9 tháng bầu bí nơm nớp lo sợ, cận kề 'cửa tử' của mẹ Việt mang 3 thai trong bụng

2016-12-28 14:47
- 3 bà mẹ Việt này xứng đáng với danh hiệu “người hùng” khi chấp nhận mọi rủi ro để giữ 3 con và hạ sinh các bé khỏe mạnh.

Mang bầu, sinh hạ đơn thai đã khiến người mẹ phải chấp nhận nhiều thay đổi và đôi khi cả những khó khăn, rủi ro… nhưng với những bà mẹ này, việc có được những đứa con trên đời còn vất vả hơn nhiều khi mang tới 3 thai trong bụng. Họ đã chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra để quyết giữ lại các con nhưng hành chính đón “trái ngọt” của họ không hề đơn giản.  

Người đẹp Tây Đô Ngọc Linh: “Lúc sinh con, mình cứ nghĩ sẽ chết”  

Mặc dù mới 27 tuổi nhưng mẹ trẻ Huỳnh Thị Ngọc Linh (từng dành ngôi vị Á hậu Tây Đô), đang sinh sống tại Cần Thơ, đã có cho mình 4 đứa con khá lớn, kháu khỉnh và rất đáng yêu. Điều đáng nói là chị đã mang bầu tới 3 thai cùng lúc trong lần mang thai thứ 2. Và cũng vì mang 3 con trong bụng nên hành trình mang thai, sinh nở và ngay cả sau sinh với Ngọc Linh vô cùng gian nan, vất vả .  

 

Hình ảnh chị Ngọc Linh khi mang bầu tam thai.   

Chia sẻ về lần mang bầu đa thai, Ngọc Linh cho biết chị thụ thai hoàn toàn tự nhiên và khi phát hiện mang bầu 3 chị đã rất bất ngờ. Chị được bác sĩ khuyên nên giảm bớt 1 thai để đảm bảo an toàn hơn cho thai kỳ nhưng chị và chồng không đồng ý. Quyết định giữ lại các con cũng đồng nghĩa với việc chị chấp nhận phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, thậm chí là có lúc ảnh hưởng đến cả tính mạng.  

Trong quá trình mang bầu, chị liên tục phải đối mặt với hiện tượng động thai, hàng chục lần ra máu, dọa sảy và những cơn gò liên tục. Chị cho biết thời gian đó chị rất sợ hãi và luôn lo lắng sẽ mất các con. Chị còn bị nghén nặng đến mức cứ ăn vào là ói ra nhưng may mắn các con vẫn phải triển. 

Bụng bầu của chị bị rạn rất nhiều khi mang bầu 3 và tăng tới 45kg.   

Việc mang bầu 3 thai cũng khiến bụng chị Ngọc Linh tụt xuống làm chị di chuyển cũng khó khăn. Suốt hơn 7 tháng mang thai, chị thức nhiều hơn ngủ, cộng với việc 3 thai chèn tử cung làm chị đi tiểu nhiều suốt ngày suốt đêm, nhiều lúc muốn ngồi trong toilet luôn. “Thời gian đó hầu như mình thức vì tử cung gò nhiều và mình cũng phải thường xuyên để tay lên bụng theo dõi xem các bé có đạp không, nếu đạp ít phải đến bác sĩ liền.”  

Ở thời điểm thai kỳ được 7 tháng 20 ngày, vì ngày nào cũng có triệu chứng gò tử cung nên Ngọc Linh buộc phải sinh mổ. “Trong quá trình mổ mặc dù mình đã được thở oxy nhưng có lúc mình vẫn không thể thở được, ngực thắt nghẹn lại. Lúc đó mình cứ nghĩ là sẽ chết. Mình còn hỏi bác sĩ rằng liệu mình có thể sống nổi không vì mình rất mệt và khó thở. Nhưng nói thật mình nghĩ khi đó mình ra sao cũng được miễn là được nhìn thấy các con ra đời bình yên. Chưa bao giờ mình sợ chết như khi ấy, mình sợ không kịp nhìn các con, không thể chăm sóc, nuôi dạy các con.”  

Bà mẹ xinh đẹp bên 4 con.   

Vì sinh non nên sau sinh thì tình hình còn kinh khủng hơn thời gian mang bầu. Chị Linh cho biết 3 đứa con chị đều bị bệnh, nặng nhất là bé Út 2 ngày sau sinh phải chuyển lên Sài Gòn trải qua ca phẫu thuật phức tạp về ruột, cơ hội sống sót rất thấp. Khi sinh ra, bé nặng 2,3 kg nhưng sau khi phẫu thuật, chỉ còn 1,8 kg, gương mặt nhỏ xíu, nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Bé phải sử dụng máy trợ thở.  

Ngày thứ 3 thì tới 2 bé trai cũng chuyển viện lên Sài Gòn. Thời gian sau đó, chị Linh và chồng cứ phải đi đi về về giữa Sài Gòn và Cần Thơ để thăm con và làm để gửi tiền lên cho các con nằm viện. 3 tháng sau đó thì 2 bé trai được xuất viện còn bé gái phải nằm viện tới 6 tháng.    

Hiện tại ca sinh 3 của chị Ngọc Linh đã được hơn 4 tuổi nhưng nói về những khó khăn mà chị đã trải qua thời gian mang bầu, với chị không bao giờ quên được. Dù vậy, món quà mà thượng đế đã ban cho chị với 4 đứa con xinh yêu cũng không gì có thể so sánh bằng.  

Mẹ Gia Lai dũng cảm sinh 3 con bằng phương pháp đẻ thường  

Sinh liền một lúc 3 đứa trẻ bằng phương pháp sinh thường, chị Thuý (Gia Lai) tưởng như đã có lúc cận kề cái chết. Chia sẻ lại khoảnh khắc sinh thường ba con ấy, bà mẹ trẻ vẫn không khỏi xúc động. Chị cho biết thai kỳ của chị khá khỏe mạnh cho đến tuần 35 thì chị bị rỉ ối. Nghĩ mình còn khỏe nên vài giờ sau khi bị rỉ ối, chị mới nhờ chồng chờ xuống bệnh viện và lúc này cổ tử cung chị đã mở 6 phân.  

 

Ca sinh 3 bé gái của chị Thúy.  

Chị kể lại: “Tôi khi ấy dù bầu 3 con nhưng vẫn mong mình được sinh thường, vừa là để đỡ tốn tiền viện, hai cũng là để mẹ được chăm con ngay sau sinh. 11 giờ đêm hôm ấy, tôi bắt đầu vào phòng sinh. Cảm giác không quá đau đớn, chỉ là những cơn gò âm ỉ khá khó chịu. Rồi cuối cùng giờ phút ấy cũng đến. Em bé đầu tiên chào đời, bác sĩ bảo bé sinh non chứ nếu đủ tháng thì to lắm. Bé thứ hai, tôi bị một nữ y tá đè hẳn lên bụng bầu. Cảm giác khi ấy đau đớn tột độ nhưng tôi vẫn cố tiếp tục rặn đẻ. Đến bé thứ ba, tôi bất ngờ bị tăng huyết áp đột ngột, cả người choáng váng như đã gần kề cái chết.  

Nằm trên giường đẻ, tôi loáng tháng nghe thấy tiếng y tá chạy ra ngoài đưa cho chồng tôi tờ giấy cam kết không quy trách nhiệm nếu có chuyện không may xảy ra. Chồng tôi khi ấy cũng chẳng thể nghĩ được gì, chỉ biết nhắm mắt ký đại, lòng cầu mong 4 mẹ con bình an. May mắn trời thương, bé út chào đời an toàn. Người tôi khi ấy bải hoải không còn cảm giác, hạnh phúc vô bờ khiến nước mắt tôi lăn dài. Bác sĩ đỡ đẻ cho tôi cũng nói tôi quá măy mắn vì đã vượt cạn thành công” .  

 

Gia đình hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ.   

Những tượng mọi chuyện đã suôn sẻ nhưng khi băng cáng vừa đẩy ra, chị lại một lần nữa bị tăng huyết áp, đầu như muốn nổ tung, mắt không thể mở nổi, người lên cơn sốt cao. Khi ấy chị đã vô cùng sợ hãi, chồng chị cứ nắm tay vợ, lau vội giọt nước mắt mà bảo chị: “ Vợ ơi em giỏi lắm, cố lên em con mình bình an rồi, vợ phải cố lên để cùng anh lo cho con chứ”.  “Giây phút nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ như chồng cũng rơi nước mắt, tôi nhớ mãi không quên.”, chị xúc động kể lại.  

Sau khi được bác sĩ chích thuốc, chị Thuý dần dần hồi phục. Ba đứa trẻ mới chào đời của chị lần lượt nặng 2kg7, 2kg2 và 2kg2, may mắn không bị vàng da, không suy dinh dưỡng. Sau khi nằm viện một đêm, 4 mẹ con được về nhà.  

Bà mẹ tuổi teen với ca sinh 3 còn nguyên trong bọc ối hy hữu nhất Việt Nam  

Ca sinh 3 của chị Trần Thị Huế (19 tuổi, sinh sống tại thành phố Thái Nguyên) đã từng nổi tiếng khắp các mặt báo bởi đó là ca sinh 3 hy hữu nhất Việt Nam khi các con chào đời còn nguyên trong bọc ối. Chị Huế đã có ca sinh mổ đón 3 con an toàn nhưng hành trình mang bầu của chị cũng đầy khó khăn, vất vả.  

Chị cho biết anh chị không hề có dự định mang bầu nhưng lại bất ngờ có tới 3 con một lúc khiến cả gia đình vô cùng sốc. Ngay khi thai kỳ được 6 tuần, chị đã bị ra máu, dọa sảy. Khi đó bác sĩ đã khuyên vợ chồng chị nên giảm trừ 1 thai nhưng chị không đồng ý và chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra.  

Ca sinh 3 bé trai nằm nguyên trong bọc ối của chị Huế.  

Đến tuần thứ 17 chị có dấu hiệu đau bụng dữ dội và phải nằm viện suốt một tuần để theo dõi. Mặc dù sống ở Thái Nguyên nhưng tháng nào vợ chồng chị Huế cũng phải về Hà Nội để khám thai.  

Ở tuần 30 thai kỳ, chị Huế nhận thấy sự xuất hiện của những cơn co tử cung đầu tiên. Ngay sau đó, gia đình đã đưa chị thẳng về Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tại đây, chị được các bác sĩ chăm sóc tích cực theo phác đồ dọa đẻ non và tiếp tục giữ thai thêm được 3 tuần nữa. Đến tuần thứ 34 (33 tuần 5 ngày) chị Huế chính thức chuyển dạ, đón 3 con chào đời bằng phương pháp đẻ mổ vào ngày 1/9 vừa qua.  

Ca sinh nở của chị Huế đã khiến toàn bộ ekip đỡ đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngạc nhiên bởi cả 3 bé còn nằm nguyên trong bọc ối. Thông thường, trong quá trình sinh con, bọc ối sẽ vỡ ra do tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc bị khi có tác động của dao mổ, tuy nhiên ca sinh của chị Huế lại rất khác biệt. “Khi ca sinh mổ diễn ra, em bị tấm vải che nên không quan sát được gì, chỉ thấy bác sĩ nói với nhau là các bé còn nằm nguyên trong túi ối, hiếm lắm đấy. Rồi tiếng các bác sĩ khen con em. Lúc ấy hạnh phúc đến nghẹn lòng.”  

mẹ việt mang 3 thai

Hiện tại các bé đã gần 4 tháng tuổi, rất kháu khỉnh và đáng yêu.   

Bà mẹ trẻ cũng cho biết trước khi sinh nở, điều chị lo lắng nhất là cân nặng của các con khi chào đời. Với cơ thể nhỏ bé, cũng không tăng quá nhiều cân trong thai kỳ, lại mang đa thai nên cân nặng của các con có thể sẽ rất nhỏ. Tuy nhiên, khi y tá lần lượt hô lên các con nặng 1,9kg;1,8kg; 1,7kg, chị đã hoàn toàn mãn nguyện. 

 (Theo Khám phá)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 xu hướng trang điểm nổi bật đến từ Tiktok mọi cô gái đều làm được