Ám ảnh người mẫu siêu gầy và vòng eo không số

Chi Lan 2014-07-22 07:20
- (Em đẹp) - Cuộc chiến người mẫu size 0 vẫn tồn tại âm ỉ và khắc nghiệt, để đôi lần giới mộ điệu không khỏi ám ảnh, xót xa trước những bi kịch đáng thương.
Người mẫu "mình dây" hẳn đã là quy luật bất thành văn trong làng mốt. Nhưng không chỉ cần chân dài, dáng thẳng, phía sau nghề mẫu là góc tối đầy ám ảnh về nạn ép cân khốc liệt khiến không ít cô gái phải trả giá đắt.

Hẳn bạn đã đôi lần nghe nhắc đến những bộ "khung xương di động" trên sàn diễn? Vì sao trào lưu này lại thịnh hành đến vậy? Vì sao nhiều nàng mẫu cố tình lao theo để rồi kết cục là những hệ lụy đau lòng đến thế?

Họ - người mẫu siêu gầy - cái mắc áo trên sàn diễn!

Đó là khi size 0 - size 2 trở thành kích thước chuẩn cho những người mẫu ở các kinh đô thời trang, vẻ đẹp "da bọc xương" được đem ra làm thước đo để nhà thiết kế lựa chọn người mẫu trình diễn bộ sưu tập của mình. Nhà thiết kế luôn muốn khoe trang phục, chứ không phải người mẫu. Các bộ sưu tập thường được thiết kế với cỡ gần như nhỏ nhất là size 0 cho đến size 2 để khách hàng không chú ý vào vòng một hay vòng ba gợi cảm, mà tập trung toàn bộ vào trang phục khi người mẫu sải bước trên sàn diễn. Vậy là các chân dài biến mình thành cái mắc áo và cố gắng ép cân để chiều lòng nhà thiết kế lẫn công ty quản lý, mong sao vóc dáng mình hạc xương mai một ngày sẽ giúp mình thành "nữ hoàng " trong làng mẫu như Twiggy,  Kate Moss...

"Bộ xương di động" làng mốt là ác mộng với không ít người

Để đạt tới mục tiêu này, nhiều cô gái không từ những phương pháp khắc nghiệt như nhịn đói, ăn khăn giấy, uống rượu, hút thuốc, xúc rửa ruột... Chế độ ăn hà khắc cộng với việc hành xác cơ thể gây nguy hại cho sức khỏe của họ để rồi trở nên ốm yếu, tong teo, thậm chí là chết tức tưởi.

Ana Carolina Reston, người mẫu từng là nàng thơ của Dior và Armani chết trong tình trạng suy nhược cơ thể. Mẫu Pháp Isabelle Caro ra đi ở tuổi 28 vì biếng ăn. Chân dài Urugoay Luisel Ramos ngất xỉu và chết ngay trên sàn diễn trong thời điểm tuần lễ thời trang Montevideo đang diễn ra. Mẫu thiếu niên Maiara Galvao ra đi khi mới chỉ 14 tuổi vào năm 2007. Người mẫu Israel Hila Elmalich đột quỵ và qua đời tại nhà do suy tim sau nhiều năm chiến đấu với bệnh chán ăn... Có quá nhiều ví dụ đau lòng như thế, bạn à! Những người mẫu xinh đẹp, tưởng chừng một tương lai sáng lạn đang chờ đón họ phía trước, đã phải dừng lại khi còn quá trẻ.


Isabelle Caro, siêu mẫu Pháp đáng thương biết bao khi ra đi ở tuổi 28 vì quá yếu gầy

Hồi chuông cảnh tỉnh đã được gióng lên, nhiều biên tập viên, nhà thiết kế, người mẫu... nhận ra sự nguy hại từ người mẫu siêu gầy mà đứng dậy chống lại quy định size 0 khắc nghiệt. Trong đó, Vogue là một trong những tạp chí tiên phong, đã gửi thư cho hàng loạt nhà thiết kế tên tuổi của Versace, Chanel, Prada, John Galliano, Yves Saint Laurent... kêu gọi họ nâng kích cỡ trang phục lên vài size. Kết quả, nhiều ông lớn đã đồng ý không sử dụng mẫu siêu gầy trong chiến dịch quảng bá của họ. Nhà thiết kế nổi tiếng Giorgio Armani còn khẳng định: “Người mẫu có size lớn hơn 14 mới được tham gia vào các buổi giới thiệu bộ sưu tập của chúng tôi. Đồng thời, người mẫu dưới 16 tuổi sẽ không được xuất hiện trong trang phục Giorgio Armani”. Victoria Beckham cũng là người có tư tưởng tiến bộ trong vấn đề này. Dù không kỳ thị người mẫu size 0 nhưng cô  đã thẳng thắn tuyên bố sẽ không dùng người mẫu size 0 trên sàn diễn, ngay từ Tuần lễ Thời trang New York 2011

Năm qua, cô dâu "ốm đói" của Vera Wang một lần nữa gợi lại vấn đề dai dẳng này khi nhiều người cho rằng họ không cảm nhận được vẻ đẹp của váy cưới mà chỉ thấy ám ảnh bởi "những xác sống zombie mặc đồ trắng toát". Những chân dài có thân hình gầy gò, thần thái ủ rũ và khuôn mặt hốc hác của nhà mốt bị dư luận phàn nàn là "trông như đói ăn".


Cô dâu "zoombie" của Vera Wang

Rất may, ngành công nghiệp thời trang đang dần cởi mở hơn để đón nhận những người mẫu "lệch chuẩn", trong đó người mẫu béo là một ví dụ tiêu biểu. Bạn biết đấy, Lizzie Miller, Kaela Humphries, Nadia Aboulhosn, Fluvia Lacerda... vẫn có thể khiến cánh mày râu ngẩn ngơ dù thân hình đầy đặn, vẫn có thể trở thành gương mặt đại diện của các thương hiệu đình đám. Họ làm nhiều người nhận ra rằng, đẹp đâu phải chỉ những thân hình xương xẩu, mong manh!

Còn tại Việt Nam, tháng 6 vừa qua, chân dài 1m85 Lê Thúy đã tạo ra "cơn bão" khi xuất hiện gầy guộc, trơ xương với chân tay khẳng khiu, vòng một phẳng lỳ trong bộ ảnh diện trang phục Đỗ Mạnh Cường. Đa số công chúng đều "phát sợ" bởi thân hình tiều thụy, thiếu sức sống của cô, trong khi số ít thấy ấn tượng với vóc dáng chuẩn người mẫu quốc tế mà "gái quê" sở hữu.


Lê Thúy gây ám ảnh khi lộ vóc dáng gầy gò quá mức

Một phóng viên văn hóa đã phải thốt lên rằng: "Chả nhẽ nghệ thuật là cứ phải gớm ghiếc như thế này sao? Thời trang phải phá tan thời tiết thế này sao? Đẹp là phải ma chê quỷ hơn thế này sao?". Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng phản pháo quyết liệt khi đưa ra nhiều hình mẫu để chứng minh người mẫu gầy mới là đẹp, là mốt thời thượng.

Vẫn còn đó những tranh cãi, vẫn còn đó cuộc chiến người mẫu size 0 đầy bất ngờ và kịch tính, để đôi lần người yêu thời trang không khỏi suy tư: Đâu mới là cái đẹp chuẩn cần vươn tới?
Chi Lan
Ảnh: NBC News, IB Times, Perez

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn hoa hậu, á hậu tham gia 'Ơn giời cậu đây rồi' và nhận cái kết bất ngờ