Bà bầu 8 tháng nhập viện, bác sĩ khám xong hốt hoảng khi thấy cánh tay của thai nhi

2018-07-31 14:35
- Mẹ bầu 8 tháng bị vỡ ối, đau bụng dữ dội, huyết áp cao, phù nề toàn thân. Kiểm tra kĩ, các bác sĩ lo lắng hơn thế khi đứa bé có nhịp tim yếu, dây rốn và cánh tay đã sa xuống âm đạo, mạch rốn cũng yếu.

23h30 đêm ngày 18/7 vừa qua, Bệnh viện Trung ương Chu Châu (Trung Quốc) đã tiếp nhận một ca cấp cứu nghiêm trọng.

Bệnh nhân là một phụ nữ họ Hồ (32 tuổi, sống tại Chu Châu) và đang mang thai 8 tháng. Năm 2007, chị Hồ sinh con đầu lòng khá suôn sẻ và trong suốt thai kỳ thứ 2 này chị cũng không gặp vấn đề gì đặc biệt, chỉ duy nhất chuyện cơ thể hơi phù nề nhưng chị nghĩ đó là biến chứng không đáng lo ngại nên rất ít đến bệnh viện khám.

Vậy nhưng 21 giờ ngày 18/7, chị đột nhiên bị đau bụng và sau đó phía dưới có chất lỏng chảy ra đến ướt quần. Gia đình lập tức đưa chị vào viện gần nhà nhưng các bác sĩ lập tức chuyển thẳng lên bệnh viện thành phố.

Hơn 11 giờ, chị Hồ được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện Chu Châu. Lúc này huyết áp của chị lên đến 160/100mmHg, cả người phù nề thấy rõ. Nghiêm trọng hơn, thai nhi trong bụng chị có dấu hiệu tim thai yếu, ngừng chuyển động, một chi sa xuống khu vực âm đạo của mẹ. 

Bác sĩ sản Tăng Phạm Hoa và Hoàng Vinh Tấn nhanh chóng đưa ra chẩn đoán: thai ngôi ngang, sa dây rốn, suy thai, sản phụ huyết áp cao.

Sau khi tình trạng của hai mẹ con chị Hồ được báo cáo lên ban giám đốc khoa sản, bệnh viện đã huy động nhiều phòng ban khác để sẵn sàng cứu hai mẹ con bởi tình trạng khi đó rất khẩn cấp, thai phụ có thể vỡ tử cung, lên cơn sản giật bất cứ lúc nào và thậm chí, thai nhi cũng có thể tử vong trong tử cung. Lúc này đây, thời gian là chìa khóa để cứu hai mẹ con khỏi bàn tay của thần chết.

Bà bầu 8 tháng nhập viện, bác sĩ khám xong hốt hoảng khi thấy cánh tay của thai nhi

Chị Hồ nhập viện trong tình trạng vỡ nước ối, đau bụng dữ dội, huyết áp cao, phù nề toàn thân. (Ảnh minh họa: bestchinanews)

Sau khi chị Hồ được gây mê, các bác sĩ tiến hành mổ để lấy thai. Tuy nhiên, vì cánh tay của thai nhi cũng bị sa xuống âm đạo nên quá trình mổ diễn ra hơi khó khăn, đòi hỏi các bác sĩ phải làm thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Cuối cùng, đứa bé cũng được ra khỏi bụng mẹ nhưng lại bị ngạt, không khóc, phải cấp cứu tích cực vài phút mới có thể thở và lập tức được đưa đến phòng chăm sóc tích cực nhi khoa để theo dõi. Chị Hồ cũng được theo dõi tại bệnh viện cho đến khi khỏe hẳn.

Bác sĩ Lạc Tộ Lan của bệnh viện Trung ương Chu Châu cho biết, cao huyết áp thai kì là một sát thủ thầm lặng vì nó sẽ mang đến những nguy hiểm cho cả mẹ và con. Nó có thể sẽ gây ra tiền sản giật, thoát vị não do não bị tổn thương, khiến mẹ dễ tử vong. Đồng thời, nó cũng gây ra rối loạn chức năng đông máu ở người mẹ, giảm tiểu cầu mạnh, gây nguy hiểm cho người mẹ. Ngoài ra, mẹ bị huyết áp cao sẽ dẫn đến việc oxy cung cấp cho thai nhi cũng ít hơn, khiến thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Và vì nhận được ít chất dinh dưỡng nên thai nhi chậm phát triển, các bộ phận như tim, não, lá lách, phổi, thận, các cơ quan khác và cả đầu của thai nhi cũng bị ảnh hưởng.

Bà bầu 8 tháng nhập viện, bác sĩ khám xong hốt hoảng khi thấy cánh tay của thai nhi

Đứa bé bị ngạt, không khóc, phải cấp cứu tích cực vài phút mới có thể thở. (Ảnh minh họa: bestchinanews)

Bác sĩ Lạc Tô Lan cũng nhắc nhở thai phụ rằng nên kiểm soát cân nặng trong thai kì, béo phì khi mang thai không chỉ dẫn đến tăng huyết áp mà còn có thể bị tiểu đường thai kì, thai nhi chậm phát triển, sức khỏe mẹ và bé gặp vấn đề. Thai phụ nên giữ tinh thần thoải mái, ngủ ngon, tránh ăn mặn, thức ăn có quá nhiều calo. Thường xuyên khám thai để các bác sĩ phát hiện kịp thời những tình trạng bất ổn của mẹ và bé.

Thùy Linh (T.H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em