"Bở hơi tai" cho con đi chơi cuối tuần

2015-04-05 14:46
- Cái cảnh tượng bố mẹ nắm tay con tung tăng trong các khu vui chơi, hoặc hình ảnh cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ, thảnh thơi thực ra chỉ có thể thấy trong... quảng cáo! Chứ sự thật là...

Chưa hết ngày chủ nhật, chị Mỹ (Thanh Xuân, Hà Nội) đã muốn... xỉu vì quá mệt sau gần 2 ngày bị bọn trẻ "tha lôi". Đã thế, chị vẫn chưa thoát nạn vì cái hẹn "bọn con muốn đi trung tâm thương mại tối nay" nữa. Thật là, cả tuần đi làm từ sáng tới tối, mẹ con chẳng mấy khi được đi đâu đó cùng nhau, nhiều hôm bận việc về muộn là các con đã được osin cho đi ngủ từ lúc nào rồi. Thế nên chỉ có cuối tuần là dịp để chị bù đắp cho bọn trẻ sau cả tuần ngoan ngoãn, mẹ về muộn cũng lủi thủi ăn cơm với nhau rồi tự động đi ngủ. Thế nhưng...

"Cơn ác mộng" mang tên... cuối tuần

Với những người lớn thì sau 1 tuần "bơ phờ" vì công việc, đến thứ 7, chủ nhật chỉ ước được ngủ 1 giấc thật muộn, rồi dành cả ngày nghỉ để tranh thủ nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. Trong khi bọn trẻ thì lúc nào cũng đầy năng lượng nên sau 1 tuần gò bó với sách vở, trường lớp, đứa nào cũng muốn được xả hơi, vùng vẫy thật... đã! Mà thật lạ là chúng chẳng bao giờ chán mấy khu mua sắm rộng mênh mông, siêu thị, rồi công viên, bể bơi,... Vừa tuần trước mới quậy tung ở đó xong, tuần sau lại đòi... đi tiếp! Báo hại bố mẹ chạy theo con mệt muốn đứt hơi.

Bọn trẻ nô nghịch khiến bố mẹ chạy theo cũng muốn... đứt hơi. (Ảnh minh họa)

Như chị Mỹ, trong phút hiếm hoi được ngồi phệt xuống nghỉ ngơi ngay trên bãi cỏ, chị vẫn hổn hển: "Mấy "ông tướng" nô đùa ở công viên này suốt từ sáng đến trưa rồi đấy, chơi mãi mà không chán. Chẳng lẽ cho ở nhà thì thương con suốt tuần đã luẩn quẩn trường lớp xong về nhà rồi, nhưng đưa tụi nó ra ngoài mà mình mệt đến thở không xong. Mẹ không để mắt đến thì lo con ngã hay chành chọe nhau, nhưng chạy theo chúng thì đuối sức lắm!...". Hay như anh Quốc, chị Thùy (Hoàng Mai, Hà Nội) thì nhăn nhó: "Thằng nhóc nhà mình thì tuần nào cũng đòi ra trung tâm thương mại chơi. Mỗi lần như thế nó chạy nhảy cả mấy tiếng đồng hồ không chán. Hết sà vào khu vui chơi rồi thoắt cái đã có mặt ở mấy chỗ ăn uống và bán đồ cho trẻ em. Bố mẹ chỉ đeo balo chạy theo mà cũng mệt rã người. Đã thế nó còn tiêu tiền như phá ví, chỗ nào cũng ghé chơi, thấy gì cũng đòi ăn, đòi mua,...".

Đó cũng là "nỗi lòng" của rất nhiều ông bố, bà mẹ khác khi cuối tuần chỉ có thể đưa con đi quanh quẩn trong thành phố. Hết công viên lại đến bể bơi, khu mua sắm,... Cho trẻ đi chơi thực sự không đơn giản chút nào, vì chạy theo trẻ đã mệt, không kể khi con ị, tè ở nơi công cộng, rồi con trẻ thì ham chơi, ham vui, chỗ nào cũng ghé qua và thích gì là đòi bằng được. Nhiều khi bố mẹ không chiều là lăn ra "ăn vạ" khiến các phụ huynh vừa mệt lại thêm "xấu hổ với người ta".

Mẹ ốm, con bệnh vì nghỉ cuối tuần

Vừa chăm cô con gái đang sốt "xình xịch" trên giường, chị Hoài An (Quận Tân Bình, Tp. HCM) vừa than thở: "Cả ngày hôm qua 2 mẹ con chở nhau đi chơi từ sáng tới tối. Cũng tại đợt này mình bận công việc, rồi đi công tác suốt nên lâu lắm mới có cuối tuần được ở nhà. Hai mẹ con bàn nhau kế hoạch đi chơi xả hơi hết 2 ngày liền, nào ngờ mới được 1 ngày thì con lăn ra ốm. Cũng tại lâu không được ra ngoài, con bé mải chơi đến mức vã mồ hôi, trời thì đang nắng nóng, đến mình còn thấy nặng hết cả đầu. Kết quả là đêm về con bé sốt cao, mình thức trắng đêm chăm nó đến tận bây giờ, người cũng đang rệu rã như sắp ốm vậy. Mong sao giữ được sức mà "chiến đấu" chứ không mai đi làm rồi chẳng ai chăm con cho...". Lấy khăn ấm chườm cho con một lúc xong, chị buồn bã thở dài: "Cũng tội cho bọn trẻ, bố mẹ bận việc nên chẳng mấy lúc được đi đâu. Nhiều khi biết cho con chơi "thả phanh" như vậy sẽ dễ bị ốm, nhưng thấy con đang hớn hở nô đùa như thể được sổ lồng, mình không nỡ ngăn lại hoặc đùng đùng lôi con về được....".

Cũng như chị Hoài An, nhiều mẹ sau một cuối tuần vật vã với con thì sang đầu tuần đến cơ quan trong trạng thái chân đau nhừ, mắt thâm quầng và người thì mệt mỏi rũ rượi, chẳng còn đầu óc đâu mà tập trung vào công việc nữa. Nhiều mẹ thậm chí cứ nghĩ đến cuối tuần là... sợ!

Làm đi để cuối tuần cả nhà cùng vui?

Tình trạng ngán ngẩm những ngày nghỉ cuối tuần như những bố, mẹ trên không phải là hiếm. Là do cuộc sống đôi khi quá bận rộn, bố mẹ ít có thời gian dành cho con nên cứ cuối tuần là hứa hẹn bù đắp cho con vui chơi thật thỏa thích. Điều đó không có gì sai, nhưng vui chơi đến mức mà con thì ốm, bố mẹ thì kiệt sức như vậy, liệu có thực sự vui?

Vậy thì phải làm sao để có những ngày cuối tuần ý nghĩa, làm sao để cả nhà vừa được nghỉ ngơi mà không cảm thấy gò bó mãi trong một không gian quen thuộc? Để đưa ra được một giải pháp "vẹn cả đôi đường" thì e rằng hơi khó, bởi mỗi nhà một điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Lời khuyên cho các phụ huynh lúc này là cần linh động và cân đối thời gian nghỉ ngơi, vui chơi hợp lý cho con, sao cho chúng vừa được thư giãn mà không bị "quá đà" dẫn đến ốm bệnh. Bố mẹ không nên tạo cho trẻ thói quen chờ đợi những ngày cuối tuần được tha hồ tung tẩy ngoài trời, bởi con sẽ mang tâm lý "đây là cơ hội hiếm nên phải chơi thật đã, thật thỏa thích". Đúng là hiện nay những nơi vui chơi cho trẻ không nhiều, nhưng không nhất thiết chúng ta phải đưa bé đến công viên, bể bơi hay đi mua sắm,... Hãy nghĩ đến những hoạt động vui vẻ ở nhà, chẳng hạn bố mẹ và các con sẽ "chơi trò" nấu nướng, chơi trò dọn dẹp, cùng nhau vẽ tranh, học hát,... Có rất nhiều hoạt động thú vị như thế, mà đối với các bé, chúng chẳng phân biệt đâu là "chơi", đâu là "làm" hết. Nếu "trò chơi" nấu nướng thực sự thú vị, chúng sẽ hào hứng tham gia, hoặc chúng cũng sẽ rất thích thú với trò dọn dẹp nhà cửa cùng bố mẹ. Như thế, cả nhà sẽ cùng vừa làm vừa chơi, nhà cửa sẽ gọn gàng, bữa ăn thật ngon và vui vẻ, bố mẹ cùng các con cũng sẽ có được khoảng thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình.

Vậy đấy, không nhất thiết bố mẹ phải đưa con ra ngoài vào tất cả các ngày nghỉ. Hãy luân chuyển các hoạt động khác nhau vào cuối tuần để vừa tạo niềm hứng thú cho trẻ, vừa được nghỉ ngơi thư giãn. Hi vọng trên đây là gợi ý hữu ích để các mẹ có những cuối tuần thật vui vẻ và tích thêm được năng lượng cho một tuần làm việc mới.

Nhật Hà
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đốt mỡ siêu nhanh với chỉ 1 chiếc ghế, nàng nào cũng nên thử