John Lennon và Yoko: Chuyện yêu qua trang phục

Jane 2014-10-10 19:52
- (Em đẹp) - Hôm nay John mặc áo choàng lông, theo một lẽ tự nhiên, Yoko cũng vậy. Nét cười ấm áp từ người đàn ông truyền đến người phụ nữ, như nắng tìm đến nụ hồng.
Khi người ta yêu, trang phục cũng là cách thể hiện sự hòa hợp, gắn kết và "sở hữu". Tôi có thể ngồi lặng lẽ hàng giờ, trốn mình trong quán cà phê tình nhân nào đó chỉ để nhấp môi ly Jamaica, dựa gối và ung dung ngắm người ta hẹn hò. Tôi tin, "anh ấy" - "cô ấy" vốn giữ cái tôi mạnh mẽ thế nào vẫn có thể vì nhau mà tạo nên điểm chung trong phong cách. Lời lẽ đôi khi thừa thãi, nếu tinh ý, người ngoài trông vào cách ăn mặc sẽ nhận ra ngay ai là "một nửa" của ai. Tôi cũng tin, thời trang là câu chuyện của tâm hồn, là tấm gương phản chiếu tính cách và nhân sinh quan. Vì sao chọn màu xanh thay vì đỏ, vì sao thích sơ mi kẻ thay vì áo trễ vai, vì sao chúng ta hút nhau? Là do trang phục đã "ầm thầm" kể chuyện... 
 
Tôi lại nghĩ về John và Yoko, về chuyện tình đẹp bậc nhất giới nghệ sĩ. John - Yoko, hai con người một Âu, một Á gặp nhau trong nghệ thuật, yêu nhau trong đời và hợp nhau đến từng món phụ kiện thời trang. Trong những bức hình còn lưu lại, Yoko và John đồng điệu như thể họ mặc vì nhau. 
 
Giữa khung cảnh mùa Đông hoang tàn, John khoác áo lông dài tới gối, tay anh nắm gọn bàn tay Yoko mảnh nhỏ - người đang đứng cạnh anh, cũng tìm ấm trong áo choàng lông mềm mịn. Một bức hình khác, Yoko tựa vai John, mỉm cười, áo denim của cô nép mình bên bộ cánh denim cứng cỏi, bụi bặm của John. Cũng có khi, cả hai nổi hứng diện "cây đen", làm loạn với trang phục sắc màu hay "hồi xuân" cùng kính mắt tròn, mũ nồi đội lệch. John và Yoko, họ biết cách khỏa lấp điểm thiếu hụt của người còn lại. 
 
 
Nếu bạn mê hàng hiệu, là fan trung thành của phong cách sang trọng quyến rũ, tôi khuyên bạn học theo cặp đôi Vic - Becks thay vì tốn công xem album cũ của vợ chồng John Lennon. Bởi vì John yêu tự do, vì Yoko phiêu diêu như một cơn gió, bởi vì thời trang với họ là không trói buộc. Cá tính, tự chủ hiện hữu trong từng món đồ thời trang, mang đến cảm hứng, để lại cảm hứng cho những ai muốn "bay" như vậy.  
 
Họ đồng điệu, nhưng chớ nhầm là "hòa tan" vào nhau. Tủ quần áo chung vẫn có vách ngăn giới hạn, nhờ đó chất riêng lịch lãm của John, vẻ hoang hoải tĩnh lặng của Yoko được trọn vẹn. 
 
Yêu nhau, mặc cho nhau đẹp lòng! 
 
Tôi chợt nhớ ca từ trong bài "Oh my love"... John Lennon viết từ thuở nào.. 
 
" oh my love
for the first time in my life
my mind is wide open
everything is clear in my heart
I feel life oh
I feel love
everything is clearer in our world..." 
 
Có một ngày mùa Đông như thế... 
 
Nào, mình cùng đi tiệc. Cặp đôi xuất hiện tại lễ trao giải Grammy lần thứ 17 năm 1975.
 
Phủi bụi và cá tính, bước cùng nhau. 
 
Trẻ trung và gợi cảm... 
 
Phối đồ "ngầu" cũng có đôi. 
 
Chuyển qua trang phục ôm bó sắc màu, John và Yoko cùng lộ dáng mảnh. 
 
Chất riêng lịch lãm của John, vẻ hoang hoải tĩnh lặng của Yoko được trọn vẹn. 
 
Style khỏe khoắn bắt cặp màu trắng - đen. 
 
Nào sơ mi hoa, nào sắc màu rực rỡ. 
 
Hóa thân "cặp đôi hắc ám". 
 
Khi John chuộng các món đồ denim phủi bụi, Yoko cũng sẵn sàng cho mình áo choàng da lộn che bớt nét nữ tính của váy hoa. 
 
Vài món đồ bạn có thể tham khảo:
 
Áo denim Topshop theo style John Lennon (giá 2,2 triệu đồng). 
 
Kính mắt Ray-ban thiết kế tinh tế, duyên dáng (giá 3 triệu đồng).
 
Áo thun ASOS in hình John Lennon (giá 700 nghìn đồng).
 
 Jane 
Ảnh: Style, 3W
John Lennon và Yoko: Chuyện yêu qua trang phục

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 con giáp tưởng hiền lành nhưng không ai qua mặt được