Bé đang nghĩ gì khi cứ nhìn chằm chằm vào mẹ: 100% các mẹ sẽ khóc khi biết được sự thật

Quỳnh Trang 2018-02-20 06:50
- Khi bé mở đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn mẹ, đó là khi bé đang nghĩ về rất nhiều điều mà mẹ không hề hay biết.

Tại sao các em bé luôn luôn thích nhìn chằm chằm vào mẹ nhỉ? Nhiều người mẹ sẽ khóc khi biết được sự thật.

Em bé tò mò về mẹ

Thị giác của các bé mơi sinh thường chưa phát triển đầy đủ nên bé thường phải nhìn mẹ rất lâu để nhìn rõ mẹ hơn. Bé nhìn chằm chằm vào mẹ vì bé rất tò mò về mẹ, người luôn ở bên và chăm sóc, cưng nựng bé suốt cả ngày. Lúc đó, bé đang nghĩ rằng: “Đây là mẹ của tôi. Tôi muốn ghi nhớ gương mặt của cô ấy.”

Mẹ có biết bé đang nghĩ gì khi cứ nhìn chằm chằm vào mẹ không? 100% các mẹ sẽ khóc khi biết được sự thật

Em bé đang bắt chước, học tập từ mẹ

Thỉnh thoảng, mẹ sẽ thấy bé đang nhìn chằm chằm vào mình, khi mẹ vui vẻ, hạnh phúc, bé cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Lúc đó bé đang nghĩ: “Mẹ của tôi đang rất hạnh phúc và không hề giận dữ".

Thực chất các bé đang bắt chước và học tập cách mẹ làm mọi thứ từ mỉm cười, trò chuyện, hát, đọc thơ. Vì vậy, bạn hãy luôn giữ tâm trạng vui tươi, cười thật nhiều, trò chuyện và hát nhiều hơn cho bé để bé có thể học tập nhiều hơn từ bạn.

Mẹ có biết bé đang nghĩ gì khi cứ nhìn chằm chằm vào mẹ không? 100% các mẹ sẽ khóc khi biết được sự thật

Em bé đang tìm kiếm lời khuyên từ mẹ

Những lời nói, cảm xúc từ mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng và hành vi của bé. Ví dụ khi bé khóc, nếu mẹ ngọt ngào, dỗ dành, yêu thương, chắc chắn bé sẽ cảm thấy được an ủi và thoải mái hơn. Đó là lý do người mẹ cần nói chuyện, vỗ về con nhiều hơn để em bé trở nên ngoan ngoãn và nghe lời.

Mẹ có biết bé đang nghĩ gì khi cứ nhìn chằm chằm vào mẹ không? 100% các mẹ sẽ khóc khi biết được sự thật

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái thời nay: Ngoài miệng thì than ế nhưng trong lòng thì ngại yêu