"Man in black" - Miếng fruit cake đẫm rượu dễ say

Pica 2015-02-10 14:32
- Nghe khá vô lý và không liên quan. Nhưng sự thực, miếng fruit cake mới nếm thử chiều qua gợi tôi nhớ đến "gã".
Tôi gọi người mặc áo đen là  "gã". Thật khó tìm một đại từ nhân xưng nào hợp hơn. 
"Anh"? Công tử quá.
"Hắn"? Hơi đểu. 
"Thằng"? - Xấc xược. 
Gã - suy đi tính lại, vẫn là  chuẩn nhất trong giới hạn từ của tôi, với một chút gợi, một chút bí ẩn, mập mờ giữa thiện và ác, giữa tử tế và sở khanh, giữa đẹp và xấu, giữa những giới hạn của cảm xúc. Gã - trong bộ đồ đen quyến rũ. Tôi thích gã. 
Nói đến "em" (cách tôi gọi phụ nữ nói chung, giống như với "gã") tôi thích liên tưởng rượu dâu. "Em" có màu đỏ thẫm, sóng sánh. Muôn triệu hạt đường tan chảy trong em kết thành những giọt mật đặc sánh, ngọt sâu, đậm và thơm. Tôi thích nhấp rượu dâu nguyên chất, một chút, chút một, qua đầu môi, qua đầu lưỡi, dần dần thấm đều và tan trong miệng, thú hơn nhiều việc uống cạn một ly ứ đầy với đá bào  lạnh tê. Rượu dâu đặc nguyên cho cảm giác lâng lâng kỳ quái, một thứ thăng hoa êm ái kèm theo cái khé ngọt ở cổ. Giống như "em" - cô gái trong bộ đồ đỏ, vừa bỏng cháy, gợi tình, vừa thoáng vẻ yếu mềm đơn độc. Tôi vốn ngu ngơ về rượu, lại càng khờ dại về "em". Nhưng hiềm một nỗi, cả rượu (dâu) và "em" đều cho tôi hưng phấn điên cuồng trong khoảnh khắc. Một-khoảnh-khắc-nào-đấy! 

 
Lại nói về "gã". Gã trong bộ đồ đen, lịch lãm, quyến rũ. Nhìn sâu vào màu đen thăm thẳm, hồ như trong đó lẩn khuẩn vài điều sợ hãi, rất nhiều tối tăm. Nhìn sâu hơn, là bế tắc. 
Gã, giống miếng fruit cake đẫm rượu tôi vừa nếm thử chiều qua. Mới đầu, khứu giác bị hấp dẫn bởi mùi thơm thơm hòa trộn giữa men và hương óc chó. Cắn một miếng, thấy những xốp mềm mang vị ngọt dễ chịu chạm vào vị giác. Cắn miếng thứ hai, gợi tò mò về chất rượu ngấm sâu trong bột bánh. Đến miếng thứ ba,... la đà, biêng biêng. Thực ra, rượu tẩm  bánh không nặng độ cồn, nếu so với rượu táo mèo hay nếp cái hoa vàng của bố tôi, có lẽ còn kém xa nhiều nhiều bậc. Nhưng, thế mới ra chuyện, thế mới hay. Cái biêng biêng, la đà khiến người bị say không biết là mình say. "Xác" bánh lưu lại không lâu nơi đầu lưỡi, nhưng dư vị của nó vẫn quẩn quanh suốt nhiều tiếng dài. 
Gã, giống như miếng fruit cake đẫm rượu tôi đã  nếm, nhưng không muốn nếm lại. Fruit cake khiến tôi thích, nhưng không lưu luyến, khiến tôi bay bồng, nhưng không say mê. Như gã - trong bộ đồ đen phảng nét bí ẩn mị hoặc, tôi gặp trên phố, tôi thấy trong tiệm bách hóa gần nhà, đi ngang qua tôi bên sân ga chiều thứ 7. Tôi sẽ nhìn theo, trong khoảng lặng nhỏ, và, tôi bước đi. 
Đàn ông, trong bộ đồ đen, vừa quyến rũ, lịch thiệp, vừa ẩn chứa những nguy hiểm tiềm tàng. Ai biết được?!! Nhiều ông chủ lớn thích vận đồ đen, dân anh chị bụi đời trong phim hành động cũng chọn màu đen. Họ - tự tạo cho mình khoảng cách an toàn - cần thiết với phần còn lại  của thế giới. Tuy nhiên, cũng có những gã mặc đen chỉ vì... đó là màu gã thích, thế thôi. Nó không tiết lộ nhiều về con người gã, tính cách gã, nhưng phải thừa nhận, nó giúp gã tăng sức hút đáng kể với chị em. 
Đàn ông, nếu muốn như "gã", là một "gã" ở đời... cứ tự nhiên, mặc đồ đen đi! 
 
Bài: Pica 
Ảnh: Style, Men
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn, loạt sao nam này vẫn giữ mối quan hệ thân mật với vợ cũ