Diện mạo Trắng – màu sắc vĩnh cửu của thời trang

Eve Nguyễn 2014-11-21 10:04
- Trong vòng xoáy âm thầm ấy của thời trang, màu Trắng vẫn luôn hiện diện.

Từ những người chẳng có chút kiến thức nào về thời trang, đến những bậc thầy nắm giữ vận mệnh của ngành công nghiệp trang phục này, cũng đều thuộc lòng một chân lý – “Trắng và Đen sẽ không bao giờ lỗi mốt”. Trong cuộc sống, tôn giáo, văn học và phim ảnh, trắng và đen vẫn được coi là biểu tượng của hai thái cực đối đầu, là biểu tượng của Thiện và Ác, một bên phải chết để bên kia được tồn tại. Chỉ riêng trong thời trang, trắng và đen vẫn bắt tay nhau đồng hành, tôn vinh nhau, cùng chia nhau trị vì đế chế với hàng tỷ tín đồ “sống để mặc đẹp – mặc đẹp để sống”. Người ta tôn vinh màu đen là vua của thời trang, thì màu trắng chắc chắn là nữ hoàng, không hề thua kém dù chỉ một "li" nếu xét về tầm ảnh hưởng và đẳng cấp mà nó mang lại cho từng chi tiết nhỏ trong bức tranh thời trang của nhân loại.


Không chỉ là đơn giản và tinh khôi

Màu trắng là màu gắn liền với rất nhiều loại quần áo đồng phục nhàm chán. Học sinh căm ghét những chiếc áo sơ mi trắng luôn phải sơ vin gọn gàng trong quần. Bệnh nhân căm ghét những chiếc áo blouse trắng của y bác sĩ ngập trong mắt họ gắn liền với những lần đau ốm bệnh tật. Màu trắng là màu dành cho những kẻ không biết phải chọn quần áo màu gì. Dường như, khi nghĩ đến một người đàn ông luộm thuộm không có phong cách, chúng ta sẽ liên tưởng đến một diện mạo với áo phông trắng đơn điệu. Màu trắng là màu của một tấm vải chưa được nhuộm màu, của một bức tranh chưa có nét vẽ. Của sự trống rỗng và vô hình.



Thế nhưng, màu trắng cũng là màu của những điều tinh tế nhất. Nó làm mọi đường nét như mềm mại hơn, dịu dàng hơn. Là một màu phản xạ ánh sáng tốt, những trang phục màu trắng luôn làm sáng bừng cả không gian. Vẫn còn nhớ những ấn tượng khi những nhóm nữ sinh mặc áo dài trắng đạp xe qua một góc phố như đàn bướm trắng bay qua, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ như thể giây phút ấy cô đọng lại thành một dòng thơ lãng mạn. Màu trắng được yêu thích suốt mùa Hè nhờ cái cảm giác nhẹ nhàng thoải mái nó đem lại trong mắt người mặc lẫn người ngắm nhìn. 

Màu trắng cũng lại được sủng ái trong những ngày Đông giá, dưới những lớp len trắng, lông thú nhân tạo trắng, vải dạ trắng, màu trắng khiến những chất liệu ấy lại càng mềm mại hơn, ấm áp hơn, huyền ảo hư hư thực thực như thể trang phục của những công chúa Tuyết – bà chúa Tuyết bước ra từ cổ tích.


Không chỉ dành cho giới thượng lưu

Màu trắng là màu của sự sạch sẽ, vậy nên trong những năm tháng khó khăn, trang phục trắng là đặc quyền của giới thượng lưu. Ngày nay, nó vẫn là lựa chọn của giới thượng lưu, nhưng màu trắng không chỉ còn là biểu tượng của giới thượng lưu xét về mặt thu nhập, tiền bạc, của cải. Nó là biểu tượng của những người thuộc tầng lớp thượng lưu về mặt “tinh thần và phong cách”. Họ có thể không giàu có, nhưng họ là những biểu tượng được nhiều người khác ngưỡng mộ về lối sống và gu thời trang. 

Nếu bạn mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân và bước trên đường, có lẽ cũng chẳng ai thực sự chú ý đến bạn. Nhưng hãy thử mặc một bộ đồ trắng từ mũ trắng, khăn quàng trắng, áo trắng, quần trắng và giày trắng xem, mọi cặp mắt trên đường phố đều phải chú ý đến bạn. Màu trắng chính là màu sắc xa xỉ nhất trong thời trang, còn hơn cả những màu ánh kim loại vàng bạc. 


Để là một người ưa mặc màu trắng, bạn phải là một người sạch sẽ và chỉn chu. Để là một người mặc màu trắng đẹp, bạn phải là người biết phối đồ tinh tế, bởi không như màu đen có thể che lấp mọi khiếm khuyết trong trang phục, màu trắng sẽ tố cáo mọi lỗi nhỏ nhất trong từng đường may, và sẽ thật dễ dàng để phân biệt một chiếc áo trắng đắt tiền và một chiếc áo trắng hàng chợ. 

Chưa kể tâm lý của đám đông thường ngầm thừa nhận, màu trắng khiến cơ thể béo hơn, và đã từ lâu màu trắng là đặc quyền của những thân hình mảnh mai như siêu mẫu. Vậy nên, cách nhanh nhất để tuyên bố với thế giới rằng, bạn là một fashionista đích thực, chính là hãy mặc một bộ đồ trắng và tự tin bước ra đường.


Màu sắc của kẻ nổi loạn

Người ta vẫn truyền tai nhau về những tình huống bất ngờ khi có sự xuất hiện của một kẻ nổi loạn mặc toàn màu đen tới một sự kiện trang trọng nào đó. Nhưng ngày nay những nhân vật "phá đám" ấy cũng có thể mặc toàn màu trắng. Cách đơn giản nhất để chọc tức một cô gái mà bạn không ưa, chính là hãy diện một chiếc đầm trắng thật đẹp tới đám cưới của cô ta, và giờ bạn sẽ hiểu, nếu một ngày kia có "Chiến tranh Thế giới" trên mặt trận thời trang, các nữ chiến binh sẽ mặc toàn đồ trắng. 


Màu trắng đã không còn là màu chỉ dành riêng cho những cô gái mong manh hiền lành, đó đã là màu của quyền lực tối thượng mà bất cứ tín đồ thời trang nào cũng muốn chinh phục. Màu trắng, màu của Chúa và bậc kiến tạo, cũng là màu của những kẻ trung thành, thiên thần và bầy cừu non. Mọi nhà thiết kế đều bắt đầu phác thảo tác phẩm của mình trên nền giấy trắng, và từ đó, biết bao sản phẩm hoàn thành cũng mang một màu trắng tinh khiết đầy ma lực xuất hiện khắp mọi nơi. 

Trên sàn catwalk, những siêu mẫu sải bước trong những bộ đồ trắng trị giá hàng chục ngàn đô la. Trong những cửa hiệu sáng đèn, những cô gái sành điệu mê đắm lướt ngón tay qua những chiếc váy trắng trên những chiếc giá treo dài vô tận. Trong những khu văn phòng im ắng, đâu đó có một cô nhân viên văn phòng mặc sơ mi trắng đang chống cằm mơ màng đến một ngày mai có thể nghỉ việc và đi du lịch xa. Và dưới sân trường bao nhiêu những cô cậu học trò áo trắng đang nô đùa, có một chú bé trầm ngâm mơ một ước mơ trở thành nhà thiết kế hàng đầu. Trong vòng xoáy âm thầm ấy của thời trang, màu trắng vẫn luôn hiện diện, và trường tồn đến ngày cuối của loài người.

Eve Nguyễn
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích