Mẹ trào nước mắt nhìn con vừa truyền hóa chất vừa đón ngày Quốc tế Thiếu Nhi

Ngọc Minh 2017-06-01 09:45
- “Con nói với tôi nếu chẳng may con không khỏi bệnh thì làm sao học để mua xe ô tô cho bố mẹ được. Lúc đó tôi không nói được gì, nước mắt cứ trào ra”.

Bệnh tật lấy đi ước mơ nhỏ nhoi nhất

Số phận không may mắn khiến các em mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Ở lứa tuổi này, nhiều bạn chỉ có ước mơ trở thành siêu nhân, công chúa… thì các em đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương chỉ có ước có sức khỏe tốt, muốn được về nhà, muốn đi học…

Chị Nguyễn Thị Thúy Hường (Quê Nghệ An) - mẹ của bé Dương Thu Hà Nhi (11 tuổi) là bệnh nhân ung thư máu chia sẻ, đối với bố mẹ, con cái khỏe mạnh là điều mong muốn lớn nhất. Khi con bị bệnh bố mẹ cũng không thể yên lòng được.

Những người mẹ đã rơi nước mắt khi nhìn thấy ước mơ của con qua những bức tranh

Dù đang truyền hóa chất, Hà Nhi vẫn mong muốn được tham gia trình diễn thời trang với các bạn.

Chị Hường cho biết, bé Hà Nhi được phát hiện căn bệnh ung thư máu vào năm 2016. Trước đó, khi đi học về bé thường kêu với cha mẹ bị đau lưng. Gia đình cho bé xuống bệnh viện tỉnh khám, các bác sĩ nói Hà Nhi bị thiếu máu và cho thuốc về điều trị 3 tháng. Nhưng khi uống hết thuốc, bé Hà Nhi vẫn kêu đau lưng, sau đó bác sĩ giới thiệu lên bệnh viện Nhi Trung ương. Tại bệnh viện Nhi, lúc đầu bác sĩ nghi ngờ bị lao xương. Nhưng sau khi chọc tủy, bác sĩ kết luận Hà Nhi bị ung thư máu.

Khi hỏi về ước mơ của Hà Nhi, chị Hường đã không cầm được nước mắt. “Con có ước mơ học thật giỏi, sau này đi làm có nhiều tiền sẽ mua xe ô tô cho bố lái. Vì bố mẹ cả đời làm nông nghiệp chưa từng được nhìn thấy ô tô. Sau khi đổ bệnh, con vẫn luôn cố gắng học để thực hiện ước mơ đó. Đôi lúc con nói với tôi nếu chẳng may con không khỏi bệnh thì làm sao học để mua xe ô tô cho bố mẹ được. Lúc đó tôi không nói được gì, nước mắt cứ trào ra”.

Những người mẹ đã rơi nước mắt khi nhìn thấy ước mơ của con qua những bức tranh

Hà Nhi mong muốn gia đình 4 người của em sẽ được đoàn tụ không phải xa cách.

Chị Hường cho biết, bé Hà Nhi rất ham học. Trong những năm đi học, Hà Nhi luôn là học sinh giỏi của lớp. Những ước mơ, mong muốn của Hà Nhi đều được thể hiện qua những bức tranh em vẽ.

“Con vẽ một bức về trường học vì con nhớ các bạn, nhớ thầy cô và rất muốn quay trở lại trường đi học. Bức tranh thứ 2 con vẽ cảnh các bạn chơi thả diều trên cánh đồng với mong muốn được vui chơi như các bạn. Bức tranh thứ 3 con vẽ về sự đoàn tụ của cả gia đình”, chị Hường tâm sự.

Khi hỏi chị Hường ngày 1/6 cháu có muốn được tặng quà gì không? Chị Hường tâm sự: “Con chỉ mong mẹ cho tham gia biểu diễn văn nghệ với các bạn. Lúc đầu tôi không muốn con tham gia vì đang phải truyền hóa chất mệt và rất yếu. Nhưng sau đó thấy thiết tha quá cũng chiều theo ý con”.

Chị Nguyễn Thị Hà - mẹ của một bệnh nhi ung thư máu cũng chia sẻ, nhiều khi nghe con chia sẻ về ước mơ trong tương lai mà chị không cầm được nước mắt.

Những người mẹ đã rơi nước mắt khi nhìn thấy ước mơ của con qua những bức tranh

Hoàng Trung Việt Anh ước mơ trở thành siêu anh hùng khỏe nhất thế giới.

“Từ khi con mắc bệnh, sức khỏe yếu nên không đi được xa và tới những nơi đông người. Tôi biết con rất muốn được đi chơi như các bạn nhưng không muốn nói ra. Khi đó, tôi chỉ còn cách động viên con sớm khỏe”, chị Hà nói.

“Con chỉ muốn có sức khỏe”

Khi về ước muốn của mình trong ngày 1/6, bé Nguyễn Bảo Ngọc (8 tuổi, quê Bình Định) mắc bệnh  suy tủy xương chia sẻ: “Nhìn các bạn khỏe mạnh vui chơi đùa nghịch, con thèm được như các bạn. Con chỉ có một ước muốn là khỏe mạnh để về nhà. Con nhớ nhà, nhớ em  lắm cô ạ”.

Những người mẹ đã rơi nước mắt khi nhìn thấy ước mơ của con qua những bức tranh

Bé Hương Giang mong muốn có một con đường màu hồng để có thể về được nhà.

Cùng chung ước mơ với Bảo Ngọc đó là trường hợp của bé Nguyễn Hương Giang (5 tuổi). Thời gian điều trị bệnh quá lâu khiến cho em rất nhớ nhà. Điều ước của em chỉ đơn giản là có con đường màu hồng để đưa Hương Giang về nhà.  

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập với gối giúp nàng mập có được thân hình thon gọn