Ứa nước mắt điều tiếc nuối của chàng trai 23 tuổi mắc ung thư sau cơn đau dữ dội

2017-02-26 07:00
- Mắc bệnh ung thư khi mới 23 tuổi, chàng trai trẻ vẫn cố gắng vượt qua bệnh tật, điều tiếc nuối nhất mà cậu chia sẻ là "chưa có mảnh tình vắt vai".

Cơn đau tử thần

Mắc phải căn bệnh ung thư vùng tiểu khung, khi phát hiện đã có di căn xương nhưng Nguyễn Văn Đ. (23 tuổi, Hưng Yên) vẫn luôn giữ được sự lạc quan. Đang điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện K3, Đ. luôn tươi cười và thường kể chuyện tiếu lâm cho mọi người trong phòng nghe.

Đ. chia sẻ, thời điểm trước khi phát hiện bệnh, chàng thanh trai trẻ không có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào. Đ. vẫn ăn uống ngon miệng, ngủ được, sinh hoạt bình thường.

Khi đang làm ca đêm tại công ty, Đ. đột nhiên bị đau dữ dội vùng bụng dưới. Quá đau đớn nên Đ. đã xin quản lý về nhà nghỉ ngơi. Lúc đầu, Đ. nghĩ đau bụng là do ăn phải thức ăn ôi thiu. Tuy nhiên, cơn đau càng tăng cấp độ, trong cơn đau có khối tròn lồi lên to như quả trứng. 

“Do đau quá không tự đi khám được nên em đã nhờ anh họ chở ra phòng khám để siêu âm ổ bụng. Khi em nói triệu chứng bị đau bụng dưới, bác sĩ còn cười nói đùa có phải con gái đâu mà đau vùng đó. Bác sĩ siêu âm thì phát hiện có khối u ở vùng tiểu khung, kích thước khoảng 10cm”, Đ nói.

Đau bụng dữ dội chàng trai 9x đi khám tình cờ phát hiện có khối u

Đ. mắc bệnh ung thư vùng tiểu khung di căn xương.

Thời điểm phát hiện có khối u, Đ. vẫn nghĩ đó là khối u lành. Khối u của Đ. được mổ tại bệnh viện Việt Đức vào tháng 7/20216.

“Mổ ở Bệnh viện Việt Đức được 10 ngày, em về nhà cắt chỉ nhưng vết mổ không liền. Khi cắt chỉ thì vết mổ rò mủ rất nhiều, khoảng 1 lít mủ. Em quay trở lại bệnh viện Việt Đức khám và lấy kết quả sinh thiết. Kết quả cho thấy em bị u ác tính và được chỉ định sang bệnh viện K điều trị”.

Các bác sĩ cho biết, khối u của Đ. đã có dấu hiệu di căn vào xương. Sau khi mổ, Đ. không bị đau vết mổ nhưng lại cực kỳ đau đớn cánh tay.

Đ. tâm sự: “Tay em đau khủng khiếp, có lúc em chỉ muốn cánh tay đó không tồn tại. Mỗi ngày em phải uống 2 viên thuốc giảm đau mà vẫn rất đau”.

Sống 1 ngày cũng rất quý giá

Khác với những bệnh nhân khác, khi biết kết quả chẩn đoán bị mắc ung thư, chàng thanh niên trẻ 23 tuổi không sợ hãi. Cậu chia sẻ: “Sợ hãi cũng chẳng làm bệnh hết đi được”.

“Em về quê, mọi người đồn em bị ung thư sẽ chết sớm nhưng em để ngoài tai. Em xác định sống biết ngày hôm nay chứ không cần biết ngày mai. Em coi ung thư là một cuộc chiến. Trong cuộc chiến đó em có thể chiến đấu được 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, hay 3 năm hoặc thậm chí là 1 ngày có thể gục ngã. Xác định vậy nên em vui vẻ sống chung với bệnh”, Đ. tâm sự.

Bệnh nhân Đ. được điều trị hóa chất khô, khi khối u di căn vào xương thì Đ. được điều trị thêm bằng hóa chất nước. Trong thời gian điều trị hóa chất, Đ. không ăn được nhiều do không hợp khẩu vị thức ăn của bệnh viện.

Chàng trai trẻ tâm sự: “Không sợ chết mà em rất sợ phải nằm bệnh viện. Sau mỗi đợt hóa trị thấy sức khỏe ổn định, em thường xin bác sĩ về sớm. Thức ăn ở bệnh viện khó ăn kinh khủng em ăn vào là nôn ra”.

Dù là con trai nhưng Đ. rất thích nấu ăn, cậu thường tự nghĩ ra các món ăn rồi nhờ mẹ mua nguyên liệu để nấu cho cả nhà.

“Tự mình nấu ăn khiến em ăn cảm thấy ngon miệng. Và em cảm thấy hạnh phúc khi làm được một cái gì đó cho gia đình”, Đ. nói

Sau những giây phút trầm xuống khi nói về cuộc chiến với bệnh tật, Đ. tâm sự điều mà em tiếc nhất thời trẻ chưa làm được là chưa có "mảnh tình vắt vai”. Đ. tâm sự rằng, cậu có đam mê với sưu tập xe cúp. Nếu khỏi bệnh, cậu sẽ thực hiện được ước mơ có một bộ sưu tập cho riêng mình.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập massage giúp mũi tròn to 'củ tỏi' thành cao thẳng, thon gọn như gái Tây