Bé 8 tuổi mở tiệm bánh kiếm tiền mua nhà cho mẹ đơn thân

2016-09-24 19:22
- Một cậu bé 8 tuổi ở Mỹ quyết định mở tiệm bán bánh để kiếm tiền mua nhà mới tặng bà mẹ đơn thân của mình.

Khi Jalen Bailey mở tiệm bánh hồi đầu tháng 7 vừa qua, cậu bé đã nghĩ đến chuyện kiếm một khoản tiền lớn chứ không chỉ là kiếm tiền để tiêu vặt. Cậu bé 8 tuổi muốn có tiền để mua cho người mẹ đơn thân của mình một ngôi nhà mới.

“Tôi muốn tiết kiệm thật nhiều tiền để mua nhà cho mẹ. Tôi muốn một ngôi nhà mà cả mẹ và tôi đều sẽ hạnh phúc khi ở đó. Một ngôi nhà có bể bơi, có khu vườn rộng sau nhà và một cái bếp hiện đại nơi tôi và mẹ tôi có thể làm bánh”, Bailey nói.

“Mẹ tôi là người tốt nhất hành tinh này. Bà là người tuyệt vời nhất”, cậu bé tự hào khi nói về mẹ.

Cậu bé 8 tuổi rất nghiêm túc với việc kinh doanh, cậu đã được thành phố cấp giấy phép.

Bailey và mẹ hiện đang sống trong một căn hộ cho thuê ở Fresno, California. Dù chuẩn bị vào năm học mới nhưng cậu bé vẫn quyết định mở tiệm bánh tại nhà. Cậu bé làm bánh mì, bánh quy sô cô la, bánh chuối, bánh bơ đậu phộng và một số loại bánh khác.

Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi khác đang vui đùa bên hồ bơi, chạy nhảy ở sân bóng thì Bailey đeo tạp dề, trộn bánh, làm việc chăm chỉ trong bếp. Cậu bé chia sẻ rằng cậu rất hứng thú với việc làm bánh.

“Máu” kinh doanh của Bailey được thừa hưởng từ mẹ, bà Sharhonda Mahan. Bà Mahan cũng bắt đầu kinh doanh khi đang ngồi trên ghế nhà trường, năm bà 18 tuổi. “Mẹ tôi là người truyền cảm hứng cho tôi mở tiệm bánh này”, cậu bé 8 tuổi chia sẻ.

Bà Mahan, 30 tuổi, làm nghề trông trẻ, cho biết bà thường làm bánh khoai tây bán kiếm thêm chút tiền vào các kỳ nghỉ. Mỗi lần như thế, Bailey đều quanh quẩn trong bếp và giúp đỡ mẹ các việc vặt. Bà cũng dạy con trai về kỹ năng lãnh đạo, làm chủ doanh nghiệp từ khi cậu còn rất nhỏ.

“Tôi dạy con từ rất sớm về việc làm chủ doanh nghiệp, cho con xem những video, đọc cho con nghe những câu chuyện về những đứa trẻ khác tự mở tiệm kinh doanh từ khi còn rất nhỏ”, bà Mahan chia sẻ.

Bailey và mẹ.

Khi Bailey đề cập đến chuyện mở tiệp bánh, thay vì phản đối con, bà Mahan cùng con nghiên cứu những thứ cần thiết, nào là nhập nguyên liệu ở đâu, các loại máy móc cần thiết, giấy phép kinh doanh. Và cậu bé đã sở hữu giấy phép kinh doanh từ thành phố.

Bà Mahan cũng đăng kí cho con tham gia một lớp học ngắn về kinh doanh. Tại đó cậu bé được học các kỹ năng bán hàng, marketing và cách tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Bé 8 tuổi mở tiệm bánh kiếm tiền mua nhà cho mẹ đơn thân

Cứ tan học là cậu bé lại đeo tạp dề, lúi húi làm bánh thay vì ra sân chơi như những bạn cùng tuổi.

Lúc đầu bà Mahan rất ngạc nhiên khi biết con trai muốn kiếm tiền để mua nhà mới, điều mà bà chưa thể làm cho con. Nhưng rồi bà nhận ra rằng, đo là cách duy nhất để con trai bà có được thứ mình muốn.

“Tôi muốn giúp con tiến lên. Tôi muốn cho con được học hành tử tế. Tôi biết tôi có thể làm được khi ở bên con. Thật hạnh phúc khi thấy con áp dụng những thứ ta dạy chúng và biết rằng chúng ta đang hỗ trợ chúng đạt được những thứ ta muốn chúng có”, bà Mahan chia sẻ.

Bà Mahan hỗ trợ con trông coi tiệm bánh những lúc cậu bé ở trường. Còn cứ tan học là Bailey lại tự làm và tự bán bánh.

BDV

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 gam màu hot trend mùa thu, nàng sang chảnh như mặc đồ hiệu