan sắc 'xấu phát hờn'