3 bà mẹ đình đám kể về 2017, hành trình “chia tay” danh xưng Hotgirl để trở thành Hotmom

2018-01-01 15:24
- Hotgirl dân tộc Lê Thu Hương, nữ MC – hotgirl Hà thành Trang Hồ và người mẫu ảnh Giang Tây đều sinh con đầu lòng trong năm 2017.

Cùng là những cô gái được cộng đồng mạng nhớ mặt biết tên, có thể vì ngoại hình xinh đẹp, tài năng hoặc bất ngờ nổi tiếng sau một khoảnh khắc chụp trộm đáng yêu… và đặt tên là Hotgirl. Vậy nhưng trong năm 2017 vừa qua, đã có 3 cô nàng quyết tâm rũ bỏ danh xưng này để đến với một thiên chức cao cả hơn mang tên “Làm mẹ”.  

Không hề mất đi sức hút, những cô gái này thậm chí càng được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ hơn nhờ những kinh nghiệm làm đẹp sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ cùng cuộc sống gia đình hạnh phúc.  

Một năm sắp đi qua, cùng trò chuyện với "hotgirl dân tộc" Lê Thu Hương, nữ MC – hotgirl Hà thành Hồ Thanh Trang và người mẫu ảnh Hiền Giang (Giang Tây) để nghe những bà mẹ lần đầu lên chức này kể về một năm 2017 đáng nhớ khi sinh “Gà con” và những mong ước cho năm mới 2018.  

Hotgirl dân tộc Lê Thu Hương  

Sau một lần tình cờ  mặc trang phục dân tộc tạo dáng bên suối , Lê Thu Hương – cô gái sinh năm 1993 với gương mặt xinh xắn, trong sáng nhẹ nhàng đã khiến bao người xao xuyến. Không lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật, Thu Hương sớm tuyên bố “theo chồng bỏ cuộc chơi” khi mới 24 tuổi.  

Tháng 8/2017, Thu Hương gây bất ngờ khi tuyên bố mang thai con đầu lòng được 5 tháng. Từ một hotgirl sở hữu vẻ ngoài vạn người mê, khi mang thai, Thu Hương khiến nhiều người xót xa khi khoe phần bụng nhiều vết rạn – nguyên nhân do việc tăng cân khi có con.  

Tuy nhiên, cô nàng không hề buồn bã, thậm chí vô cùng tự hào và ngọt ngào gọi những vết rạn đó là kỷ niệm đẹp của một hành trình làm mẹ.  

Cuối tháng 12 vừa qua, Thu Hương đã chính thức sinh “Gà con” đầu lòng trong niềm vui mừng hạnh phúc của hai bên gia đình. Nhìn lại một năm nhiều biến động, "Hotmom dân tộc" cho biết:  

"Tôi trải qua một thai kỳ an yên nhưng đến ngày nhập viện sinh con lại nhiều biến cố. Tôi đau đẻ suốt 18 tiếng đồng hồ, đến khi không thể chịu được nữa mà con vẫn không chúc được đầu xuống thì mới chuyển sang đẻ mổ cấp cứu. Khi ấy vừa đau, vừa sợ, vừa thương con. Nhưng khi nhìn thấy con, mọi thứ biến mất.  

Lần đầu được làm mẹ đúng là có nhiều bỡ ngỡ. Từ cảm giác hồi hộp, mong chờ, đau đớn, rồi đến vỡ oà trong hạnh phúc khi nhìn thấy con. Tôi nghĩ ai làm mẹ rồi cũng sẽ có được những cảm giác đó.  

Con ra đời, ban đầu tôi lóng ngóng, vụng về, nhiều khi bối rối khi không biết xử lý thế nào về những điều xung quanh con, thậm chí phát khóc vì bất lực. Rồi sau đó là khoảng thời gian tự tìm hiểu, hỏi han, vỡ được ra nhiều thứ. Bây giờ thì tôi đã quen hơn, mọi việc cũng thuận lợi.  

Sau sinh, tôi cũng không áp lực chuyện lấy lại vóc dáng mà quan điểm phải ăn uống cho con đủ sữa. Khi con cứng cáp mới bắt đầu giảm cân.  

Đang trong thời gian ở cữ, năm mới đến, tôi không mong gì hơn ngoài việc có thật nhiều sức khỏe để chăm em bé, mong gia đình ai cũng được mạnh khỏe, mọi điều suôn sẻ thuận lợi”.  

MC, Hotgirl Hà thành - Hồ Thanh Trang  

Xuất phát điểm là một trong những hotgirl đình đám Hà Thành, top 5 Miss teen 2008, top 20 bán kết khu vực miền Bắc của Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010, cô gái có gương mặt xinh xắn cùng nụ cười duyên Hồ Thanh Trang (sinh năm 1989) còn tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ với vai trò là gương mặt người dẫn chương trình của Cà phê sáng của VTV3, Bản tin nóng của VTV Cab, 3S+ của VTC, Xe và đam mê của QPVN….  

Đầu năm 2017, nữ MC xinh đẹp hạnh phúc đón nhận tin vui mang bầu con gái đầu lòng và đến tháng 10/2017 thì chính thức hạ sinh bé Khánh An - con gái đầu lòng. Chỉ 10 ngày sau sinh, Hồ Thanh Trang gây ngỡ ngàng với vòng eo con kiến săn chắc cùng lượng sữa mẹ dồi dào nuôi con.  

Nữ MC xinh đẹp trải lòng về khoảng thời gian từ Hotgirl thành Hotmom:  

“Năm 2017 là 1 năm thay đổi rất lớn đối với bản thân tôi. Từ một người bận rộn với công việc ở Đài truyền hình, tôi đã dành toàn bộ thời gian cho gia đình và con gái nhỏ. Là người hướng ngoại, tôi đương nhiên không thể tránh khỏi hụt hẫng. Nhưng từng ngày nhìn con do chính tay mình chăm sóc khoẻ mạnh và khôn lớn thì không có hạnh phúc gì bằng.  

Khoảng thời gian 1 tháng đầu tiên quả thật rất lạ. Vì con còn quá nhỏ để hiểu được bé cần gì và vì sao khóc nên tôi cũng phải mất 1 thời gian để đọc những tín hiệu từ con. Thậm chí, nhiều đêm tôi không thể ngủ được vì lo lắng con có bị nóng/ lạnh không? Ăn xong có bị nghẹn/nôn trớ không?... Nhưng giờ sau khi hiểu được con, mọi thứ đã dễ dàng hơn với tôi rất nhiều.  

Năm mới, tôi cầu sức khoẻ bình an cho gia đình mình và mọi người, mong rằng bé Khánh An ngoan ngoãn khoẻ mạnh. Đó là tất cả những gì mình mong muốn lúc này.  

Về công việc, tôi dự định sẽ “tái xuất” chỉ sau khi bé được 1 tuổi vì 2 năm đầu đời vô cùng quan trọng trong sự phát triển của con và tôi muốn dành toàn bộ thời gian và những gì tốt nhất cho con.  

Hotgirl – người mẫu ảnh Hiền Giang   (Giang Tây)  

Bất ngờ nổi tiếng từ kỳ thi Đại học 2016 vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, sở hữu hơn 30 nghìn người theo dõi trên facebook và sau đó là làm công việc chính với nghề người mẫu ảnh nhưng cô nữ sinh Hiền Giang (sinh năm 1998, Hà Nội) lại không hề ngần ngại tạm ngưng tất cả để chuẩn bị đón nhận thiên chức làm mẹ.  

Sinh con đầu lòng vào năm 2017, Hiền Giang nay đã trở thành một bà mẹ “bỉm sữa” đích thực nhưng vẫn không thôi nhận được hàng trăm lời khen trong mỗi bức ảnh vì vẻ ngoài mặn mà của gái một con.  

Nói về quyết định làm mẹ ở tuổi còn trẻ và một năm đầu quanh quẩn bên con, Hiền Giang khẳng định rằng cô chưa từng tiếc nuối, hối hận.  

“ Năm 2017 tôi lên chức mẹ vào ngày mùng 4 Tết nên ấn tượng của bản thân về Tết năm 2017 chỉ có chuyện đi đẻ. Sau sinh, cuộc sống của tôi thay đổi thật sự rất nhiều.  

Thay đổi đầu tiên là về tâm lý bởi chưa kịp vui mừng vì được gặp em bé sau 9 tháng, tôi đã phải học rất nhiều thứ để chăm sóc bé sao cho đúng.  

Những tuần đầu tiên thức trắng đêm thật sự rất mệt mỏi, cơn đau từ việc sinh mổ cũng tác động lớn đến cuộc sống. Khoảng thời gian ấy tôi rất may mắn bởi còn gia đình bên cạnh, giúp đỡ.  

Quay đi ngoảnh lại con cũng đã được gần 1 tuổi rồi. Giờ nghĩ lại, chỉ còn thấy hạnh phúc, thời gian trôi sao thật nhanh. Năm mới, tôi chỉ mong cho con và gia đình được mạnh khoẻ và luôn vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi”.  

Làm mẹ - một công việc và thiên chức cao cả của mỗi người phụ nữ . Trong hành trình ấy có cả nụ cười, niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt, sự hy sinh. Thế nhưng sau tất cả khi nhìn lại chắc hẳn 100% những người mẹ đều luôn cảm thấy sự lựa chọn đó là đúng đắn, không bao giờ cảm thấy nuối tiếc khoảng thời gian đã qua bởi hiện tại bên mình đã luôn có món quà vô cùng quý giá là các con thân yêu.  

 

Theo Hà My (Khám Phá)  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc