Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

2019-01-09 10:25
- 5 năm nhọc nhằn tìm con, dù cơ thể có xấu xí khi bị phá tướng mang bầu song thai nhưng chị C. vẫn cảm thấy hạnh phúc vì 2 thiên thần nhí đã đến bên mình.

Cảm ơn cuộc đời đã đưa các con đến với thế giới này, đến bên ba mẹ. Dù gian nan vất vả xấu xí hay thay đổi mọi thứ mẹ chẳng còn sợ nữa vì các con chính là nguồn sống của mẹ”, đó là những dòng tâm sự của chị K.C. (Hà Nội).  

5 năm vất vả tìm kiếm con nên dù tăng hơn 20kg khi mang bầu song thai, bị phá tướng đến nỗi xấu thậm tệ, ai gặp cũng kêu nhưng vì con là tất cả nên chị bỏ ngoài tai những lời chê bai. Và sự chào đời của 2 thiên thần nhí đã là động lực để chị giảm cân, lấy lại vóc dáng chỉ sau 3 tháng khiến nhiều người bất ngờ.  

Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

Hai bé song sinh nhà chị C.   

5 năm nhọc nhằn tìm kiếm con  

Lấy chồng từ năm 21 tuổi nhưng mãi đến 5 năm sau vợ chồng chị C. mới được hưởng niềm hạnh phúc được làm bố làm mẹ. Chị C. cho biết, ban đầu chị kế hoạch 2 năm nhưng sau đó khi để thả mãi không thấy có bầu, vợ chồng chị đi khám mới biết cả 2 đều có nguyên nhân riêng.   

Uống thuốc mấy tháng ở viện kê không có kết quả, vì không có kinh tế nên vợ chồng mình đi cắt thuốc bắc uống, kết quả vợ chồng chỉ béo lên thôi. Đến đầu năm 2017, hai vợ chồng tích góp được ít tiền đi khám và bơm IUI nhưng vẫn không được. Vợ chồng mình cũng nản.  

Sau này chồng mình đi khám ở Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thì tình cờ xem được chương trình Tuần lễ vàng Ươm mầm hạnh phúc tổ chức cho 2000 cặp vợ chồng đăng ký và tặng gói giảm giá 5 triệu khi làm IVF. Vậy là vợ chồng mình xuống đó làm”, chị C. kể. 

Sau thời gian tiêm thuốc kích trứng và bồi bổ cơ thể ở nhà cho cả vợ chồng, chị C. kích được 20 quả trứng, tạo được 19 phôi, trong đó có 18 phôi tốt và một phôi trung bình.  

Mặc dù vui mừng vì đạt được kết quả tốt trong lần đầu chọc trứng nhưng vợ chồng chị không hết lo lắng vì sau 4 ngày chọc trứng, chị bị chướng bụng như có bầu 4-5 tháng, đau, không thở được, phải nằm viện chọc dịch và dừng việc chuyển phôi đến chu kỳ sau.  

Chị C. bảo đến bây giờ nghĩ lại chị lại sợ những ngày tháng đó phải truyền thuốc từ sáng tới đêm, khóc không thở được, không ăn được gì.  

Sau lần đó, vợ chồng mình lại chờ đến 45 ngày để đi canh niêm mạc. Cứ 3 ngày vợ chồng mình lại xuống viện siêu âm theo dõi. Và ngày cuối cùng của năm, hai vợ chồng dạy thắp hương từ 5h để sang viện chuyển phôi kịp 6h30.  

Sau khi về nhà, mình nằm một chỗ ăn trứng luộc, đậu bắp và cháo cá đến bây giờ vẫn sợ. Mình chuyển phôi tốt ngày 5 nên 7 ngày sau có kết quả. Nhìn que thử thai mờ mờ 2 vạch mình run run khóc như mưa vì hạnh phúc, lần đầu nhìn được 2 vạch như thế này” , chị C. kể.  

Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

Chị đã không biết bao nhiêu lần lo lắng về tình hình con, đặc biệt khi thai đôi được 25 tuần.   

Tăng hơn 20kg, bụng rạn chằng chịt và cuộc lột xác ngoạn mục  

21 ngày sau, niềm hạnh phúc của vợ chồng chị nhân đôi vì biết tin mang bầu song thai. Thế nhưng đó cũng là nhân đôi những lo lắng của vợ chồng chị làm sao để mẹ con an toàn đến ngày cán đích.  

Dù không bị nghén nhưng 5 tuần, 7 tuần rồi đến 12 tuần đi qua trong chị với muôn vàn lo âu khi tim thai con phập phồng. Rồi quãng thời gian ấy cũng qua đến 25 tuần, chị bị tụt cổ tử cung.  

2 tuần, mình gặp bác sĩ một lần. Đến tuần 25, mình đi khám, bác sĩ bảo cổ tử cung tụt tù 43mm còn 27mm vì thai đang phát triển nên tụt nhanh. 27 tuần, cổ tử cung tụt còn 16mm, mình lo sợ sinh non. Bác sĩ cho mình tiêm trưởng thành phổi nhưng thai ít đạp khiến mình lo lắng hơn. 4 ngày sau mình phải nhập viện theo dõi vì cơn gò nhiều, cổ tử cung tụt còn 14mm, nguy cơ đẻ non bất cứ lúc nào. May mắn đến 30 tuần mình được xuất viện và giữ con được đến 36 tuần 5 ngày.  

Trộm vía, mình ăn lưng bát cơm mỗi ngày, uống sữa bầu, trái cây thôi, chẳng tẩm bổ gì nhiều nhưng vẫn tăng đều 1 tuần 1kg. Từ khi mang bầu mình từ 48kg đến 70kg. Mình xấu thậm tệ ai gặp cũng kêu thảm thiết, mặt mũi sần sùi, mụn nhọt nhưng có con nên mình măc kệ tất cả.  

Tháng 6, mình đầu rạn nứt da, bôi đủ kiểu vẫn nứt như dưa bở. Tháng cuối mình đi siêu âm cân nặng các bé bị chững lại, mình nghĩ bụng chắc bụng mình không thể to được nữa”, chị C. cười.  

Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

Chị tăng hơn 20kg khi mang bầu, bầu 6 tháng những vết rạn càng ngày càng dày thêm.   

Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ ngày đi đẻ bất ngờ của mình vì chẳng có cơn đau bụng nào. Bác sĩ khám có dấu hiệu chuyển dạ đưa chị lên phòng mổ gấp còn chồng chị đưa vợ đi khám cũng cuống cuồng tay xách nách mang.  

Dù sợ nhưng lân lượt từng bé được lôi ra, nghe tiếng các con khóc là mình mới yên tâm, nước mắt rơi không kìm được vì hạnh phúc sau  gần 6 năm. Ngày 26/08 năm ngoái cuối cùng  hạnh phúc cũng mỉm cười khi 2 bảo bối chào đời, mọi đau đơn của mình đều tan biến. Bé trai nhà mình nặng 2,5kg còn bé gái nặng 2,6kg.  

Sau sinh do da mỏng rạn to và dày, mình lại buộc tã vào bụng, hôm xông người tã cọ vào vết rạn cộng hơi nóng nữa nên bị mưng mủ vết rạn. Chồng mình nghỉ hết ở nhà chăm vợ con, pha sữa bế con, đến lau rửa vết mủ cho vợ, bắt vợ nằm một chỗ. Chắc mình không có chồng thì trầm cảm mất.  

Về ở với bố mẹ chồng, bố chồng mình cũng tâm lý dễ tính, trông cháu cho mình đi gội đầu, mát xa, làm lông mày ”, chị C. cho biết.  

Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

Chị đã giảm cân đáng kể sau hơn 3 tháng nhưng những vết rạn ở bụng vẫn còn.   

Chị C. bảo, sau sinh chị giảm còn 58kg nhưng vì cơ thể vẫn chằng chịt vết rạn, bụng xồ xề, chảy xệ đến chồng cũng bảo là sóng thần nên chị tự ti, mặc cảm không dám đi đâu. Tuy nhiên, vì cho con bú sữa mẹ, dùng gạo lứt, bôi kem tan mỡ và gen bụng hàng ngày nên sau 20 ngày chị giảm xuống còn 53kg.  

Hiện nay, chị cũng đã tự tin hơn vì sắp về dáng như hồi con gái. Dẫu chiếc bụng rạn không còn được như xưa nhưng chị vẫn rất hạnh phúc khi thành công trên hành trình tìm con, có được hai thiên thần nhí đáng yêu.   

Hai bé nhà chị C. Chị mong muốn nhiều vợ chồng khác có được niềm hạnh phúc như mình.  

 

Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

Bầu song thai, mẹ Hà Nội phá tướng không ai nhận ra, nhìn đến 2 con thì thích mê mệt

Theo Hồng Nhung (Ảnh: NVCC) (Khám phá)  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 người đẹp lão hoá ngược - Toàn U40 mà trẻ đẹp như thiếu nữ!