Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm "nữ hoàng" tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

2018-04-15 06:54
- "Nữ hoàng tháng Tư" kiêu kì, thanh tao khiến bao tâm hồn yêu hoa mê mệt, lặn lội tìm mua bằng được những cành hoa đẹp nhất, tinh tế nhất để mang về tô điểm cho tổ ấm.

Tháng tư về, trời se se mưa phùn, nắng chưa rực, nhưng những gánh loa kèn trắng muốt đã rực lên trên khắp các con phố Hà Nội. Loài hoa kiêu kì, thanh tao ấy mỗi năm chỉ nở một lần khi những cơn mưa xuân vừa dứt và hè chớm sang. Hương hoa thơm thoang thoảng, len lỏi hòa quyện trong hương sắc của trời đất tháng tư.  

Ngoài cái tên dân dã "loa kèn", hay "huệ tây", loài hoa tinh khôi này còn được mệnh danh là "Nữ hoàng tháng 4". Dù chỉ nở trong vài tuần, nhưng nàng "Nữ hoàng" cũng đủ khiến cho bao tâm hồn yêu hoa mê mệt, lặn lội tìm mua bằng được những cành hoa đẹp nhất, tinh tế nhất để mang về tô điểm cho tổ ấm.  

Bà mẹ yêu hoa Mỹ Hạnh (Hà Nội) cũng chẳng là ngoại lệ...  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

"Đừng chỉ cắm, hãy thổi hồn vào mỗi bình hoa!"  

Bận rộn tất bật từ công việc ở cơ quan đến việc gia đình, nhưng đối với chị Hạnh, khoảng thời gian dành cho hoa, sáng tạo hay "nghịch" hoa không thể thiếu được.  

" Hà Nội có một nét rất riêng mà ít thành phố nào có được, đó là mỗi một mùa hay một tháng, lại có một loại hoa đặc trưng riêng không thể lẫn.  

"Nhiều mẹ hỏi tại sao mình lại có nhiều thời gian cho hoa vậy, có phải mình không phải làm gì, chỉ ngồi chơi cắm hoa?  Đâu có phải vậy, khi mình có sự đam mê, sẽ có sự sáng tạo, mình sẽ biết sắp xếp thời gian cho hợp lý.  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Mình cũng hay cầu kì, muốn mỗi lần cắm hoa là một trải nghiệm . Ý tưởng là mơ hồ, thực hiện được nó là cả một sự cố gắng...  

Mỗi bình hoa mình mua về, trước tiên mình sẽ nghĩ, bình này cắm được hoa gì, màu gì, kiểu dáng ra sao, rồi tính toán xem một bình hoa có thể cắm được tối đa bao nhiêu bông, cách cắm sao cho mềm mại...  Khi có hoa trong tay, chỉ cần mình linh hoạt trong cách cắm, phối màu hoa là bình hoa sẽ có nét mới lạ, không bị nhàm".  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Xứng danh "nữ hoàng", hoa loa kèn dù cắm một mình hay kết hợp cùng các loại hoa khác vẫn luôn đẹp quyến rũ và nổi bật.   

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

"Và có một bình hoa loa kèn đẹp là..."  

... là khéo chọn "nữ hoàng"  

Chị Hạnh chia sẻ, nếu muốn bình hoa có phom đẹp, không rối mắt, chị em nên chọn hoa kèn đơn, tức là loại kèn chỉ có một bông ở đầu cành. Kèn chùm thường bị cắt sớm nên bông bé và không đều, nếu đợi kèn chùm nở hết thì bông đầu tiên đã bị héo, thâm bông, bình hoa sẽ kém đẹp.  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Cắm ngang rồi dọc, ngược rồi xuôi,... cắm đơn giản hay cầu kì, hoa vẫn toát lên vẻ yêu kiều, đài các.   

Khi mua hoa, nên chọn những bông to đều, mập để khi nở, cánh dày, bền và thơm. Các cành cứng, nhiều gân, dày lá chứng tỏ hoa đã già bông, sẽ nở căng. Trong khi đó, các cành hoa có lá thưa là do hoa bị kích thích, không nở to mà nhanh tàn, ít thơm...  

... là chọn xốp cắm hoa cẩn thận  

Bên cạnh việc khéo chọn "nhân vật chính" cho bình hoa đẹp, thì "nhân vật phụ" như xốp cắm hoa cũng cần được chị em chú ý, bởi xốp cắm hoa giữ vai trò rất quan trọng trong việc giữ nước cho hoa và hãm hoa nở chậm.  

"Trên thị trường có rất nhiều loại xốp, chị em nếu mua không cẩn thận sẽ mua nhầm xốp kém chất lượng, không giữ được nước. Loại xốp đó ban đầu ngâm vẫn hút nước nhưng khi cắm hoa vào, nước sẽ chảy ra kiểu như mình vắt áo quần vậy.  

Đến hôm sau, hoa sẽ bị thối chân và hỏng. Khi đó xốp đúng là nhẹ như bấc và không thể hút nước lại" - Chị Hạnh chia sẻ.  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Sau khi ngâm nước, xốp được để ráo một chút, sau đó dùng băng dính trắng buộc lại (chị em nên để tay khô khi buộc, nếu không băng dính bị nước sẽ không dính được nữa). Mỗi một vị trí cần buộc thì buộc 2 vòng dính lên nhau.   

Các miếng xốp được buộc lại với nhau sẽ càng hạn chế việc thoát hơi nước. Nước vừa đủ, hoa sẽ giữ phom, lúc nào cũng đẹp như vừa được cắm.  

Khi buộc băng dính, chị em chú ý không buộc vào khe giữa các miếng xốp vì như vậy, băng dính sẽ dễ lọt vào khe, dẫn đến đổ xốp trong quá trình cắm và băng dính sẽ không còn có tác dụng giữ cố định miếng xốp nữa.  

... là chọn bình hoa phù hợp  

Việc lựa chọn bình cũng quan trọng không kém cho một bình hoa cắm theo ý tưởng của riêng mình.   

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Theo chị Hạnh, nếu lựa bình gốm, thì kiểu cắm đơn giản sẽ đưa ta về hoài niệm của kiểu cắm xưa. Kiểu bình thủy tinh trắng lại nhẹ nhàng và tinh tế, khiến không gian như sáng hơn, hòa cùng vào với hoa.  

"Nếu lựa các bình màu tím hồng, nên cắm kèm với các loại hoa có tông màu tím. Chúng sẽ như được hòa quyện vào với nhau, màu này tôn màu kia, hoa này làm nổi bật hoa kia mà không làm mờ vẻ đẹp vốn có của mỗi hoa. Việc lựa bình sứ trắng cũng vậy".  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Các bình hoa của chị Hạnh thường đơn màu, không cầu kỳ, có họa tiết nhẹ nhàng, mềm mại. Quan trọng là bình không được nổi hơn hoa.  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Mỗi lần cắm, chọn một kiểu dáng và màu sắc của bình, ta sẽ thấy quả không sai khi mệnh danh loa kèn là "nữ hoàng tháng 4".  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Với một bình hoa "khủng" đến vài trăm bông loa kèn thì việc tuốt lá cũng không hề đơn giản: Chị Hạnh phải đeo găng tay, khi tuốt lá chỉ để lại 1/3 số lá trên mỗi cành, vì khi để quá nhiều lá, lá sẽ hút nhiều nước, nước sẽ thể ko tập trung vào hoa.  

Và hơn cả, hãy thổi hồn vào bình loa kèn...  

"Cho dù cắm đơn giản hay cầu kỳ thì cơ bản nhất là không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của hoa. Trong khi cắm, hoa được nâng niu cắm vào từng vị trí theo dáng của cành, của bông sẽ không làm bình hoa cứng nhắc" - Bà mẹ hai con tâm sự.  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Khi cắm hoa loa kèn theo phom tròn giống của chị Hạnh, quan trọng là phải chọn đúng thời điểm để cắm. Bắt buộc phải để hoa nở khoảng 90% mới cắm để bình giữ phom.   

Trước khi cắm vào bình, lấy đầy một xô nước và ngâm hoa vào để làm sạch đất bẩn ở gốc, hoa hút nước nhiều, bông sẽ nở đều và đẹp. Nếu bông nào nở nhanh hơn, phải cho sang bình khác với nhiệt độ nước lạnh hơn để hãm nở.   

Sau khi xử lý hoa và chọn lựa được bình ưng ý, chị em đặt 1 cái đĩa và xốp lên miệng bình, cố định bằng băng dính lại. Trước tiên, cắm 2 bông hoa có độ dài bằng nhau ở chính giữa bình để ngắm lấy độ cao của cả bình hoa. Sau đó cắm lần lượt các cành ở xung quanh từ trên xuống dưới như hình minh họa.  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Một bình hoa loa kèn thường chơi được từ 7 - 10 ngày nếu biết khéo lựa hoa, hãm hoa nở chậm bằng cách cắm xốp . Nếu cắm nước, hoa sẽ tàn nhanh hơn. Khoảng 3 hoặc 4 ngày sẽ tưới nước cho bình hoa.  

Tháng tư, cắm loa kèn tinh khôi - ngắm nữ hoàng tuyệt đẹp trên bình hoa của mẹ Hà Thành

Bà mẹ yêu hoa Nguyễn Mỹ Hạnh (Hà Nội).  

Theo Du Jin (Khám phá)  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích